Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Sém mù mắt vì tò mò...xem nhật thực.Chả cái dại nào giống dại nào

11 nhận xét:

  1. uj, sao chi xem duoc nhat thuc hay the, chi o Hanoi ha

    Trả lờiXóa
  2. Phải có kính riêng mới coi được ! Nguy thật !

    Trả lờiXóa
  3. Phải đeo kính "xã hội đen" chứ chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. hihi ... hồi năm 95 ... ở Việt nam có Nhật thực ... tớ cũng coi theo kiểu của ấy ... và hiện h ... tớ là dân 4 mắt nà!

    Trả lờiXóa
  5. Không hẳn kính dâm đâu . Mà là cái ống có lỗ bé xíu thôi !

    Trả lờiXóa
  6. Heeee. Thế mới dại.Sém thành người khiếm thị

    Trả lờiXóa
  7. Ở đây chẳng thấy gì hết chị ơi.

    Trả lờiXóa
  8. Phải đeo kính thợ hàn chứ kính xã hội đen cũng không ăn thua đâu!

    Trả lờiXóa
  9. Oh, chị Bống được xem nhật thực àh? Chị đi du lịch ngoài kia hay sao? Em ở cơ quan, lo làm quá quên bén đi. Hihihi

    Trả lờiXóa
  10. Không. Chị xem ở Nha trang mà- ngay tại sân cty

    Trả lờiXóa
  11. Chời, qua blog ĐôngA xem đầy đù hình ảnh nhật thực, đi đâu cho khổ vậy hông biết... hehhhe...

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters