Multiply
Tui đi ăn dùm được hôn?
Okie! Ra NT đê bác ơi
Trùi ui ,em cũng đang lo đây cái răng của em nó hành em cả tuần nay cái mặt sưng chừ bự luôn chị ơi.
Đến đám cưới mà không ăn đám cưới được thì đến... dự đám cưới thâu chị ạ:)
Chúng ta cùng đi nha sỹ nhổ béng đi
Nhưng mà thèm lắm Zíp ơi
Vậy, Bống bảo họ cho thức ăn vào túi giấy hay túi nhựa, bảo là "Để tao mang về bỏ vô tủ lạnh, chừng nào hết đau răng, tao ăn chúc thọ, à không, chúc hạnh phúc của tụi bây".
Nghe nói đám cưới người ta cho ăn cháo, chị cứ yên tâm húp.:D
Đợt trước, em phải mài răng đi ăn cháo. Hà hà, nuốt chửng rất ngon.
Úi chù, Hà cũng đau răng, ghét quá nhổ rồi... để nó đau hoài bực mình lắm, thôi thì một lần.. cho xong.. hihii...
Nha sĩ mà gặp qiý vị đây, mừng lắm.
Nhổ đi rồi làm răng giả còn khó nhai hơn. Huuuu. lại tốn tiền nữa
Mình gọi nước uống thôi Bống ơi. Em đau bao tử mà, ăn đâu được gì chỉ tổ cho ông Hg hưởng hết.
Lão nghe thấy lại ráng ăn để chọc tức
Những hai cái đám cưới ư ??? Khỏi ăn nhảy hiphop thôi Bống ạ
Ngậm nước muối đeêYYYY !
Sao mà nó lộn xộn vậy chị B há!
thì Bống cứ nhổ béng nó đi . off muôn năm!
Giải pháp tối ưu đây: Em gởi tiền mừng tới 2 đám cưới, cúi từng đi off sinh nhật em chỉ xài món cháo tôm hùm. Hehe... nghe anh đi, khỏi liền.
Một sáng kiến hay. Thanks ạnh
Chị Bống đã hết đau răng chưa?E thì đang đau đầu đây.
Có bồ nhí hay sao mà đau đầu
Tui đi ăn dùm được hôn?
Trả lờiXóaOkie! Ra NT đê bác ơi
Trả lờiXóaTrùi ui ,em cũng đang lo đây cái răng của em nó hành em cả tuần nay cái mặt sưng chừ bự luôn chị ơi.
Trả lờiXóaĐến đám cưới mà không ăn đám cưới được thì đến... dự đám cưới thâu chị ạ:)
Trả lờiXóaChúng ta cùng đi nha sỹ nhổ béng đi
Trả lờiXóaNhưng mà thèm lắm Zíp ơi
Trả lờiXóaVậy, Bống bảo họ cho thức ăn vào túi giấy hay túi nhựa, bảo là "Để tao mang về bỏ vô tủ lạnh, chừng nào hết đau răng, tao ăn chúc thọ, à không, chúc hạnh phúc của tụi bây".
Trả lờiXóaNghe nói đám cưới người ta cho ăn cháo, chị cứ yên tâm húp.
Trả lờiXóa:D
Đợt trước, em phải mài răng đi ăn cháo. Hà hà, nuốt chửng rất ngon.
Trả lờiXóaÚi chù, Hà cũng đau răng, ghét quá nhổ rồi... để nó đau hoài bực mình lắm, thôi thì một lần.. cho xong.. hihii...
Trả lờiXóaNha sĩ mà gặp qiý vị đây, mừng lắm.
Trả lờiXóaNhổ đi rồi làm răng giả còn khó nhai hơn. Huuuu. lại tốn tiền nữa
Trả lờiXóaMình gọi nước uống thôi Bống ơi. Em đau bao tử mà, ăn đâu được gì chỉ tổ cho ông Hg hưởng hết.
Trả lờiXóaLão nghe thấy lại ráng ăn để chọc tức
Trả lờiXóaNhững hai cái đám cưới ư ??? Khỏi ăn nhảy hiphop thôi Bống ạ
Trả lờiXóaNgậm nước muối đeêYYYY !
Trả lờiXóaSao mà nó lộn xộn vậy chị B há!
Trả lờiXóathì Bống cứ nhổ béng nó đi . off muôn năm!
Trả lờiXóaGiải pháp tối ưu đây: Em gởi tiền mừng tới 2 đám cưới, cúi từng đi off sinh nhật em chỉ xài món cháo tôm hùm. Hehe... nghe anh đi, khỏi liền.
Trả lờiXóaMột sáng kiến hay. Thanks ạnh
Trả lờiXóaChị Bống đã hết đau răng chưa?E thì đang đau đầu đây.
Trả lờiXóaCó bồ nhí hay sao mà đau đầu
Trả lờiXóa