Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Bống bỏ cưm chiều rầu !Qua nay đấu thơ Bút Tre - cười quá cỡ - Đau răng rầu

11 nhận xét:

  1. Bưã nay Bống bỏ cưm rầu.
    Bống cừi đến nẫu nhức đầu, đau reng:D

    Trả lờiXóa
  2. Đấu thơ với anh Bút tre, về nhà lại nhõng nhẽo với cục phân bò là sao hở Bống nhỏ?

    Trả lờiXóa
  3. Cơm không mà thuốc cũng không
    Điệu này em chết không chồng tiễn đưa
    Ông Hg mà chẳng chịu chừa
    " Hai hòn " ổng cứ nói bừa " Hòn gai"
    Chị em mình cứ rửa tai
    " Hòn gai " quả thiệt không sai :" Hai hòn " ...
    HA...HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADzui quá Bống nhẩy !

    Trả lờiXóa
  4. Hè hè...KH chơi với Bống nay đối đáp chẳng thua gì Bống rầu !

    Trả lờiXóa
  5. Thơ Bút Tre mà đấu thì cũng mệt óc lắm chị nhỉ. Ai bảo làm thơ Bút Tre là dễ! Ông Bút Tre làm thơ Bút Tre thì dễ, ta làm thơ Bút Tre thì không dễ chút nào! Đã vậy mà còn đấu thơ Bút Tre nữa, bút nào cũng tòe loe... Hehe...



    Trả lờiXóa
  6. hehe,đi ăn cháo đi đở nhức răng!

    Trả lờiXóa
  7. Ăn thịt gà cho đỡ nhức răng chị ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Không cơm không thuốc thế cũng xong
    Kiểu này vẫn khỏe sống nhờ ông
    Bút Tre mát tay chữa cơn ấy
    Hồng Gai hai cục đem mài bóng
    Gặn nước đục trong đêm rửa rái
    Hồng Gai lái gọi nhựa Hai Gồng
    Bút Tre gồng thế ăt' thành công ...

    Hehehe cho Miêu Nhí góp mặt với Bút Tre dzui dzới mấy chị còn Xuân Thì ....

    Trả lờiXóa
  9. Bống nhức răng vì con Gà to đùng này đấy !kakaka

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters