Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Có lẽ nghiện cái gì cũng là xấu. Chắc Bống phải dần cai Net thôi. Bắt đầu từ ngày mai . Ai có nhắn gì Bống thì nhắn hôm nay đi. Huuuuu

11 nhận xét:

  1. THôi chờ ngày mai nhắn nếu ko thấy trả lời thì biết chắc là chị dứt khóat !!!! Hehehe !

    Trả lờiXóa
  2. Hễ cai thành công nhớ mỗi ngày ghé viết kinh nghiệm cai cho thiên hạ học hén:D

    Trả lờiXóa
  3. Nghe câu này cả triệu lần rồi, quen quá. Hehe.

    Trả lờiXóa
  4. Ừa, cai đi... cai xong chỉ cho Hà cai...

    Trả lờiXóa
  5. Sau khi cai thành công sẽ làm 1 ẻn để dân chúng học tập

    Trả lờiXóa
  6. Cai nhé! Ủng hộ cả 4 tay!

    Trả lờiXóa
  7. Nếu cai thành công hãy cho anh chút kinh nghiệm.

    Trả lờiXóa
  8. Ơ!
    Mình theo dõi Nguoiphobien qua blog của mấy bạn Nha Trang mãi lâu rồi, định add làm quen mà!
    Nay cai blog thì mình mất dịp rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. La nhắn chị Bống là phọt ra thêm một baby để nó nối dõi blogger.

    Trả lờiXóa
  10. Bống cứ việc cai ,nhưng theo phép lịch sự ai đến nhà Bống cũng phải chào ok .

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters