Tuổi đời thêm nụ hoa hồng
Càng tri thiên mệnh càng trong trẻo lòng
Trái tim vẫn sáng vẫn son
Đường đời thanh thản vuông tròn hạnh duyên
Mấy câu thơ trên của trangluong tặng tôi đã khiến tôi bồi hồi và viết ra những cảm nhận của tôi.
Sinh nhật tôi qua rồi nhưng ngày hôm nay vẫn còn dư âm. Tôi cứ nghĩ là mình còn trong cơn mơ. Chưa bao giờ sinh nhật của tôi mà mọi người lại chúc cho tôi ở nhà các bạn tôi.
Một điều bất ngờ khi chiều 29/8 tôi mới tình cờ mở máy vô inbox thấy dòng title ẻn của Gió “Một ngọn nến hồng mừng tuổi Bống…”-Sao lại có tên mình đây nhỉ?.Và tôi đã đọc ẻn đó trong nước mắt rưng rưng.Và mọi người đã chúc sinh nhật tôi tới tấp ở nhà Gió.Lúc đó tôi chỉ biết cám ơn Gió và chôm ẻn quí giá đó về nhà mình chả cẩn Gió có đồng ý hay không. Hiiii.
Tối đó các cháu trước kia là công nhân của tôi-Nhà máy thuốc lá Khánh hòa mời tôi đi khiêu vũ. Cả quán café Vô thường như sôi lên với bài hát Happy birth day to you và tôi đã khiêu vũ say sưa với tiếng vỗ tay của bạn bè
Sáng 30/8 lại đọc thấy Note của Hà:”Sáng còn mơ mơ màng màng, chưa muốn dậy nhưng chợt nhớ hôm nay 30.8 sinh nhật Bống và nhớ vườn hồng nhà ĐA.Thế là chạy qua xin những cánh hồng xinh xinh làm quà cho Bống. Chúc SN Bống thật tươi tắn, hạnh phúc nè!”Và tất nhiên mọi người lại chúc SN tôi bên nhà Hà – nhiều người chưa biết tôi là ai.
Sau đó là clip của anh Đờn gởi cho tôi vào sáng sớm. Heee. Chắc vào ngày này anh Đờn dẹp cay cú con Bống này hay quậy anh và GG.Hiiii
Cách đây mấy ngày tôi thấy chán ghét ngày 30.8 vì cái tuổi nó đuổi xuân đi. Tôi đã thốt lên:” Ta nghiêng vai so lại cuộc đời- Thì hãi hung hoàng hôn chợt tới”- Các bạn lại xúm lại động viên . Hiii. Chỉ có anh Khánh là nói “ Bạn Bống này giống tớ, không thích soi gương và rất ghét sinh nhật.
Một điều bất ngờ nữa khi tôi đọc ẻn của trangluong- Đứa cháu bé bỏng của tôi- chúng tối mới tìm thấy nhau cách đây không lâu sau 20 năm xa cách qua ngôi nhà Multiply yêu dấu này. Blog thật là kỳ diệu phải không các bạn?
Suốt 3 ngày qua tôi như đi trong mơ trong vòng tay bạn bè. Không thể đếm hết những dòng chúc của các bạn chỉ biết rằng tình bạn là vô biên. Ai bảo bạn trên blog là bạn ảo. Blog là vô vị?
Lan man quá rồi.Đi vô vấn đề chính thôi nhỉ.
Như mọi năm, con gái tôi mặc dù bận mấy cũng cố gắng sắp xếp về thăm mẹ và nấu cho mẹ ăn một món gì đó
CPB và cháu ngoại chả có quà gì nhưng 2 ông cháu xúm lại sửa cho tôi cánh cửa bêp( thực hiện đúng điều 3 khoản b của hợp đồng trước hôn nhân)Heeeee
9 giờ sang có quà bất ngờ của cô cháu bé bỏng của tôi từ Úc xa xôi
Trưa các bạn đổng nghiệp nấu cho chúng tôi ăn những món tôi ưa thích
Và tối thì các bạn biết rồi. Xin mời sang nhà Thuytiên xem http://thuytien56.multiply.com/journal/item/437/437?replies_read=19 -
Tôi là một người hạnh phúc vì tôi chưa cho được bao nhiêu nhưng lại nhận được rât nhiều . Giờ vẫn cứ ngỡ mình mơ....
Bống ơi, chúc Bống luôn trẻ khỏe và hạnh phúc mãi như thế Bống nhé, HUGG
Trả lờiXóaGiấc mơ đẹp quá chừng . Tiếc là sao mỗi năm có một lần thôi nhỉ?
Trả lờiXóalại là KTD tem hoài, lần sau dành cho béo phát coi
Trả lờiXóaTươi trẻ và hồn nhiên ko ai qua Bống?
Trả lờiXóanhìn mí món ăn hấp dẫn qua,1 ko ai hạnh phúc bằng bống tring ngày 30/8 này
Trả lờiXóaghét món vịt thích món lươn hahah
Trả lờiXóaChờ quà của Béo nghen tuy có muộn nhưng dào dạt tình cảm, thấy bống khiêu vũ mà thích quá
Trả lờiXóaNgười ta nấu cho Bống ăn chứ có cho Béo ăn đâu
Trả lờiXóalần sau nhớ đua tốc độ nhá Béo..Béo quá nên đua sao lại KTD ta chứ..hahaaaa
Trả lờiXóachúc mừng sinh nhật chị, chị yêu...
Trả lờiXóaVui Bống nhỉ ! Từ từ em sẽ hết " bờm " í mà !
Trả lờiXóachơi xấu, hem chơi biết tẩy chạy nhanh của KTD như thế nào rầu, hahahaha
Trả lờiXóaghét vậy may bữa đó béo mà vô chắc dành ăn với béo nói nấu cho bống chứ có cho béo đâu? hú hồn
Trả lờiXóaÁ à a, phát hiện ra CPB "già" mà còn đẹp trai phết! Hèn gì Bống ngày xưa bèn rước CPB dìa dzinh với âm miêu muốn làm cho ổng héo mòn vì bạo lực. Nhưng xem ra Bống đã thất bại hoàn toàn, bằng chứng là CPB của Bống đến giờ này vẫn còn "ngon lành bô giai" chẳng thua ai...
Trả lờiXóaThấy CPB nhà Bống rồi nghe thấy Bống cười toe toét hít cả mắt vì vui, em nghĩ em nên gởi cho Bống câu này để ví von Bống và "thằng cha cà chớn của Bống":
Trả lờiXóaCPB tài, Bống... xắt! [Xắt ổng, hổng phải xắt bậy bạ}... Háhá, thôi, em chạy chỗ khác, ở lại Bống hét lên một tiếng chắc em đai...
Ừ, dư âm ngọt ngào nhỉ? Bống nhỉ?
Trả lờiXóaMừng lần nữa heng! Hihihi...
Ngon qua, chep chep . Anh m dang di ctac sis a. Ma ko hieu sao ci multi nay cua c lai doi thanh cua Meo nua , hichic.
Trả lờiXóaDư âm vẩn còn dài dài và nhiều khi cứ mỉm cười đó Bống. Cái tình ảo trên blog thật dễ thương đấy chứ. Hồi SN Hà, Gió cũng tặng entry. Gió luôn quan tâm đến bạn bè nhiều, đến giờ Hà vẫn áy náy nhớ cái ngày SN Gió, có một tối karaoke nhưng không ai biết SN Gió, mãi khi về đến nhà mới biết SN bạn, và chỉ là những lời chúc thầm trong tâm tưởng. Bống thật hạnh phúc khi người thân, bè bạn sát cánh chung vui ngày của Bống. Cứ vô tư sống vui từng ngày nha Bống, dù có 60, 65 thì với bạn bè Bống mãi là Bống nhỏ dễ thương nè.. hehhhhe... Chúc mừng SN lần nữa, chúc tình thân trên blog ngày càng gắn chặt mọi người với nhau hen! À, CPB của Bống hồi này hình như gầy hơn phải không?
Trả lờiXóaThèm bún vịt nấu măng quá à.. thèm socola nữa.. hhehhhhe... thèm dancing nữa.. hehhhe..
Trả lờiXóaHiiii. Còn thèm là vui rồi. Có lúc không thiết ăn cái gì nữa, không thiêt dancing nữa mơi ghê
Trả lờiXóaKiểu này chắc phải nói con nó dạy cho mà dancing với Bống chứ.
Trả lờiXóadoi bung wa chôm món lươn về lai rai
Trả lờiXóaHà hà, hèn gì thấy chị vẫn còn sướng lơ lửng mấy hôm nay, chưa chịu hạ cánh xuống mặt đất.
Trả lờiXóaMong cho chị "Càng tri thiên mệnh càng trong trẻo lòng" như câu thơ Trang Lương đã tặng.
Hug!
Dì cho đi nhiều lắm mà Dì không biết ấy chứ , nói đâu xa, trên này Dì cho mọi người những nụ cười hàng ngày , thử vắng 1 ngày xem mọi ng`có í ới đi tìm hong ?
Trả lờiXóaÀ ma `muốn bao nhiêu sinh nhật 1 năm , mình làm luôn thử nghen ?
* Bé Ng. lớn lên xinh quá và trắng bóc à
* Thằng cháu ngoại dễ thương quá, nó theo ong ngoại quá nhỉ
* TA giỏi hén , ngó nó vẫn như xưa !
* Cậu M . coi rắn rỏi khoẻ mạnh , bên B làm tròn hợp đồng chứ nhỉ
Bống nhận thấy mình hạnh phúc _ điều đó mới là điều cần thiết _ Khi ta biết mình hạnh phúc ta sẽ quý yêu cuộc đời này , ta sẽ yêu thương mọi người quanh ta , ta sẽ quí từng ngày đang sống Bống nhỉ ?
Trả lờiXóaChúc mừng Bống vì Gió cũng thấy mình hạnh phúc theo Bống ...
E đã nói, chị là người phụ nữ không có tuổi mà. Hạnh phúc nhất trên đời là có những người bạn luôn quan tâm, chia sẻ với mình tất cả những vui buồn trong cuộc sống phải không chị?Chị là người hạnh phúc nhất đấy.Chúc chị luôn có được những niềm vui như thế chị nhé.
Trả lờiXóaChị viết entry này cảm xúc lắm, hoàn toàn khác giọng điệu của các entry trước. Chúc chị mãi hạnh phúc bên gia đình và bè bạn.
Trả lờiXóaEm cũng thấy sinh nhật Bống thật ồn ào mà ,nhà chị Hà rồi chị Gió và bao nhiêu người nữa . Chị lâng lâng mấy ngày cũng phải ,một ngày sinh nhật đáng nhớ chị nhỉ !
Trả lờiXóaVui chị Bống há.
Trả lờiXóa