Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

Kimhoan hôm qua nghe nhạc thu- Chỉ thèm xôi chứ chả thù gì. Heeeee. Nói dzậy chứ không phải zdậy.Đố pà con đoán xem KH thù gì?

9 nhận xét:

  1. Tai nghe Đoàn Chuẩn Từ Linh
    Miệng nhai xôi thịt hỏi mình chịu nổi không ?
    Em ơi nghe nhạc thính phòng
    Phải ăn bắp nướng mới thấy lòng bâng khuâng

    Trả lờiXóa
  2. Mô phật ! Thiện tai ! Thiện tai !
    Anh trai ơi hỡi anh trai
    Hôm nay ngày vía tràng chay í mà
    Em đây vốn tình thiệt thà
    Hàm em răng giả phải là xôi cơ
    Nuốt xôi như những lời thơ
    Từ Linh Đoàn Chuẩn em mơ thấy quài...
    Anh đừng dụ dỗ em nhai
    Bắp kia dành để anh trai treo tường ...

    Trả lờiXóa
  3. Bống ơi ! Ông anh này khó trị lắm đó nghe !

    Trả lờiXóa
  4. Xôi ngon hay nhạc rất ngon
    Mà nhìn bà chị cười giòn thế kia?

    :D

    Trả lờiXóa
  5. Hi ! Sáng sớm gởi anh chút tình nè ! replyhtgiap wrote today at 10:05 PM
    " Xôi ngon hay nhạc rất ngon
    Mà nhìn bà chị cười giòn thế kia?"
    Bống ơi ! Bống thấy chưa kìa
    Nhìn em ai cũng xẻ chia mấy phần
    Nhạc hay hồn muốn lâng lâng
    Xôi ngon ổng bảo thay bằng bắp cơ
    Ông Hg. này quả lơ mơ
    Thế ngay ông Giáp Gà tơ ởm ờ
    Em cười thấy mặt thật thơ
    Gà tơ mà thấy là mơ màng liền
    Âu là cũng một chữ " dziên"
    Anh em ta hợp dưới hiên " bloc gờ "
    Chà ! Dzui quá anh Htgiap hén. Hí...hí...

    Trả lờiXóa
  6. He he ,Kim Hoàn đối thơ hay quá.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters