Nhân chuyến đi công tác Đà nẵng. Sẵn mắc bệnh ghiền off chưa thể nào cai được, Bống tui quyết định bấm máy gọi cho bác Gà và Minh Béo để gặp mặt cho vui tại Qui nhơn. Hổi giờ chỉ gặp nhau ảo , bây giờ muốn thật để ngắm dung nhan bà con ở Qui nhơn là một điều đáng làm chứ nhỉ.
Mặc dù cuối từng bận nhưng bác Gà vẫn lo chu đáo. Bốc máy gọi bua xua, nhắn notes trên Mu và phân công Minh béo đên rước Bống từ KS đên địa điểm là café Ấn tượng.
Heeeee. Có 1 năm chưa qua Qui nhơn sao thấy thành phố này đổi khác quá . Bống không nghe lời Béo la phải book phòng trước – Ôi trời, vẽ chuyện – Qui nhơn nhỏ xí , có ai đến đâu mà phải book biếc trước cho rách việc.Đến nơi mới thật sự ngạc nhiên, khách du lịch tây ta nườm nượp, sém chút nữa không có phòng ở. May mà cuối cùng cũng tìm ra. Phù ! Hú vía, không thì đành ra bờ biển ngủ tam.
Giờ G đã đến , chả thấy bác Béo đâu cả. Sao thế nhỉ? Mình đang trong tâm trạng hồi hộp .Hay lão quên nhiệm vụ nhể.Chán thế. Chợt chuông điện thoại reo: Alo! Chị Bống ơi ! Chờ em xí nhé. Em đên ngay giờ. Có thế chứ.Và cái “xí của bác Béo cũng khoảng 15 phút.
Thì ra nhà bác không ở Qui nhơn mà ở tuốt An nhơn- cách QN 15km và phải đi dự đám cưới . Sau khi trốn thoát khỏi đám cưới Béo ta mới phóng đến chỗ Bống . Hơi sần sần rồi. Ngồi sau Béo mà Bống sợ quá vì xe cứ phóng vù vù.
Mọi người đang ngồi tề tựu đông đủ. Off ở đây khác vơi những nơi khac như : Hà nôi, Nha trang, Sài gon là dương thịnh âm suy. Có mặt : em Mâu Đỏ xinh đẹp,anh Gà, Minh béo, Lalala, traicovo, vanducvà một số anh bạn khác. Mời bà con xem hình ảnh dưới đây
Cuọc off hết sức ấn tượng .Bống vẫn nói la phan – Mai lại tắt tiếng cho mà xem. Chả sợ. Đã có phương thuôc giá dài của Minh Béo.Cứ nói cho thỏa cơn ghiền. Các bạn Qui nhơn thật dễ thương. Lần đầu tiên nhìn thây mặt nhau nhưng rát gần gũi thân quen.Một Mâu Đỏ trẻ trung- ai mà biêt được tai sao ở tuổi đó lại có nhứng ẻn sâu sắc vậy, một Minh Béo vui tính và trẻ hơn trong hình nhiều, Một bác Gà bên ngoài điềm đạm khác xa vơi tư cách hào hoa phong nhã trong mạng, một lalala – lần đầu biêt cả ơ ngoài đời lẫn trong mạng , trẻ trung và tinh nghịch.
Lalala vui vẻ trẻ trung
Bác Gà tác nghiệp. heeee
Lại dở máu gà ra rầu
Béo xỉn rầu
Bắt quả tang đang tán Mâu Đỏ
Lalala dám vuốt râu Béo
Có gì mà ngắm Bống thế
Khi off xong , với một tâm trạng hết sức phấn khởi Minh Béo đề nghị chở chị Bống đi 1 vong bờ biển QN và thưởng thức món bún cá đặc sản
Đang ngồi ăn , tự nhiên thấy cu cậu ngồi đần mặt ra. Sao thế nhỉ?Sao vậy. Em…muốn xả bầu tâm sự . Nhưng ở quan vỉa hè lấy đâu ra chỗ. Chả lẽ lại đứng đại bên lề đường. Rách việc cái cậu này.Chả là sau khi đi đám cưới lại đến đón Bống ngay. Đên quán café mải chiêm ngưỡng dung nhan của Bống và tán em Mâu đỏ nên quên mất .Heeeee. Cuối cùng cũng giải thoát được vụ này khi về đên KS cua Bống ở.Một kỷ niêm vui.
Về đến nhà Béo nhảy vô chat: Em về rầu. Chị post hình chưa?
Trời ! Ghiền đến thế là cùng. Hêt biết.Heeeeee.
vui woa' cô nhở. béo là chú con a'.
Trả lờiXóacon cua to no nhanh hon to rui
Trả lờiXóasao con canh tranh voi chu ne? nguoi dep pho bien do, hoanh trang va day an tuong luon
Trả lờiXóato co say dau ma viet the lay, moi nguoi cuoi to mat, hehehe to chup hinh van dep trai ma
Trả lờiXóaĐúng là Bống ! Ghiền đến thế là cùng. Vui chơi không quên nhiệm vụ blogging.
Trả lờiXóatoan la noi xau beo ko la sao, muon don tho mat
Trả lờiXóavui vui va am ap tinh nguoi nhu Bong nha ta day hehehe hen ngay tai ngo nhe
Trả lờiXóaSém lái ra wừn còn chối hả Béo
Trả lờiXóaHình 12 : - Bống uii..sao mãi 8 thế..dìa lẹ lẹ để tớ còn tè tè nữa, chịu hết nỗi rầu nà.
Trả lờiXóahá há há..đúng hong hả ?
entry nay giong nhu dnag PR ve beo wa ta? hahaha vui ghe, Bong hiu y to? dnag so e ne!
Trả lờiXóaChinh xac 1 ti nua la to ai ra wung, ma dung co noi ai biet nghen Bong
Trả lờiXóaCậu lại được ăn Bún Cá nữa à..có chụp hình cận cảnh dìa cho tớ ngắm tô bún đỡ thèm hong dzậy ? hehee
Trả lờiXóatrời, nếu em biết em đã ở lại ăn bún huhu, hôm đó ko ăn cơm, đói dã man
Trả lờiXóaCó chứ. Vô album tớ mà lấy ra
Trả lờiXóaCó chứ. Vô album tơ mà lấy ra
Trả lờiXóaMâu đỏ mà đi ăn bún thì được chứng kiển cảnh Béo mắc lái. haaaa
Trả lờiXóaGhen tị với Bống thân yêu quá !!! Nhưng Bác gà đẹp giai không ngờ nhá !
Trả lờiXóaOff ở đây dương thịnh âm suy . Khác với mọi nơi
Trả lờiXóaHôm qua tớ mang khẩu trang đi mà không dám mang vì chả thấy ai mang. Không biết có sao không nhỉ. Huuuuu
Trả lờiXóaĐúng là con nghiện
Trả lờiXóaHà hà, chị nhanh nhảu thiệt. Vừa up ảnh, vừa phọt ẻn.
Trả lờiXóaEm chỉ mới up mấy cái ảnh lên thôi, vẫn chưa viết ẻn off vì còn bận.
Gặp ở ngoài, thấy chị còn vui tính và trẻ trung hơn bọn em ấy chứ, cứ cười nói luôn miệng.
Trả lờiXóa:))
Chị có điều kiện đi công tác thường xuyên như thế này, tranh thủ off dạo thì càng vui.
Trả lờiXóaHà hà.
Ấn tượng: nam nhiều nữ ít, vậy là Bống được o bế dữ ha, chở đi off, chở về rồi được ăn bún cá Qui Nhơn... heheehhe.. chợt nghĩ sao trong nhóm mình ở SG ít nam ghê chỉ có mỗi Khánh nên đợt nào cũng gươm lạc giữa rừng hoa.. hihii... CN tới bọn này off đấy, vào nhá!
Trả lờiXóaMatbeo gì mà ngắm Bống dữ vậy? thấy Bống nói hay quá ngồi ngẩn tò te. em ấn tuợng nhất a.
Trả lờiXóaNPB ,người mẫu tuổi 16 ra QN được cưng chiều dữ ha,về kỳ này nhóm NT sẽ kiểm tra xem cớ "sứt siểng" gì không?vì ngoài nớ "dương thịnh" mà toàn là những người thuộc loại đẹp chai không thôi...
Trả lờiXóaVui quá . Moido trông xinh xắn lắm .
Trả lờiXóaBún cá ngon quá c oi. Thèm quá..
Trả lờiXóaOh cô có khi nào đi off dạo ở xì-goòng k vậy?
Trả lờiXóahehe nang Bong oi thay chua? ta van con suc quyen ru mi e chan dai ma, e nay khen ta, ta vui wa, uhm do nag Bong nchuyen hay ta nhin nang say dam ma
Trả lờiXóasao ai cung khen Qn toan trai dep ko vay ta? hahah k tin noi vao tai Beo nau chac co BEO HEHEHEHE
Trả lờiXóaNeu kg duoc off cung chi Bong thi e kg the hinh dung duoc chi Bong vui tinh nhu the nao.Chi la nguoi phu nu kg co tuoi.hihi
Trả lờiXóathau di cha nau, khoe ninh, na da thuoc ve ta rau do nghen la la la
Trả lờiXóaChị Bống đúng là yêu đời,đi đâu cũng có friend để off cả.
Trả lờiXóaHay thật chị nhỉ ,những người bạn QN thật mến khách . Chỉ mới tiếp xúc trên mạng thôi em cũng thấy các bạn ấy dễ thương ! Chị thật hạnh phúc khi lại được gặp bao nhiêu bạn !
Trả lờiXóaCô ơi, MĐ nó còn gọi cô là chị mà cô lại bắt cháu gọi là cô! :))
Trả lờiXóaNhìn Bống bên cạnh tô bún thấy mà ..ghét !!!! Ăn một tô ...mà ngó một tô !!!
Trả lờiXóaTô đó của Minh Béo bận đi lái - sem lái ra wừn
Trả lờiXóahà hà ...hì hì !!!
Trả lờiXóaÔi phải chi ở đâu cũng "dương thịnh" thì đỡ biết mấy! :-)
Trả lờiXóaBác đâu mà Bác hả Windy. Nên gọi là tướng Gà như mình nghe chính xác hơn. Hè hè...
Trả lờiXóathich nhi,cha bu cho minh, may hum cu lang thang hoai...hichic
Trả lờiXóa