Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Vi phạm hợp đồng

Photobucket

Bống hồi nhỏ liễu yếu đào tơ lắm. Cho nên khi có “cục phân bò “ đến ngỏ lời cầu hôn tuy là mừng hết lớn nhưng vẫn thủ cho mình một cái gọi là “hợp đồng trước hôn nhân”. Bên A là Bống và bên B là “cục phân bò” Mọi điều khoản trong hợp đồng đều tỏ ra bình đẳng trước pháp luật và cuộc sống .Có ký tá 2 bên nghiêm chỉnh. Suốt từ bấy đên nay Bống và “ cục phân bò “ vẫn luôn đòan kêt. Của đáng tội đôi khi cũng ồn ào ty ty nhưng rôi hòa bình nhanh chóng lập lại. Bát chén để lâu trong sóng chén còn xô nhau nữa là. Hiiii
Nhưng hôm rồi bên B lại vi phạm vào điều 3 khoản a và b của hợp đồng. Đó là bên B
không được để cho nhà  dơ ( vì Bống vốn dị ứng vơi bụi)dột và hư hỏng. Mọi maý móc thiêt bị trong nhà phải được bảo hành thường xuyên , kể cả dao kéo trong nhà luôn luôn bén.
Đặc biệt là trong nhà không bao giờ có các côn trùng vật hại như ruồi ,muỗi, ve , bò chét, chí,  rận, kiến và chuột. Bên B làm tốt điều khoản này và được bên A thỉnh thoảng ngợi khen và gắn cho danh hiệu dũng sỹ diệt muỗi chẳng hạn- sướng tê.http://matcuoi.com
Bên B đã luôn cố gắng suốt, thế mà hôm qua lại vi phạm là do quá chén- Bên A đã nhắc rồi không nghe . Quá chén nên xỉn quắt cần câu và để sổng con chuột mất công rình cả tuần mới bắt được. Bà con thấy thế có điên không? đáng phạt không ?Vì chuột là giống Bống ghét nhất.
Bống tuy là có ham vui – đôi khi có ghiền bloging và chatting  sơ ý lam cháy  có mấy cái nồi . Đâu có hại bằng chuột . Chuột cắn phá đồ trong nhà nhất là dây điện gây chêt người. Chuột còn là vật trung gian gây ra bệnh dịch hạch khủng khiếp.
Phạt bên B là trúng và xứng đáng rồi. Nhưng Bống chưa nghĩ ra hình phạt gì để cho lão sợ và lần sau không dám tái phạm. Bà con góp ý cho Bống nhéhttp://matcuoi.com

Photobucket

26 nhận xét:

  1. TEM...heheeeee


    Tặng Bống nhỏ xinh bài này nghe xong hõng có "hành hạ" cục phân bò nữa nhá.

    Trả lờiXóa
  2. Hồi xưa trông đẹp đôi và loãng moạn quá. Thôi tha đi, hãy nghĩ lại thời xa xưa ấy...

    Trả lờiXóa
  3. Bống hiền dịu à ... nhìn hình Bống ngoan ngoan là ! chẳng lẽ vì chú chuột bé tị Bống lại thay đổi hình tượng ư ? Bỏ qua đi Bống

    Trả lờiXóa
  4. Bống không cần làm to tát gì chỉ cần đi off xa mấy ngày thôi .

    Trả lờiXóa
  5. cục phân bò của Bống phong độ quá.hiền hiền tí không người khác cuỗm mất đó!!

    Trả lờiXóa
  6. Bống cứ vào Xì Gòn off đi để nhà cho Cục phân bò của Bống lo coi như chuộc tội.. hihiihi..

    Trả lờiXóa
  7. Hãy cấm vận "cục phân bò" 01 tuần. Hehe... nhưng dè chừng hắn đi kiếm "cục phân" khác thì tiêu dên.

    Trả lờiXóa
  8. Bắt "lão" ấy ở nhà một mình một tuần, còn bên B thì rong chơi cho sảng phái.

    :D

    Trả lờiXóa
  9. Chô cha, cái ảnh của chị chụp năm 70 nom xinh nhỉ. Năm đó, em mới 2 tuổi. Hà hà.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe lời bà con. Bống sẽ đi off 1 tháng lun. Vậy là nhân đạo lắm rầu

    Trả lờiXóa
  11. Bống chả sợ đâu thuyentruong ơi

    Trả lờiXóa
  12. Ở cái xứ nhiều tuyết thế này, chị cưới chồng sớm là đúng bài rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Bống cứ đi đi, GG rủ " cục" của Bống kiếm một cái XL chở mấy em cho có bạn hehehhehe

    Trả lờiXóa
  14. hoi nho Bong hien kho, bgio bong nhu ba chan

    Trả lờiXóa
  15. uoc gi duoc dat chan den noi co tuyet nhu Bong,

    Trả lờiXóa
  16. hahaha nghe cuc phan bo la mac cuoi rau

    Trả lờiXóa
  17. To nghien kiu ky hop dong cua hai ben rui, trong hop dong cua ay co ghi ro dieu kien bat kha khang khong nhi ???

    Trả lờiXóa
  18. Chắc Bống nhờ GG kiếm dùm 1 chiếc XL nhé và cho "cục phân bò" chủa Bống gia nhập đội quân của GG nhé

    Trả lờiXóa
  19. hợp đồng hôn nhân hay lắm, chắc em cũng phải làm cái như thế mới được
    thích cái hình cuối, đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  20. nhà em đầy chuột, cả hai vợ chồng đều ko dám bắt hic

    Trả lờiXóa
  21. Bữa nào phạt "cục phân bò "ra Qui nhơn diệt cho MĐ nha

    Trả lờiXóa
  22. Nhìn hinh trời lạnh buốt thế mà cả hai ngồi hai cục thù lù , đã vậy cục phân bò lại chống cằm ôm má suy tư hong biết để tay vậy làm chi hong ôm!
    Phạt vì cái tay chống cằm chứ phạt cái vụ chuột hong đáng !

    Trả lờiXóa
  23. Hồi đó chứ có phải như lớp trẻ bây giờ đâu mà dám ôm

    Trả lờiXóa
  24. Chị ơi..E rất thích bài hát này và nhớ về ngày xưa đầy lãng mạn...hic.hic.hic...You're my evrything

    Trả lờiXóa
  25. Đọc entry rầu,
    Đọc comments rầu,
    Thấy Bống phải xét xử như vầy nè:
    1. Xét vì nhân thân trong sạch
    2. Xét vì chuyện xỉn là có thể giảm trừ do … gia cảnh ( chắc là Bống phạt gì trước đó nên Hai Lúa buồn mới đi nhậu hẻ?)
    3. Xét vì mấy hình phạt mà bạn blog đã gợi ý
    Tuyên phạt:
    1. Kím con chuột khác ( ra nhà MĐ í - cái này là Bống gợi ý đó nghe )
    2. Mua mồi dìa, hai ngừ … nhậu típ
    3. Rủ thêm bạn blog 2-9 này ra NT off típ!
    Hehehe…

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn cach giải quyêt thông minh của chị. Chủ nhật này tụi em off đấy. SN em mà chị.Nhgphạt không cho Hai Lúa nhậu

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters