Alo alo. Hôm qua Bống mua vé số các loại bướm đều bay hết. Hôm nay nghe lời Kim Hoàn phục thù mua số đề sô 59( bướm trung) thế là trúng . Heeeeee. Tối thứ bảy 12/9/09 xin mời các bạn đến cafe Hòn Kiến ( 56 Đống Đa Nha trang ) nghe nhạc và thưởng thức cafe có được từ bướm trung.Rất vui được đón tiếp các bạn
Hà hà, chúc mừng chị. Em vô off với nhé!
Trả lờiXóaCó bướm đại ko vậy chị?
Trả lờiXóa:D
hahaaaa...ộp thôi....tớ sẽ bay ra ộp nữa.
Trả lờiXóa99 mới đại. Bống khiêm tốn mua bươm trung thôi
Trả lờiXóaWellcome. Heee
Trả lờiXóaThiệt không đó? Mình bay ra ọf liền nè. Thứ bảy này nghỉ đóa.
Trả lờiXóaThiệt mà. Không nói láo đâu
Trả lờiXóaHà hà, bướm sồn sồn đã treo blast, chắc ko xạo.
Trả lờiXóaTrời qươi,bướm bự chiêu đãi hả?OK dại gì mà từ chối chứ!
Trả lờiXóaTrời ơi. Tiếc quá chừng hà. Tối thứ 6 em đi SG rồi, đến sáng CN mới dìa lận đó.
Trả lờiXóaChị trúng số đề bao nhiêu mà tổ chức off nghe hoành tráng tưng bừng khí thế quá vậy. Em không dự được, vậy thì có phần không ta? :)))
Trả lờiXóaHôm rồi em mua số 11 Đài Hà Nội, trúng được 140 ngàn! Hehe... Mua có 10 ngàn, trúng 140!
Trả lờiXóaBà con nghe chị trúng số, nhảy vô chung vui nhiều quá hè.
Trả lờiXóa:))
Em mua 10 ngàn là mua mỗi con 2 ngàn, hình như đài Hà Nội có 4 giải quay 2 lô, gọi là số đầu, và giải đặc biệt. Cho nên em mua 10 ngàn cho 5 lô đó, mỗi con 2 ngàn, trúng được 140 ngàn, mừng ghê luôn :)))
Trả lờiXóaMèng đéc ơi, coi thiên hạ nói chiện bàn đề, mua đề, trúng đề rồi khao đề kia cà!
Trả lờiXóaNhưng chỉ uống cafe thôi thì không chịu đâu, Bống ơi ời!
Hà nhớ hồi nãy đã đọc rồi, biết bống trúng số 59 nhớ đã com rồi, sao giờ hông thấy vậy? Còn thấy bống khoe KTD ra NT nữa mờ.. hehhhhe...
Trả lờiXóaTrúng thiệt à chị ơi ? Chúc mừng chị nhé ở hiền gặp lành mà !!!!
Trả lờiXóaMời em bay về VN off đê
Trả lờiXóaDzậy là cô trúng được giải 9 rồi hén?
Trả lờiXóaTiếc quá, Hai lúa bận rồi... chúc mọi người thưởng thức hương vị ngọt ngào của bướm trung
Trả lờiXóaDậy là tui có xái roài
Trả lờiXóaLiệu đó ! Cứ nhậu, cứ hít wài là toi đời anh Ba . Rán chịu nghen ! Hổng có ông trời nào thương miết đâu . Chừng đó hổng có lộc mà uống thuốc đó. Hừm...
Trả lờiXóa