Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Bống đi buôn


Sep 27, '09 9:41 AM
9
Hà..hà...cả tuần nay các bác hàng xóm , anh chị em nội ngọai cứ nháo nhào đi tìm Bống.Có người suy đóan Bống đi công tác, có người suy đóan Bống bị 1 lão nào ý bắt cóc...dzân..dzân...dzà...dzân..dzân... nhưng không phải đâu nhá..Bống nhà ta đi buôn vũ khí đấy..Chả là lúc trước KTD và Bống chiến đấu với bác GG - HG thì tòan order vũ khí của chị Trangluong...xem mặt hiền thế đấy nhưng bán giá cao phếch...2 chị em nhà tớ kinh doanh chả thấy lời chi cả..uhm thế là phen này Bống quyết làm 1 chuyến buôn về tha hồ mà thả ..các bác nào có hiềm khích chi dzới chị em nhà tớ thì nhớ tránh ra xa xa nhá..hahaaa


Chào đối tác trước khi ngả giá


Photobucket


Sau khi thương lượng vũ khí đã chất đầy xe..hí hí hí



Photobucket
Mua xong vũ khí, chưa chịu dìa Bống nhà ta nghĩ ra buôn thêm chất gây nghiện


Photobucket


Chuyến này về chắc cho cả hội NT nghiện thuốc hết hay sao á..hihii



Photobucket


Trước lúc ra đi Bống vẫn còn nhiều nổi niềm nơi quê nhà,  nhìn là biết Bống thành tâm tới cở nào ròi hen


Photobucket


Uhm...mà Bống đang cầu xin gì vậy ta? Uhm...sao nghi quá


Photobucket


Àh...à....thì ra Bống nhà ta đa mang quá..buôn vũ khí với chất gây nghiện chưa xong lại đi chọn dzợ dùm cho Hòang Guitar Ôii..chao ơiii...anh Hòang Guitar chuyến này ngon lành rồi nha...Bống chọn 1 lúc cả 2 em xinh đẹp thế này...heheee..quá đã


Photobucket


Gì nữa đây Bống...lại định buôn thêm đồ cổ nữa ah


Photobucket



Khi nhiệm vụ đã hòan thành Bống ngao du sơn thủy khắp nơi


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


Ăn chơi nhảy múa dữ dội ghê chưa


Photobucket



Và khi mõi rồi thì ngồi như thế này đây hí hí



Photobucket


Vẫn cười tươi như hoa chứ nhỉ

Photobucket

Và trước khi ra về : "Bống ơiii...Bống ..thôi về lẹ lẹ dùm đi Bống...còn ráng leo lên sờ mắt rồng cầu may nữa làm gì...định cầu gì nữa đây ...hehehe


Photobucket


Tạm biệt với đôi cánh tay ...sao giống Titanic quá dzị nè..hihii


Photobucket


Hẹn gặp lại ở phần 2 nhé,,buồn ngủ quá ròai, đi khò khò cái đã..hehee
( KTD)

18 nhận xét:

  1. em còn vài cân thuốc nổ, ss có chơi em chuyển sang luôn ko là hết hạn sử dụng, hẹ hẹ

    Trả lờiXóa
  2. Bống xịn quá cỡ luôn hà. Sao đêm rồi không nghe Bống báo cáo chọn dzợ cho anh Hai để em còn mừng giùm cho ổng.Hai dzợ là coi chừng nằm chèo queo đó Bống ui .Khà...khà...

    Trả lờiXóa
  3. Kỳ này thấy Bống tươi như hoa ấy nhưng rồi lắm kẻ lo đây ... chẳng biết rồi số vũ khí của Bống sẽ nhắm vào ai . Giáo Già lẫy lừng ??? Hoàngguitar nổi tiếng ??? Úi dào thôi cho cả hai củng hưởng như nhau đi Bống hén !

    Trả lờiXóa
  4. Hai em tui chịu không nổi đâu. Chia cho lão GG một em đi. Tui xí cái em trường túc nhá

    Trả lờiXóa
  5. Sao lạ vậy ta, hồi nãy Hà com ở vị trí thứ hai, cái com chọc anh HG mà. Bống tìm cho ảnh 2 cô nàng xinh xinh làm sao ảnh kham nổi, chi bằng tặng bớt cho GG, GG cũng ham gái đẹp...hehhhe... Hà chả quan tâm Bống đi buôn gì, chỉ thích nhìn cảnh nhìn Bống ngao du sơn thuỷ thôi. Rinh người đẹp về nhanh nhanh lên Bống ui!

    Trả lờiXóa
  6. Ồ. Mà em nào cũng trường túc cả. Thôi chọn em áo trắng trông hiền hơn, em kia mỏng môi quá, hay hớt hỏng mắc công tui uýnh

    Trả lờiXóa
  7. Cái áo chị Chiều đi chu du tận Van nam cơ đấy

    Trả lờiXóa
  8. Bống phải cảnh giác với KHoàn đấy, con gái nói có là không, Bống chưa biết ai đang trong tầm ngắm của anh Hoàng thì khoan loan tin chọn được vợ đẹp cho ảnh. Coi chừng tình trường dậy sóng đấy nha. ( Mà biết đâu đó là kế hoạch của Bống, để bán cho được hết số vũ khí kia.) hà hà..

    Trả lờiXóa
  9. Hà hà, quá hoành tráng, nhất là cái ảnh cưỡi ngựa, á lộn, cưỡi bò.

    Trả lờiXóa
  10. Trông chị giống người tàu quá, khó phân biệt.
    :D

    Trả lờiXóa
  11. Tiếc là Bống đi đúng dịp thi hoa hậu quý bà, chứ Bống mà ở nhà dự thi, chắc đoạt vương miện rồi.
    Hà hà.

    Trả lờiXóa
  12. Úi trời trời ! Sao lại dính tên tuổi tui dzô đây dzị. Bống không được nhắm vô phe mình nha. Để dành vũ khí cho GG với HGT chớ.Dừa ngọt lắm Bống ơi !

    Trả lờiXóa
  13. Úi trời trời ! Sao lại dính tên tuổi tui dzô đây dzị. Bống không được nhắm vô phe mình nha. Để dành vũ khí cho GG với HGT chớ.Dừa ngọt lắm Bống ơi !

    Trả lờiXóa
  14. Bống đi "ngoài ra nước" mà hổng thấy quà nào cả vậy???

    Trả lờiXóa
  15. Chị đi Trung Quốc à? Tấm hình đầu tiên Bống ghép khéo cực kỳ! Hay là hình thật vậy chị.

    Trả lờiXóa
  16. Hihihi Hahaha...
    Mừng Bống dìa vưỡn dzui phẻ!
    Phen này đi toàn là mua hàng độc không áh!
    Vũ khí nè, cực lực phản đối! Ngừ ta kiu gọi sống chung hòa bình mừ!
    Chất gây nghiện nè, phản đối lun! Hai ông HG với lại GG hút hít rồi còn hơi sức đâu mà uýnh nhau cho bàn dân thiên hạ "thưởng thức" hả Bống?
    Tấm kia, thấy cái cờ ghi hai chữ mã xa mà Bống mình cưỡi bò sao?
    Cái hình Bống cho tay vào áo í? định móc súng ra hở? Hehe, hù thiên hạ không à!
    Ờ mà lúc Bống đi, hứa với ông HG nên ổng kêu "Nhớ quá", giờ xí trường túc, chắc ...kham hỏng nổi! ;-)
    Đang chờ phần 2 đê!

    Trả lờiXóa
  17. cưỡi dê, dũng cảm thật, ghe hơn cả bống hồ Tây

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters