Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Bống và haidieu off sau 1 chuyến đi dài ngày. Ăn bún ốc HN và cafe. Vui dễ sợ




17 nhận xét:

  1. Chèng ơi ! Bống đi ăn chơi mà cả làng Multi gào Bống ơi Bống à muốn khản cả tiếng ... Bống đang ngậm cái bánh lên tiếng được chết liền !!!!

    Trả lờiXóa
  2. Sao off gì mà có 2 người à, buồn hiu hắt vậy!

    Trả lờiXóa
  3. Trốn đi ăn chơi để làng Multi nhốn nháo ..

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng mà sang. Thấy Bống hiền lành dễ sợ.

    Trả lờiXóa
  5. Bùn quá, đợt này ss ra HN mà ko gặp được một tí nào???

    Trả lờiXóa
  6. Đúng đó ! Em cũng thấy người trong hình rất quen mà chưa nhớ ra. Ai thế Bống ?

    Trả lờiXóa
  7. Cái bà này chuyên môn ăn theo tui nhen

    Trả lờiXóa
  8. Quá tuyệt! Ít người nhưng nhìn rất thân tình, ấm cúng ghê nha chị.

    Trả lờiXóa
  9. Hi hi, bây giờ mới xắn váy treo tường được. Có hai người nhưng hổng có buồn và hiu hắt đâu Bống nhỉ! :)

    Trả lờiXóa
  10. Off 2 người tình cảm quá chị ha.

    Trả lờiXóa
  11. Bún ốc rùi lại coffee, hay hén chị. Bữa sau lại phát huy sang mấy món khác của HN nữa đi ạ.

    Trả lờiXóa
  12. sư phụ gà hông hiểu à...đi ít thfi măm măm mới nhiều...he he he he

    Trả lờiXóa
  13. chẹp chẹppp...BH đang chói bụng mừ.........

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters