Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

THời thơ ấu của HGT

Mấy hôm trước KTD có order chị TrangLuong 2 tấn vũ khí phòng thân  đề phòng bác GG phục thù..nhưng chị ấy hơi quá tay giao hàng cho KTD tới 6 tấn lận..heheee..trả uổng nên KTD em chơi luôn..dành 2 tấn phòng thân thôi…còn lại 4 tấn hôm nay quởn quởn đem châm ngòi nổ thả dzô nhà anh Hòang Guitar chơi cho dzui kekeke…

Có ai chưa từng biết mặt HG nổi tiếng nước trong nước ngòai thì đây, bộ sưu tập từ A đến Z sẽ cho các bạn tận tường hehehe

Vừa mới chào đời H đã thể hiện tính hiếu động của mình quá rõ .


Lớn thêm tí nữa máu giang hồ đã trổi dậy và đòi má mi phải xâm cho bằng được 2 con Rồng như thế này đây, và miệng thì lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc ra vẻ ta đây sành điệu lắm.


Học hành thì chả thấy, chỉ thấy lêu lõng thì nhiều



Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương



...nhưng mối tình đầu bao giờ cũng dang dở và thế là H phải nói câu

Ai ai cũng khuyên H nên chăm lo học hành , chuyện yêu đương khi lớn lên hẳn tính...

Uhm...nhưng xem ra H thông minh từ bé nhỡ...người lớn nói nghĩa này nhưng HG lại nghĩ nghĩa khác umhhh...


Thời gian qua mau H cũng đến tuổi cặp kê...nghe lời xúi bảo của bạn bè và chuyện cưa gái của H đã đi vào huyền thọai


Nãn vì chả em nào nó ưng, H về chăm lo học hành - luyện tập đàn một cách chăm chỉ , và cái tên HG cũng từ đó xuất hiện


Vì sao bao nhiêu bạn gái đều bỏ ra đi nhỡ? có phải vì HG như thế này không ?

Khi lớn hơn một chút tính khí HG trở nên loi cà choi hơn, hãy xem nhé


Thời thơ ấu đã qua , tuổi già không chờ cũng tới và đây :



Thú vui của HG rất tao nhã...tối tối dạo vài dzòng mul..lâu lâu rũ bạn bè ốp iếc , và trong những lần ốp iếc đó có những tấm hình cực độc mời anh chị em xem mà thư giãn nhé


Và hôm sinh nhật Bống...ai cũng mỗi người một ly...HG dzô 1 phát chăm phần chăm..dzị là ngồi thèm...có ai đó bảo ạ đi ròi có thêm ly nữa vậy là..... Ạh


Và ròi đây...uống một mạch luôn nà


Và khi uống xong thì...chiện gì đến đã đến....khò..khò..khò...
Phần 1 đến đây kết thúc..hẹn lại phần 2 nha...chào tạm biệt HG hẹn gặp lại.
há há há

                                 
  ( KhucThuyDu)

37 nhận xét:

  1. Thích cái hình đầu tiên hheheheh thật giống .....

    Trả lờiXóa
  2. Vâng. Cái hình đó gớm chết được.Khakhakha.

    Trả lờiXóa
  3. Copy từ nhà KTDqua đây cừi cho đã . Khỏi mất công chạy qua chạy lợi

    Trả lờiXóa
  4. HG được chiếu cố tận tình.

    Trả lờiXóa
  5. Chô cha, chị chơi quả PR như vầy, bác HGT càng nẩu tiếng hung.

    Hà hà.

    Trả lờiXóa
  6. Bống và KTD quả là có tài chơi truyện tranh và cứ nhắm vào anh Hoàng Guitar mãi nhỉ. Chắc chắn anh Hoàng không giận mà còn vui nữa kia, ảnh sẽ cười khà khà cho coi :)))

    Trả lờiXóa
  7. Em phái tấm hình "Đẹp hông cưng?", "Quá đẹp!". Haha....

    Trả lờiXóa
  8. Nhân vật chính em không biết nhưng entry này đọc xong cười hơi bị nhiều. Bống chọc anh ấy quá coi chừng nổi quạu với Bống í nghen.

    Trả lờiXóa
  9. Bống và KTD chỉ nói ra sự thật thôi. Heeeee

    Trả lờiXóa
  10. Anh wàn dễ thương quá...anh wàn dê gái quá.. há há há...
    Anh Wàn tập thể dục hay quá

    Trả lờiXóa
  11. Há há há , em là đứa ngoan ngoãn hiền từ khờ khạo nhất , mà mỗi lần đọc xong entry này là em cười té ghế .

    Trả lờiXóa
  12. KTD muôn năm ! Bống muôn năm ! Anh Wàn " muốn nằm " ! Em giơ cao roi đây ! " Ạ đi huynh ... muội đánh nhẹ thoai, đừng hóc nhen...". Hic ! Xương quá đê ! Tội quá đê ! Hic ! ! !

    Trả lờiXóa
  13. Le le cắt đứt lưỡi luôn giờ..hahahahaa

    Trả lờiXóa
  14. hoangguitar
    hoangguitar wrote today at 3:20 PM
    Nhậu đê
    Đúng y boong cốt truyện- Nha trang đang mưa như trút vẫn rủ Bống nhậu kìa. Đến đó có ạ không nhể

    Trả lờiXóa
  15. Nếu mưa thì mình đi Hòn Kiến nghe nhạc nhen Bống

    Trả lờiXóa
  16. dạo gần đây mỗi lần đi ộp coi bộ anh H bận đồ bảnh dữ nghen.Quần áo ủi lán cón hen..kekeke..sao nghi quá...uhmmm

    Trả lờiXóa
  17. Giời ơi cười từ nhà KTD sang nhà Bống vừa cười vừa bò Bống ạ

    Trả lờiXóa
  18. Hay quá thế mà anh Hoàng không giận . Em thấy anh như còn vui hơn nữa thì phải !

    Trả lờiXóa
  19. Hổng dè Bống nhỏ quậy tưng bừng hén. Gã HG kia hổng còm, vô đây ói tùm lum vầy, xỉn rùi há.

    Trả lờiXóa
  20. Ha ha ha, cô teen hơn cả các em teen đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là không thể nhịn được cười. E cười chết mất chị Bống ơi. :-))

    Trả lờiXóa
  22. ha' ha' ha' muon' them vai` ta^n' bom luc' nao` chau' cung~ san~ san`g tiep te' nha

    Trả lờiXóa
  23. Mất Mặt SF quá...................hci hic hic hic

    Trả lờiXóa
  24. Đau đớn thay..........
    Ai mà qua TAY iem NFB chắc te tua....h he he he he

    Trả lờiXóa
  25. Cưng ơi????....
    Gọi tên của Người Phố Biển xong BH trốn lên Núi luôn...
    hihihihihi
    Mai mốt Cố Yêu Thuỷ Tiên vào chác chửi banh xác...hihhhihhi

    Trả lờiXóa
  26. trời, từ nhỏ tới lớn đều quậy

    Trả lờiXóa
  27. Hội off NT này quậy tưng à heng!
    Ờ mà lần này sao bác HG lại kiệm lời thế nhỉ?
    Hay là Bống nhà mình điểm trúng tử huyệt nhỉ?
    Thôi, chạy dìa Bến Tre thôi, xa lắm đó, khỏi bị văng miểng. hihi...

    Trả lờiXóa
  28. haha, nhìn mấy tấm hình của em bé mắc cười và dễ thương quá chị ơi!

    Trả lờiXóa
  29. Và hình người lớn cũng mắc cười nữa nhưng hem thấy dĩa sương :)

    Trả lờiXóa
  30. HHhehheheh, HG có vẻ hợp với bài Lambada này nha ,...

    Trả lờiXóa
  31. Con bé họ Khúc quậy quá chời ...nhưng rất dễ thương ... Hai Hoàng bị lên thớt rùi ...sắp tới là ai nữa he ....

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters