Ga NT tắc trách. Biết là đường tàu bị sạt lở không đi đc vẫn cho khởi hành từ NT vô SG. Bồng biết gọi điện cho kH tu đêm qua nhg KH đã an tọa trên tàu rồi. Đến Phan rang thì tàu ko chạy nữa và xin lỗi hành khách. Bây giờ Kh phải thuê taxi vô và có lẽ chiều tối mơi tơi
Chắc KH bi chừ đang không một đồng nhét lưng... hic hic hic Chắc rồi lại sa chân vào các quán bia ôm xin làm tiếp viên cũng nên uuuhuu thương quá............hehehehe
KH sao rồi Bống ?
Trả lờiXóaGa NT tắc trách. Biết là đường tàu bị sạt lở không đi đc vẫn cho khởi hành từ NT vô SG. Bồng biết gọi điện cho kH tu đêm qua nhg KH đã an tọa trên tàu rồi. Đến Phan rang thì tàu ko chạy nữa và xin lỗi hành khách. Bây giờ Kh phải thuê taxi vô và có lẽ chiều tối mơi tơi
Trả lờiXóaĐã vậy còn đi ngày thứ sáu nữa chứ
Trả lờiXóaVậy hủy vé lượt về cho rồi
Trả lờiXóaĐỡ tốn tiền nhỉ anh Đờn
Trả lờiXóaMay mà mai về có anh Hoàng ...bảo bọc cho.
Trả lờiXóaYến chỉ được cái nói đúng
Trả lờiXóaVậy thì tổ chức off ở Phan Rang luôn cho vui, chị ạ.
Trả lờiXóa:D
Heeeee. Chí phải chú Gà ơi
Trả lờiXóacó vậy nó mới nhớ B à ! chứ cứ suôn sẻ thì lại kg hay. Họ Y nhau thì phải gặp trắc trở chứ.
Trả lờiXóaRe: hà hà, chị kiếm đâu cái ảnh rách quần hay thiẹt!
Trả lờiXóaSis Kimhoan bây giờ sao rồi sis Bống ? Tới nơi an toàn chưa hay còn lang thang dọc đường sương gió ?
Trả lờiXóaXui cái này, chắc hên cái khác hén Bống. Tin rằng vậy! :-))
Trả lờiXóaTất nhiên. Trúng đậm lun
Trả lờiXóahahaaaa..e chỉ biết cười vì ai cũng nói trúng phóc..haaa
Trả lờiXóaKhông tin không dc.....hic hic hic...13 sui ghia lắm....
Trả lờiXóaChắc KH bi chừ đang không một đồng nhét lưng...
Trả lờiXóahic hic hic
Chắc rồi lại sa chân vào các quán bia ôm xin làm tiếp viên cũng nên
uuuhuu
thương quá............hehehehe
Trả lờiXóaMu Tặc Tỉ ui,có muội tặc chở đi nè.hehehe
Cứ tưởng tượng đến lúc Kim Hoàn đọc tất cả mấy còm này!
Trả lờiXóaHehe...
Mấy người hông thương KH gì hết à, thân gái dặm trường một mình chỗ xa lạ kìa.. hic... sao xui thế hông biết. Đi xe cũng an toàn mà hông chịu đi!
Trả lờiXóa