Điên thế. Cty Môi trường bên cạnh chúng nó tập văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ VN- 20/10. Hát cứ rống như bò - tra tấn chúng tớ. Gọi điện sang chửi rồi mà chúng nó không ngưng. Chắc phải kéo sang đốt nhà chúng nó
Thần tượng Xụp đổ òi...ai nói hoa hậu đi đốt nhà bao giờ đâu....Hix chị Bống pạo lực thiệt.....Ngày mai là ngày 20/10 òi hả, chít nha..mai SN em đó....
Sao mà sis Bống bạo lực và hành xử giang hồ quá vậy . Làm cho em run rẩy sợ hãi trước tính cách bạo lực của sis Bống .
Xăng nè sis Bống , em mua 8 thùng xăng , không cần hộp quẹt đâu sis , lấy điếu thuốc em đang hút quăng vô cũng đủ nổi lửa đốt sạch cả đồng bọn đồng đảng của tụi nó .Cần gì nữa không sis ? Trước khi đốt nhớ khóa hết cửa trước cửa sau tụi nó nghen sis . Đốn thêm mấy cây xanh , quăng rải rác ngoài cửa , đứa nào chạy ra vấp té ngay . Dưới đất mình rải miểng chai , đinh 5 phân được không sis . Đứa nào chạy ra , vấp cây té đập mặt xuống đống đinh đống miểng chai .
Chừng nào đốt kêu Út nha sis Bống .
Em đọc lại note của sis Bống , em run rẩy mở to mắt thấy sis Bống bạo lực quá , em sợ quá à .
Hôm qua tụi em cũng hát mừng trước roài Bống ơi. Karaoke nhà con gái, vợ chồng nó đi giao nhà cho em. Quậy luôn ! Kéo binh đoàn NTH sang làm tới bến. Đã quá chừng ! Hì...Hì...
Nếu Bống đi đốt nhà thì rủ MC đi với nhé
Trả lờiXóaHeee. Chăc chắn vậy rồi. Nghe điêc cả tai
Trả lờiXóaVui nhỉ, văn nghệ ở đâu cũng cứ thích ầm ĩ, chẳng biết tôn trọng ai!!!
Trả lờiXóaLấy bông nhét lỗ tai chị ạ. Thông cảm cho “tụi nó”!
Trả lờiXóa:D
Thần tượng Xụp đổ òi...ai nói hoa hậu đi đốt nhà bao giờ đâu....Hix chị Bống pạo lực thiệt.....Ngày mai là ngày 20/10 òi hả, chít nha..mai SN em đó....
Trả lờiXóaEm ui. Em qua bển dụ tụi nó tổ chức thi hoa hậu đi. Tụi nó hổng nghe thì mang CPB tới, chừng 01 tấn thơm lựng là tụi nó giải tán liền.
Trả lờiXóaXúi dại em rồi
Trả lờiXóaSao mà sis Bống bạo lực và hành xử giang hồ quá vậy . Làm cho em run rẩy sợ hãi trước tính cách bạo lực của sis Bống .
Trả lờiXóaXăng nè sis Bống , em mua 8 thùng xăng , không cần hộp quẹt đâu sis , lấy điếu thuốc em đang hút quăng vô cũng đủ nổi lửa đốt sạch cả đồng bọn đồng đảng của tụi nó .Cần gì nữa không sis ? Trước khi đốt nhớ khóa hết cửa trước cửa sau tụi nó nghen sis . Đốn thêm mấy cây xanh , quăng rải rác ngoài cửa , đứa nào chạy ra vấp té ngay . Dưới đất mình rải miểng chai , đinh 5 phân được không sis . Đứa nào chạy ra , vấp cây té đập mặt xuống đống đinh đống miểng chai .
Chừng nào đốt kêu Út nha sis Bống .
Em đọc lại note của sis Bống , em run rẩy mở to mắt thấy sis Bống bạo lực quá , em sợ quá à .
Tại chúng nó quá đáng. Mình đã lịch sự rôi. Không nghe , phải xử luật rừng thôi
Trả lờiXóaKệ Bống ơi, mỗi năm có một ngày này, họ hát mừng cho cả Bống, cho tất cả phụ nữ mình í mà. Vui lên Bống ơi.
Trả lờiXóaHôm qua tụi em cũng hát mừng trước roài Bống ơi. Karaoke nhà con gái, vợ chồng nó đi giao nhà cho em. Quậy luôn ! Kéo binh đoàn NTH sang làm tới bến. Đã quá chừng ! Hì...Hì...
Trả lờiXóaThế mà không kêu Bống với
Trả lờiXóaÍt ác gớm nhỉ....Thật không ngờ chị Bống có bạn kinh khủng thật...hình như bạn của anh Bin La Đin thì phải?
Trả lờiXóa