Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Điên với lão Mu này . Sáng nắng chiều mưa . Ly di lão Gìa Hú rồi chả lẽ lão này cũng vậy. Chán thế!!!!!

8 nhận xét:

  1. Em ui. Chớ ly dị lão Mu mà tội nghiệp. Hổng có mún tí thì biết chơi gì nữa.

    Trả lờiXóa
  2. lão già hú chết rồi giờ muốn yêu lão cũng khó hic, thôi đành đeo bám anh Mu thôi chị

    Trả lờiXóa
  3. Lão Mu nay cũng cà giựt rồi, mệt hung chị ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Hình như em thấy Mul mới đổi gì gì ấy. Em thấy trong máy em có đổi màn hình khác nè, cách signin cũng khác lúc trước nữa nè nhưng em vẫn vô được.Nó ra inbox là em nhấp vô tên, xong ra một hàng chữ là em nhấp vô site thì có tất cả luôn các entries . Em đọc tuốt không kịp phanh ấy chứ. Hình như bờm được đãi ngộ Bống ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Chỗ Hà cũng bình thường. Không hiểu sao Bống bị làm khó nhỉ? Mà không hiểu sao bên anh HG có trục trặc gì hông mà ảnh invite Hà lần nữa.

    Trả lờiXóa
  6. lâu lâu thì các website nó upgrade lên thay đổi chút đỉnh!
    Trong thời gian đó , nó có chút ươn mình , như các lão già qua thời hồi xuân hơi cáu kỉnh chút !
    Dì chịu khó kiên nhẫn , sau cơn mưa trời lại ... tối , lúc đó tha hồ ra đường khỏi sợ nắng !
    Đừng nghĩ chuyên ly dị vì lão nào e cũng thế á !

    Trả lờiXóa
  7. Chắc chỗ Bống thay đổi gì đó. Chỗ mình vẫn bình thường.

    Trả lờiXóa
  8. Thì thỉnh thoảng cà giật trêu Bống chút thôi . Đừng dọa ly dị , chị mà bỏ lão thì em còn ai mà sang buôn với bán đây . Chắc lão làm nũng chị chút thôi cho qua đi Bống nhé !!!!!!!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters