Kỷ niêm 26 năm thành lập ngôi nhà Khatoco của Bống
Hôm qua nhân kỷ niêm 26 năm ngày thành lập Khatoco ( Tổng công ty Khánh Việt) của Bống.Mọi người tổ chức thi gia đình hạnh phúc . Bống không đủ tiêu chuẩn thi nên phải cử người khác . Mình chịu khó đi cổ vũ vậy.Để chuẩn bị cho cuộc thi này có sự giúp sức của nhiều người , trong đó có 1 blogger xinh xắn. Bống không dám khai ra sợ ăn búa 2 tạ lắm .Cũng không dám hậu ta luôn. Khổ thế. Heeeeee . Nói dài dòng làm chi. Cuộc thi trót lọt. Được lãnh giải - Giải gì cũng là giải . Chúng tớ chưa có số dành giải nhất . Được vô chung kết là vui rầu. Nời bà con xem hình sơ qua nhé Gia đình Cty tớ cử đi thi đang hôi hộp chờ dưới sân khấu
Một góc cty Bống ngồi cổ vũ cho đội nhà
Buổi lễ bắt đầu bằng màn múa hoành tráng
Cuộc thi bắt đầu bằng màn chào hỏi. Đội cty Bống đấy
Gia đình giải nhất - thuộc Văn phòng TCT . Rất ấn tượng
hihiiii...sao thấy ai cũng biết hết dzậy ,em có biết hong Bống..uhm..mà thấy người ý xinh đẹp quá chắc là e hong quen..thôi kệ chúc mừng đại luôn..mai vô đi làm nhớ xin chữ ký cho em lấy hên nhá Bống.heheeee..
Nhình ảnh gia đình mà công ty của Bống cử đi thi đã thấy xứng đáng rầu. Bống nói "giải gì cũng là giải" nhưng sao thấy đội của tổng công ty đoạt giải nhất rồi mà, thuộc văn phòng tổng công ty mà.
Khatoco được 26 năm rồi, hồi Hà ở Nha Trang lúc ấy CT được vài năm cũng nổi đình đám lắm, TCT ăn nên làm ra nên anh em cũng nhờ hen... Lễ kỷ niệm hoành tráng quá, chả thấy Bống nhưng cũng dễ hiểu thôi... hihiii... mà Khatoco giờ là Tổng CT Khánh Việt à? cũng kinh doanh thúôc lá ha Bống?
sao thía nhỉ, chỉ thấy bống viết mà chả thấy mẹt bống đâu...lại quy về ở ẩn rùi à, chán làm ngôi sao rùi à....Đúng đấy, để milu còn lộ diện ra giang hồ nữa chứ....bống làm thế là rất đúng
e cũng ko thấy hình chị đâu nhưng được giải ké cũng mừng rồi hén chị....Chúc chị luôn vui vẽ nhen,,,Gặp chị chỉ 1 lần nhưng e cảm thấy rất gần gủi và thân mật..(chắc tại chị em mình cũng tròn và luôn cười )hi.hi.hi.
Đúng là hoành tráng! Chúc mừng cty của Bống mình cứ ăn nên làm ra mãi nhé! Nghe chị Chiều nói Bống sắp vào Xì phố phải không? Bao giờ thế, xem chị em mình có thể gặp nhau không nè?
Hoành tráng quá!
Trả lờiXóaEm nhận ra blogger kia rầu.
:D
Tìm toét mắt mà chả thấy chị Bống lấp ló chỗ nào.
Trả lờiXóa:D
Lão Gà nhanh thế. Tem rầu
Trả lờiXóaTớ cũng biết ai roài. hà há. Bống dạo này ẩn thân kỹ thế, chẳng ló mặt ra kiếm cái hình, chả bù hôm đi TQ chụp búa lua xua
Trả lờiXóahihiiii...sao thấy ai cũng biết hết dzậy ,em có biết hong Bống..uhm..mà thấy người ý xinh đẹp quá chắc là e hong quen..thôi kệ chúc mừng đại luôn..mai vô đi làm nhớ xin chữ ký cho em lấy hên nhá Bống.heheeee..
Trả lờiXóaBống la người chụp hình mà
Trả lờiXóaNhình ảnh gia đình mà công ty của Bống cử đi thi đã thấy xứng đáng rầu. Bống nói "giải gì cũng là giải" nhưng sao thấy đội của tổng công ty đoạt giải nhất rồi mà, thuộc văn phòng tổng công ty mà.
Trả lờiXóaChúc mừng Khatoco của Bống đoạt giải nhé.
Mới đọc Khatoco, em tưởng là công ty thuốc lá Khánh Hoà chứ :)
Trả lờiXóaKhatoco được 26 năm rồi, hồi Hà ở Nha Trang lúc ấy CT được vài năm cũng nổi đình đám lắm, TCT ăn nên làm ra nên anh em cũng nhờ hen... Lễ kỷ niệm hoành tráng quá, chả thấy Bống nhưng cũng dễ hiểu thôi... hihiii... mà Khatoco giờ là Tổng CT Khánh Việt à? cũng kinh doanh thúôc lá ha Bống?
Trả lờiXóasao thía nhỉ, chỉ thấy bống viết mà chả thấy mẹt bống đâu...lại quy về ở ẩn rùi à, chán làm ngôi sao rùi à....Đúng đấy, để milu còn lộ diện ra giang hồ nữa chứ....bống làm thế là rất đúng
Trả lờiXóaKhatoco là tên thương hiệu
Trả lờiXóaVui quá xá là vui nhỉ ?
Trả lờiXóaHi,em nào đẹp thế nhẻ?
Trả lờiXóaTặng cho mỗi gia đình dự thi một thùng thuốc lá, vợ chồng con cái hút cho sướng hén cô Bống!
Trả lờiXóachúc mừng sinh nhật cty chị Bống nhé
Trả lờiXóae cũng ko thấy hình chị đâu nhưng được giải ké cũng mừng rồi hén chị....Chúc chị luôn vui vẽ nhen,,,Gặp chị chỉ 1 lần nhưng e cảm thấy rất gần gủi và thân mật..(chắc tại chị em mình cũng tròn và luôn cười )hi.hi.hi.
Trả lờiXóaChuc mung ay, cuoi cung cung ..giut duoc mot giai ..kekeke
Trả lờiXóaGió nghĩ nếu đầu tư trang phục chút có thể giải cao hơn ấy chứ ... Nhưng vẫn chúc mừng Gia Đình Hạnh Phúc nghen bống !!!!
Trả lờiXóaChúc mừng TCT,chúc mừng chị nhé.Em rất vui vì bạn gái em là TA hình như làm TGĐ rồi thì phải.Hihihi
Trả lờiXóaĐúng là hoành tráng!
Trả lờiXóaChúc mừng cty của Bống mình cứ ăn nên làm ra mãi nhé!
Nghe chị Chiều nói Bống sắp vào Xì phố phải không? Bao giờ thế, xem chị em mình có thể gặp nhau không nè?