Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Thơ tăng Mutac Bống (Thơ Mutac Muội tặng)


Oct 29, '09 2:28 PM
for everyone

suu tam

Bống thi Hoa hậu đo tay
Giám khảo  sung sướng loay hoay mệt nhoài...

Sáu gang hơn một mét hai
Vòng một lủng lẳng thò dài dưới chân.
Vòng hai nhân gấp đôi lần
Vòng ba chũm chọe mười phân vẹn mười

Giáp Gà đo đứng đo ngồi
Hổn hà hổn hển đứt hơi Gà rù
Thuyền trưởng Sinbat gật gù
Hình thể cân đối đến  từ châu Âu

Tự tin  nên chẳng âu sầu
Vượt qua giám khảo đứng đầu hội thi
Vô tư ta cứ cười khì
Đường đường một cõi việc gì phải chen

Chẳng phong bì hối lộ nhen
Chẳng xuê xoa nịnh đưa tiền cho ai
Ỏn ẻn một bước thành hai
Vắn thừng uyển chuyển đứt hai dây rồi

Ứng xử thỏ thẻ một lời
Em còn bé dại cả đời chưa thi
Giám khảo sướng quá thầm thì
Quyết định trao giải nhất thi ba vòng.

Ba vòng chẳng thấy đường cong
Hoa hậu lên thẳng còn mong điều gì?
Bống rằng em khoái phong bì
Mà ban giám khảo gan lì chẳng đưa.

Bống mu tặc nào chịu thua
Nhảy lên dìm nước cho chừa tính gian
Nhận nước cũng lắm gian nan
Thuyền trưởng chẳng sợ lại ham nhận nhiều

Đời Thuyền sông nước phiêu diêu
Nhớ thương ra biển chiều chiều tương tư
Nhớ Bống man mác mùa thu
Mùa Đông như áo lông xù ấm êm.

Tinh nàng rực nắng hạ lên
Miệng tươi hoa thắm kề bên xuân rồi
Thật thà Muội chúc một lời
Mai sau tuỗi mãi đôi mươi Bống nà.

Mãi là hoa hậu vườn nhà
Nở hoa thơm ngát blog ta chúc mừng.
Bạn ơi xin chớ ngập ngừng
Mang hoa chúc Bống tưng bừng mãi vui.hehehe

suu tam

Prev: Thơ tặng Thuyền trưởng Sin Bat

21 nhận xét:

  1. Một hai ba chúng ta cùng nhận nước BGK

    Trả lờiXóa
  2. Hà hà, em còm bên Anh Muội rồi, bưng dìa đây tái bản hén.

    Trả lờiXóa
  3. Bống là hoa hậu 3 vòng
    Vòng một quá khổ cứ thòng xuống chân
    Vòng hai tròn trịa như mâm
    Vòng ba vĩ đại, đạt tầm… châu Phi

    Tuy rằng Bống chẳng béo phì
    Nhưng ba vòng ấy rất thì là to
    Giám khảo tay mỏi vì đo
    Sáu gang chưa đủ, phải mò chín gang

    Vương miện từ đó Bống quàng
    Bao người đẹp khác bẽ bàng vì ghen
    Riêng gà Giáp vỗ tay khen
    Hoa hậu Mu tặc - tuyệt nghen ba vòng!

    Hà hà.

    Trả lờiXóa
  4. Món quà tặng Hoa hậu phố biển đó.Gà đi thi "Hoa vương " tớ sẽ làm tặng thơ ngay à.hehehe



    Spicecomments.com -

    Trả lờiXóa
  5. Chời ơi, tìm đâu ra những cái hình độc dữ vậy kìa, đọc thơ đã cười rồi. nhìn hình cười té đái.. hehhhe..

    Trả lờiXóa
  6. sợ Mutac luôn!
    ha' ha' ha' chi Hà nói vui qua' , em đúng phi'a dươi' a' nghen chi. Ha`, đừng té vô em nha !




    Spicecomments.com - Funny Comments

    Trả lờiXóa
  7. TT thì cười rất tươi , còn bác Gà Giáp thì ngắc ngư mất rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Nàng AM mấy hôm nay sung quá, làm thơ tá lả.

    :D

    Trả lờiXóa
  9. Bống nhỏ được Muội tặng thơ
    Thuyền trưởng vô đọc hơ hơ... cười hoài
    Tiền thưởng Thuyền ẵm mất roài
    Kẹp cổ nhận nước, lông dài thúi inh
    Thuyền trưởng tui quá thất kinh
    Tắm kỹ mà vẫn hôi rình là sao
    Năm tới mà có thi đào
    Mời Bống tham dự, sẽ trao giải nhiều.
    Hàhà...

    Trả lờiXóa
  10. Gặp Mu tặc hồn liêu xiêu
    Thuyền Trưởng lại hứa tặng nhiều gì đây
    Giỏi bơi thoát được thân này
    Năm sau thi nhớ trao ngay phong bì
    Hậu thi tránh chuyện xầm xì
    Tặng quà,hối lộ thầm thì biếu nhau
    Giám khảo muốn sống thọ lâu
    Cuộc thi trung thực thẳng đầu mà đi
    Thí sinh kẹp cổ làm gì
    Giám khảo lại khoái mê ly vô cùng
    Giáp Gà chỉ khoái loa thùng
    Thuyền trưởng lại khoái cái vung nó đè. hehehe

    Trả lờiXóa
  11. Gặp Mu tặc hồn liêu xiêu
    Thuyền Trưởng lại hứa tặng nhiều gì đây
    Giỏi bơi thoát được thân này
    Năm sau thi nhớ trao ngay phong bì
    Hậu thi tránh chuyện xầm xì
    Tặng quà,hối lộ thầm thì biếu nhau
    Giám khảo muốn sống thọ lâu
    Cuộc thi trung thực thẳng đầu mà đi
    Thí sinh kẹp cổ làm gì
    Giám khảo lại khoái mê ly vô cùng
    Giáp Gà chỉ khoái loa thùng
    Thuyền trưởng lại khoái cái vung nó đè. hehehe

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng trúng giải mà không có gì thì phải gọi là: giải...rút:D Vui nhẩy?

    Trả lờiXóa
  13. Ha ha ha ! Chị mình chơi với Bống có một ngày mà ...lây rồi kìa !

    Trả lờiXóa
  14. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà Yến.. hehhhe...

    Trả lờiXóa
  15. Vui quá Bống ơi, hôm nào có hội thi mới rủ Mèo với nhé...Mèo thích đo 3 vòng bằng gang tay lắm hahahaha

    Trả lờiXóa
  16. Ôi trời ! Cái hình bên dưới ấn tượng quá. Hôm nay chị làm thơ nghe hay dị.

    Trả lờiXóa
  17. Bông ui ...ấn tượng thiệt nghen !!!

    Trả lờiXóa
  18. Bống nhà ta nổi tiếng phương phi
    Ha ha

    Trả lờiXóa
  19. Ai là chị Bống rứa? Chị ơi nên chú thích nha.
    Chúc chị vui và giống 3 vòng như thơ...HTG.
    Chạy trốn. hihihi!!!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters