Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Bống xui quá . Qua Qui nhơn đúng ngày 20/11 - Dân chúng đua nhau tận dụng dịp may hiếm có đi thăm các cô giáo xinh như mộng . Chỉ có bác Gà hy sinh dịp may này để off vơi Bống- Không đựợc băt tay và tặng hoa cô giáo cu Huy. Heeeeee. Kể cũng tiêc

10 nhận xét:

  1. Chú Giáp bị thiệt hại nghiêm trọng, mắc đền chị Bống đi. Hihi...

    Trả lờiXóa
  2. Hà hà, off với chị vui hơn chứ. Còn Mđ, hứa rồi ko đi, chắc bị chồng quản thúc.

    Trả lờiXóa
  3. Đừng nghĩ oan cho Mâu Đỏ.Sáng nay nhắn tin là đi thăm cô giáo và sau đó hêt pin đt nên ko liên lạc đc vơi Gà

    Trả lờiXóa
  4. Chắc MD bị chồng................Uýnh....Sụp Giường........hehehehe

    Trả lờiXóa
  5. Bống đi hoài ... 20.11 đi cũng là "phình phường" mờ !!!

    Trả lờiXóa
  6. bÁc GÀ fai cảm on BÔng...............chú hông lại có thêm chú NhÓC vói cÔ giáo.......heheheheh

    Trả lờiXóa
  7. Sao lại nói xấu sư phụ của PH thế

    Trả lờiXóa
  8. Trời ơi! Sướng quá đi! Chị Bống lại được off ở Qui Nhơn nữa rồi kìa :)

    Trả lờiXóa
  9. Ớ ờ ơ, ốp ốp ốp, hông hổng biết, hu hu ha..

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters