Sau đây là một vài hình ảnh lụt ở Nha Trang tại khu dân cư Hòn Khô .Đường Điện Biên Phủ. Là một khu dân cư mới mà 3 năm nay dân cư vùng này khổ vì cứ mùa mưa lũ lại phải chịu cảnh lụt lội không khác gì vùng sâu vùng xa do đường thoát nước của đô thị chưa hoàn chỉnh . Chụp bằng điện thoại nên không rõ lắm. Mời các bạn xem
Đây là do nước không rút kịp Bống nhỉ chứ thành phố mà lụt thì còn chỗ nào để sống được đây.Nhà con gái em ở bên Hộ lụt nhưng nhà nó cao nước không vô đến nhà được đâu. Hôm nay nó phải xin nghỉ ở nhà không đi làm được.
Lâu rồi, Nha Trang mới bị lại một trận lụt tương đối lớn. Hà nhớ cái lần lụt lớn (không nhớ năm nào), lúc ấy các kho lúa giống, thuốc TS của Sở Nông nghiệp bị ngập nên huy động toàn bộ đoàn viên thanh niên đi khuân vác và Hà được kết nạp đoàn vào đợt ấy... Đã quá lâu không nhớ, hôm nay bỗng dưng nhớ nhiều, sau những thiên tai là Hà lo đi lấy số liệu thống kê về những thiệt hại, hoa màu, súc vật... và để ý cứ sau mỗi trận lụt bắt đầu vào vụ mùa thế nào mùa màng cũng thu họach được năng súât cao, coi như bù vào phần nào mất mát mà ngừoi dân gánh chịu. Mong sao những vùng thiên tai sớm được khắc phục và trở lại những ngày bình yên.
Dì ạ , chiều Út đi phố , dưới trạm xe điện , màn ảnh rộng chạy tin tức , có chiếu cảnh gió bão và nước ngập bên VN . Không ghi rõ địa danh nào , chỉ ghi Miền Trung Việt Nam . Chạy thêm hàng chử , 87 người chết . Út đứng trước màn ảnh , thất thần mấy phút Dì ạ . Quê nội của Út , ngoài nớ !
trời!!hãi quá,lụt thế này nhà hư hết
Trả lờiXóaLụt khắp miền Trung!
Trả lờiXóaChắc cúp điện hết Bống nhỉ? Sợ nhất là dây điện đứt.
Trả lờiXóaChỗ Bống không sao phải không?
Nhà mình ngòai đó cũng không sao.
Trả lờiXóaNhà chị Bống có sao hông? Coi hình biết dân ta thê thảm quá hà.
Trả lờiXóaRiêng Bống thì ko cần có phao vẫn nổi .
Trả lờiXóaĐây là do nước không rút kịp Bống nhỉ chứ thành phố mà lụt thì còn chỗ nào để sống được đây.Nhà con gái em ở bên Hộ lụt nhưng nhà nó cao nước không vô đến nhà được đâu. Hôm nay nó phải xin nghỉ ở nhà không đi làm được.
Trả lờiXóaÔi !!! Nha Trang mùa mưa bão lại về ... Gởi chút tình cho NT nghen Bống
Trả lờiXóaLâu rồi, Nha Trang mới bị lại một trận lụt tương đối lớn. Hà nhớ cái lần lụt lớn (không nhớ năm nào), lúc ấy các kho lúa giống, thuốc TS của Sở Nông nghiệp bị ngập nên huy động toàn bộ đoàn viên thanh niên đi khuân vác và Hà được kết nạp đoàn vào đợt ấy... Đã quá lâu không nhớ, hôm nay bỗng dưng nhớ nhiều, sau những thiên tai là Hà lo đi lấy số liệu thống kê về những thiệt hại, hoa màu, súc vật... và để ý cứ sau mỗi trận lụt bắt đầu vào vụ mùa thế nào mùa màng cũng thu họach được năng súât cao, coi như bù vào phần nào mất mát mà ngừoi dân gánh chịu. Mong sao những vùng thiên tai sớm được khắc phục và trở lại những ngày bình yên.
Trả lờiXóaDì ạ , chiều Út đi phố , dưới trạm xe điện , màn ảnh rộng chạy tin tức , có chiếu cảnh gió bão và nước ngập bên VN . Không ghi rõ địa danh nào , chỉ ghi Miền Trung Việt Nam . Chạy thêm hàng chử , 87 người chết . Út đứng trước màn ảnh , thất thần mấy phút Dì ạ .
Trả lờiXóaQuê nội của Út , ngoài nớ !
Bống đứng chỗ nào chụp mà nhìn hình hãi quá.....
Trả lờiXóaBống đi máy bay đấy. thế mới biết B lắm tài.
Trả lờiXóanơi nào ngập cũng khổ hết ấy, nhà ch B có làm sao hok.
Trả lờiXóa