Em chả có ném cái gì trong cuộc đời cả, vì em sợ ném đi sẽ bị dội lại ( hòn bấc ném đi , hòn chì ném lại) biết vậy em ném cục đá mà nhận lạì cục kim cương thì em sẽ ném bạo!
Tận hưởng từng ngày trôi qua , từng công việc nhỏ, từng hòn sỏi lăn trong đời , là em đã thấy đó là kim cương của em rồi , những ngày cuối năm lăn mau quá ......
Bắt được ròi :D
Trả lờiXóachị , sao em ko xem được
Trả lờiXóaHeeee
Trả lờiXóaLàm mãi mới đc- chuyển từ PP sang video để post
BH xem rÂt gut
Trả lờiXóahihihihi..............
chăc may cua MD bị nhiễm vi rut HIV đó.....
dà quỳ.......hihihihi
Trả lờiXóahoa này trị ghẻ rất tốt ạ.............
Viên Đá quý nũa
Trả lờiXóahihihihi
chắc chọi ai sẽ u đầu nhu choi.........hihihihih
Có chiếc xe hƠi BH càng lo..vì hẻm có tiền đổ xăng.......hihiii
Trả lờiXóaHay đó Bống. Giỏi thật.
Trả lờiXóaNghe nói có đá quý là em chạy tới liền. Cho em xin một ít chị ơi! Em sẽ cất giữ tất cả, ko vứt bỏ viên nào hết!
Trả lờiXóaUh nhỉ , chắc cũng phải tự xem mình đã quăng bao nhiêu viên đá quý trong đời ??? Cám ơn Bống vì câu chuyện
Trả lờiXóaEm chả có ném cái gì trong cuộc đời cả, vì em sợ ném đi sẽ bị dội lại ( hòn bấc ném đi , hòn chì ném lại) biết vậy em ném cục đá mà nhận lạì cục kim cương thì em sẽ ném bạo!
Trả lờiXóaTận hưởng từng ngày trôi qua , từng công việc nhỏ, từng hòn sỏi lăn trong đời , là em đã thấy đó là kim cương của em rồi , những ngày cuối năm lăn mau quá ......
Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy tiếc , đó là những bài học xương máu nhưng có mấy ai biết giữ gìn đâu chị .
Trả lờiXóaK cũng không xem được!
Trả lờiXóaHôm nào TT lại tới Nha Trang và lặn biển mò những viên đá quý. Chị Bống mún nhận nước nữa cũng được. Hehe...
Trả lờiXóaLần sau quyết không tha
Trả lờiXóaCông bố kết quả thi ru chồng rồi. Vụ nầy chị Bống nghĩ ra hình phạt mới nha, nhận nước hoài. Hàhà...
Trả lờiXóaHehe, chịu chết coi ko được Những viên đá quý.
Trả lờiXóaBống ơi, chị cũng không thấy gì hết!
Trả lờiXóaMần răng chừ?