BH chúc Bác H lúc nào cũng............Đú đỠn như thía này........hiihihi... Hội của Cô toàn nhũng Nguoi rất lạc quan và iu Đòi...Thích quá............
Bệnh từ đêm trước nhưng cố cho xong ngày họp mặt đó Bống ơi . Chương trình xếp đặt hết rồi cũng phải cố quậy cho mọi người vui đó. Bống và Y. vừa về là ói tới mật xanh mật dzàng luôn. May có mấy đứa bạn lo dọn dẹp chứ một mình có mà khóc ròng. Bao tử nó hành mình đấy !
Nhảy múa cho cố giờ ăn cháo
Trả lờiXóaChị off liên tục hén.
Trả lờiXóa:D
đã quá nha...
Trả lờiXóalột áo ròi hả?
Trả lờiXóachờii..!!!!!!!!!
Trả lờiXóa2 người bạn thân gặp nhau àh?
Trả lờiXóauống hong lo lo địa máy hình coi chừng phỏng mịêng bây giờ à.hihii
Trả lờiXóa2 người đẹp cười tươi ghê chưa.
Trả lờiXóahihii... vui hen!
Trả lờiXóaỦa, sao anh HG mập dữ vậy?
Trả lờiXóaBống cũng khoác áo ấm kìa, bộ NT cũng lạnh ha Bống?
Trả lờiXóađẹp lão gúm ta!
Trả lờiXóakhoe áo mới!
Trả lờiXóaDạo này tươi dữ héng ...Có gì rồi ???
Trả lờiXóacả hai chẹp quá! hihii./..
Trả lờiXóaChỉ có 3 người thôi hử ???
Trả lờiXóachằc ở nhà KH quá!
Trả lờiXóaCả hai tươi như hoa ấy
Trả lờiXóaủa, sao ăn cháo... bệnh ha KH!
Trả lờiXóaCafe NT thế nào ???
Trả lờiXóaQuần hồng ...khép chân lại !!! hà hà
Trả lờiXóatrời !!!!!
Trả lờiXóaNgười Saigon cười với người NT . Ủa Khánh đâu ???
Trả lờiXóachắc là đang yêu rồi.. kakkka... cứ thế phát huy nha anh H, mạnh dạn lên, bọn Hà về dự... hihii...
Trả lờiXóahahaaa...nôn quá...haaaaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaAnh Đờn hinh như đâu có bán quần hồng cho trangluong ma bán cho Kim Hoàn.Heeee
Trả lờiXóaNói chuyện một hồi nóng lên - cởi bớt áo
Trả lờiXóayến xinh quá
Trả lờiXóaBống cũng xinh
Trả lờiXóachị này là chị nào ạ?
Trả lờiXóaWow chị Yến . Thật xinh xắn và lịch lãm .
Trả lờiXóaChà , bộ ba tướng sĩ tượng .
Trả lờiXóaMèn , anh 2 mập quá .Cái bụng bự kìa . Ông xã em xem tấm này cười ngất .
Trả lờiXóaTấm này đẹp trai nè anh 2 .
Trả lờiXóaCả hai đều xinh và sáng ngời .
Trả lờiXóaHá há há , chị Yến uống cafe còn ngó máy chụp hình .
Trả lờiXóaTrời lạnh hay sao mà các chị mặc áo ấm ?
Trả lờiXóaTrời ơi !
Trả lờiXóaChị Yến , vui quá Bống nhỉ !
Trả lờiXóaAnh hai này tươi quá ha !
Trả lờiXóaHai chị đẹp quá !
Trả lờiXóaChuyến đi vui và ý nghiã nên Yến tươi nhỉ?
Trả lờiXóaThầy Hoàng coi như lãnh tụ ấy nhỉ?
Trả lờiXóaLãnh tụ mà:D
Trả lờiXóaThấy cười là vui rồi:D
Trả lờiXóaHì hì...vừa về đến nơi, liếc qua một cái rồi chuẩn bị đi làm Bống ơi.
Trả lờiXóaChị Yến nhìn mẹc hẻm coá..........Dê bằng Bống iu
Trả lờiXóahehehehehe
hehehehe
Trả lờiXóaBác Hoàng nhìn rất là Lãng Tủ nhá................
bên Hai Giai nhân nên cuòi khoái chí, mún,.,..Sò Tý.....hehehehe
BH chúc Bác H lúc nào cũng............Đú đỠn như thía này........hiihihi...
Trả lờiXóaHội của Cô toàn nhũng Nguoi rất lạc quan và iu Đòi...Thích quá............
NHị Mụ Sồn Sồn đây mà...........hehehehehe
Trả lờiXóaĐể vậy cho...........Mém Tum nó toả ra chú..............hehehehehe
Trả lờiXóaChị K Hoàn đoá.....hehehehe....
Trả lờiXóaNguoi bị lạc Sân ga đoá.........hehehehe
tươi tỉnh há, dù là đi kiểu này mêt lắm đây
Trả lờiXóaSướng ghia nơi heng! Off hoài hà!
Trả lờiXóavui nhỉ
Trả lờiXóacười toe
Trả lờiXóaVầy là kiu bằng off nhỏ nhỏ hả?
Trả lờiXóaanh 2 có trán cao nhỉ
Trả lờiXóatươi nhỉ
Trả lờiXóavừa uống vừa điệu
Trả lờiXóa"Sau cơn bệnh, cười lại tươi" ;)
Trả lờiXóaĐược khen đẹp trai! Nhưng mà thấy đẹp ....lão!
Trả lờiXóaCười rạng rỡ heng!
Trả lờiXóaHihi, điệu quá chứ lị!
Trả lờiXóaNhìn nhau cười đủ quên mọi phiền muộn hén KH!
Trả lờiXóaNè cưng, đổ cháo bi giờ!
Trả lờiXóaBống muốn đi mảnh một mình chị Gió à! sáng nay e mới biết đó`.:((
Trả lờiXóaNói sung quá một hồi cởi áo , rồi chút nữa không biết cởi gì? kakaka.
Trả lờiXóaTươi như hoa vậy đó.
Trả lờiXóaDễ gì có dịp về NT vậy mà chị em không gặp nhau được.:((
Trả lờiXóaSao chị KH không đi?
Trả lờiXóaHọp chi bộ nào dzị Bống? Thấy cũng ấm áp đồng chí ta hén!
Trả lờiXóaGiữ sức phẻ nhen anh Hoàng GT để Tết tớ về dzô vài chai nhé!
Trả lờiXóaCho đi thi Hoa hậu Qúy bà 2010 được. Hì...
Trả lờiXóaTiếc là thời gian ít quá chứ không ngồi thêm nữa đó.
Trả lờiXóaẢnh đang kêu rêm rêm cái bụng đó.
Trả lờiXóaChị có hỏi thăm Kamelia, mà Bống nói bạn nhỏ ở xa quá, trời lại đang mưa, tội...
Trả lờiXóaQuậy cả buổi sáng, về nhà nằm lăn ra, đuối rồi.
Trả lờiXóaCoi chung các nàng nghe mà......xèm.......................hehehehehe
Trả lờiXóaÁo tím đẹp quá.....
Trả lờiXóaUổng ghê ! Lúc Bống gọi điện em nằm bẹp dí thấy thảm quá chừng hà.
Trả lờiXóaChỗ ghế trống đó dành cho em phải hông Bống , Dzị mà hông đi được . Tiếc nhẩy !
Trả lờiXóaThường thì ông lớn nào cũng bụng bự . Nhưng ông Hg. này mà làm ông lớn thì ...đi siêu âm đê !
Trả lờiXóaCái trán này mới sanh chuyện đó !
Trả lờiXóaThấy cười mà tức đây nè Bống ui ! Bị dzì phải nằm nhà hu ...hu...nè.
Trả lờiXóaDành uống một mình hà .
Trả lờiXóaÁi chà ! Bống này sao hay chụp hình quá chừng. Em chưa kịp khép là đã nhấn nút roài trời ạ.
Trả lờiXóaBệnh từ đêm trước nhưng cố cho xong ngày họp mặt đó Bống ơi . Chương trình xếp đặt hết rồi cũng phải cố quậy cho mọi người vui đó. Bống và Y. vừa về là ói tới mật xanh mật dzàng luôn. May có mấy đứa bạn lo dọn dẹp chứ một mình có mà khóc ròng. Bao tử nó hành mình đấy !
Trả lờiXóaThấy KH ăn cháu ........bắt thương nà !
Trả lờiXóaỐp miết nên tay nghề ngày càng cao ...
Trả lờiXóaChị Bống mới cắt tóc hay sao í ...
Trả lờiXóaYếu dzữ dzị chời ! Quậy có 1 bữa mà bưng tô cháo hổng nổi, coi bộ còn yếu hơn anh Hoàng nữa hỉ ..?
Trả lờiXóawan nay dep do nàng
Trả lờiXóako thay to quoc luon
Trả lờiXóanu cuoi day vẻ mản nguỹen
Trả lờiXóa1 trang 1 den deu xinh xinh, chi bong dùng kem duong da, ha ha
Trả lờiXóaco fa1ng húp miếng cháo đi
Trả lờiXóa