Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay . Có thể không bị rách quần nữa rầu . Dzô..Dzô

8 nhận xét:

  1. Hông rách quần là sao vậy ta. Chắc là hết vụ kẹp cổ, nhận nước nên quần lành hén Bống.
    Hehe...........

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng đang théc méc... nhưng cũng sướng rân cái dzụ không bị rách quần này đó chị hehehe

    Trả lờiXóa
  3. Bống nói vụ leo rào vào nhà Mul chứ gì. Công nhận hôm nay vô suôn sẻ thiệt chị hén. Thiệt là phái, thiệt là phẻ :)

    Trả lờiXóa
  4. Hổng bít né được tường lửa nhiêu ngày. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn hen Bống.

    Trả lờiXóa
  5. Công nhận hôm nay Mu chạy nhanh thiệt chị ạ, lại ko phải leo rào.

    Trả lờiXóa
  6. Ơ hum trước chi nói chị không mặc quần luôn mà...sao có chuyện rách quần được chứ...lạ quá??

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay rất nhanh, lại không phải leo rào, chắc nâng cấp hoàn thành rồi. Hoan hô mul !!!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters