Hai cô mèo nhà nói chuyện với nhau: -Cậu ước gì trong đêm Noel?- Hai con mèo con xinh xắn . Còn cậu ? -Bốn con mèo con dễ thương. Anh mèo đực nghe được vội nhảy ra và reo lên : - Ông già Noel đứng trước 2 em đây. Hiiiii
Mà mèo đâu kiểu nào Bống cũng có hết dzị. Giỏi ghia đời. Em hiểu rồi. Vậy là anh ta có được hai cô vợ dúng không ? Hà...Hà...cũng không đến nổi bờm lắm Bống nhỉ.
Tem trước mà chưa hiểu kịp. Từ từ ngâm cứu sau Bống ui.
Trả lờiXóaMà mèo đâu kiểu nào Bống cũng có hết dzị. Giỏi ghia đời. Em hiểu rồi. Vậy là anh ta có được hai cô vợ dúng không ? Hà...Hà...cũng không đến nổi bờm lắm Bống nhỉ.
Trả lờiXóaHai cô mèo: Hmmmm... đã là "ông già" thì tụi tui ước mà hông được rùi.
Trả lờiXóaƯớc jì mà "dễ" thế?! :-))
Trả lờiXóaTui có rồi, không ước nữa
Trả lờiXóaước gì được nấy nhé.
Trả lờiXóaSau khi anh mèo nhảy ra....ảnh sẽ hối hận cho mừ coai!!!!
Trả lờiXóaHà hà, chị chuyển mèo thành gà có khi vui hơn.
Trả lờiXóaHoá ra lão Già Nô en cũng giỏi khoản này gúm Chị hén
Trả lờiXóahehehehe
Đúng ra mí nàng mèo phải uóc dị nè
Trả lờiXóahihihi
...uớc gì thành món tỉu hổ cho BH nhậu
hehehehe
haha trúng mánh
Trả lờiXóa