Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Thợ săn

Photobucket


Vợ gọi điện cho chồng :
-Anh yêu ! Anh đang ở đâu?
-Anh đang săn trong rừng.
-Vậy sao em nghe thấy tiếng thở của ai bên anh vậy?
-À, có 1 con gấu
-Chết, anh có sao không?
-Không sao, anh đã bắn nó bị thương rồi.
-Nhưng sao nó lại rên tiếng phụ nữ
- Làm sao anh biết được , anh chỉ là thợ săn chứ đâu phải bác sỹ thú y


13 nhận xét:

  1. Hừhừ... Anh dám gọi tôi là gấu hén.

    Trả lờiXóa
  2. Sao toàn nói xấu đàn ông không vậy Bống? Hì hì.

    Trả lờiXóa
  3. hahaha hihihi !!!! Bống toàn siu tầm chuyện độc không hà !!!

    Trả lờiXóa
  4. Mà Bống hẻm coá Gào mà chỉ.....Ré thoai hén....
    lê uu lêuuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  5. Cái này gọi là...Văn Hoá Phẩm....Đồi Núi đây mà.
    ihhihhi

    Trả lờiXóa
  6. Hi hi, Bống lúc nào cũng trẻ trung vui tươi nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Trúng ý mấy ông quá , bài này của B đáng để mấy ông học theo khi gặp tình huống xấu. Kakaka ...ậc ậc

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters