Mình cũng khóai kem sầu riêng. Một mình ăn nguyên một hộp đó, mấy đứa nhỏ cười bể bụng, nhưng …không sao hết. Còn Bống, hì hì, phải luyện cẳng liền tù tì một tháng mới lấy lại những gì đã…tăng.
Khi nào ra thì hú chị nghe nhỏ. Có ngay ...có ngay...Sô cô la, sầu riêng, dừa, rhum, chanh dây, vanile đủ hết . Muốn cái nào hê lên cho to nghe nhỏ...Há...Há...Há...
hà hà ... phạt Kim Hoàn nha !!! Làm Bống lên cân hử ?
Trả lờiXóaBống mà thù kem thì bạn em khóc đấy. Hic !
Trả lờiXóaLên cân cũng kệ Bống ạ , kem ngon thì phải ăn chứ . Em nè bác sĩ bảo thừa đường mà còn ăn nhiều hơn nữa kìa . Thỉnh thoảng ăn cho đờ nghiền mà Bống .
Trả lờiXóaNếu vậy thì càng bụ bẫm, dễ thương. Lo gì hở chị!
Trả lờiXóa:D
Bống bao nhiêu ký rồi, nói Hà nghe thử... hehhhe... vậy mà ngày nào cũng đòi sầu kìa...
Trả lờiXóaTham ăn thế không biết, nhớ uống NĐ nhiều vô nha. Thiệt tình ah.
Trả lờiXóaMình cũng khóai kem sầu riêng. Một mình ăn nguyên một hộp đó, mấy đứa nhỏ cười bể bụng, nhưng …không sao hết.
Trả lờiXóaCòn Bống, hì hì, phải luyện cẳng liền tù tì một tháng mới lấy lại những gì đã…tăng.
Lần sau chị KH có cho chị đem qua em nhen ...đó là cách xóa bỏ lòng thù hận đó chị ..hì hì...
Trả lờiXóaUống NĐ suốt ngày và suốt ngày đòi lái
Trả lờiXóaUống NĐ là uống thuốc gì dzậy Bống . Sao lại đòi lái suốt ngày hở chị.
Trả lờiXóahế hế hế.......
Trả lờiXóaVậy là cái độ tàn bạo Nhận Nước của" iem" Bống nhà ta đã lên một tầm mới hén
hê hê............
BH nghe nói ai mà mới măm măm xong Kem Sầu Ziêng....là Oánh rắm ác lém.......
Trả lờiXóahì hì hì.....
B thù kem rùi , nhưng mà nói vẫn thèm.Lên CQ kể là ăn chưa hết mà kg thèm mang lên cho người ta.
Trả lờiXóaUống NĐ là uống nước đá..i à đậu.
Trả lờiXóaMấy ngày rồi mà tui còn gần nửa hộp nè
Trả lờiXóaBiêt thế tối qua Bống qua nhà anh xin ăn cho đã. Bây giờ đang ngồi ở Tuy Hòa
Trả lờiXóaChẳng lẻ giờ bay ra NT ăn kem ròi bay dìa hì hì..thèm quá
Trả lờiXóaKhi nào ra thì hú chị nghe nhỏ. Có ngay ...có ngay...Sô cô la, sầu riêng, dừa, rhum, chanh dây, vanile đủ hết . Muốn cái nào hê lên cho to nghe nhỏ...Há...Há...Há...
Trả lờiXóaNói thế chứ ổng ham ăn cho cố Bống ui. Cho ổng mấy ổ bánh mì roài mà ổng chưa cho lại ổ nào. Hic ! Hổng thèm cho nữa.
Trả lờiXóathù sao hok để e chén cho, he he
Trả lờiXóa