Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Bống làm thợ chải tóc


 
 
Hồi giờ Bống chuyên tự chải tóc cho mình. Có gì khó đâu nhỉ .Liếc xem thợ làm sao ta làm vậy – Gần 30 năm nay lúc nào đầu Bống cũng như trong tiệm mới ra . Heeee
Sáng Mùng 2 ,  thấy con gái loay hoay chải tóc chuẩn bi đi du xuân. Bống lập tức trổ tài. Hai tay thoăn thoắt . Tay cầm lược , tay cầm máy sấy. Cuốn tóc vô lược và bắt đầu sấy.Cái gì thế này ? Không thể kéo được chiếc lược và tóc càng ngày càng dính cứng vô lược .
Chết rồi . Làm sao bây giờ và Bống hỳ hục gỡ . Càng gỡ càng rối . Trời . Không thể làm được
Thì ra là tóc dài khác , tóc tém hồi giờ như của Bống khác . Và hỳ hục gỡ từng sợi một . Nóng rồi đấy . Không lẽ cầm kéo sởn luôn một bên cho nhanh .CPB phải nhảy vô cuộc để gỡ


Con rể thấy xót xa mái tóc bồng bềnh của vợ cũng nhảy vô gỡ


 Heeeee. May mà mình là mẹ vợ nó chứ không thì….
Cuối cùng phải hy sinh chiếc lược quí . Lấy kéo cắt từng cái răng ra
Và cuối cùng sau 3h cũng xong . Phù ! Hú vía


 Ở nhà luôn chả đi đâu nữa . Đỡ tốn tiền
Đẹp phết . Nhờ rối nên tóc bồng bềnh hơn .


 
Thế mà con gái cứ làu bàu “ Toi mất mái tóc dưỡng sau 30 tháng “. Heeee . Cũng là một chuyện hay phải không các bạn . Túm lại cái gì cũng phải học đến nơi đến chốn – không thể lấy kinh nghiệm của việc này mà gắn vô việc khác như chuyện chải tóc ngắn áp dụng cho tóc dài
Cái lược này bỏ sọt rác . Heeee

21 nhận xét:

  1. hú hồn hem thôi thì tiêu mái tóc dài thướt tha của Ngọc ròai...

    Trả lờiXóa
  2. Tóc dài mà sis Bống lấy lược cuốn là nó dính chặt vô không phương tháo ra . Tóc ngắn thì cuốn được , vì sợi tóc chỉ cuốn chừng 1 , 2 vòng của cây lược . Còn tóc dài nó cuốn tới 7, 8 vòng , chỉ cần vài cọng tóc rụng nó vắt ngăng là dính cứng ngắc . Càng gỡ càng rối .
    Con nhỏ ngồi cho Ba , Mẹ & chồng gỡ tóc , chắc bực và đau lắm đây .
    Cũng may mà chưa bị cắt cái xoẹt há em Ngọc .

    Trả lờiXóa
  3. ha' ha' ha' Dì thiệt khéo tay hay làm , sao mà giống Be', hồi đó Be' chải tóc cho Bé với cái lược điện xoay tròn , Bé mơí bấm một cái nó xoay vù vù cuốn tóc Bé dính chặt khừ luôn vô cái lược điện luôn ! Muốn khóc luôn !
    Tội nghiêp be' Ngọc , chăc tóc cũng rụng bạo ha'! Cái đầu bù xù luôn !

    Trả lờiXóa
  4. Em chả bao giờ biết làm mấy chuyện này.Từ thưở còn thiếu nữ cũng chỉ một mái tóc dài đến eo và chỉ thẳng đuột một mái tóc mây thôi. Chỉ một cái kẹp cuốn lên tận gáy và khi đi đâu là mở kẹp ra vuốt vuốt thế là xong. Bống làm em nhớ quá ngày xưa với mái tóc ...

    Trả lờiXóa
  5. Cả đời anh2 có biết cầm cây lược đâu tớ chịu với không chịu ? Lùa mấy ngón tay vô cào xào là xong á .

    Trả lờiXóa
  6. tai nạn này hồi bé em bị suốt, cuộn lược vào tóc thế là phải cắt tóc đi hehe

    Trả lờiXóa
  7. Bống này dốt thế nhỉ, tóc bống loe hoe mấy sợi lại ngắn, trong khi tóc bé Ngọc vừa dài vừa nhiều thế, làm sao dùng được cái lược đó được cơ chứ. Hà toàn chải tóc ở nhà.. nhưng có lẽ biết nhiều hơn Bống... hehhhhe...

    Trả lờiXóa
  8. ui chời, chj N được phen choe'ng, he h he

    Trả lờiXóa
  9. Cười vỡ cả bụng vì thợ Bống ...May là nhìn con gái còn xinh thế kia ...chỉ tội cái lược ...chết vì Bống thiếu hiểu biết hehe

    Trả lờiXóa
  10. haha, con gái xinh quá chừng thế, tội nghiệp bố lẫn con rể ghê.Rút kinh nghiệm nha chị, lần sau dùng lược mòng thôi....đọc đoạn đầu cứ nghĩ rồi Bống sẽ cho ra một mái tóc khiến con gái lác mắt đó, haha

    Trả lờiXóa
  11. Trời thế thì cô con gái kêu la phải biết Bống nhỉ ? Buồn cười quá nhưng em biết nhà Bống thì đố ai dám quát Bống nhỉ .

    Trả lờiXóa
  12. Tự nhiên đầu năm bị haphan52 nói là dốt. Mà có thật B dốt kg hay giả vờ để dật Note. Xem lại...

    Trả lờiXóa
  13. Thì ra tại cây lược này đây. Gặp mình chắc cũng như Bống thôi, vì mình chưa từng xài cây lược này bao giờ.
    Đúng là việc gì cũng phải có kinh nghiệm, dù nhỏ như chải tóc. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  14. Hổng dám đưa phu nhân ra Nha Trang cho Bống "làm tóc" đâu.

    Trả lờiXóa
  15. Ối ối...
    Bống nhà mình đúng là Bống nhà mình.
    Đầu năm chị cũng làm tóc cho con gái, nhưng là kẹp vuốt tóc duỗi của con thôi. Nếu mà bị mẹ làm cho rối như tóc bé Ngọc chắc Khuê nhà chị khóc mùi rồi!
    Không biết con gái có còn dám nhờ mẹ Bống nữa không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Hà hà, may mà chị làm tóc cho con gái chứ mở tiệm làm tóc thì bị oánh rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Nấu lẫu óc đi mụi ui......
     

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters