Cái này không ngon chị ơi, nó giống y như mình nướng gà trong lò điện thôi. Món nướng là phải cho thịt tiếp xúc với than hồng mới ngon, còn chơi kiều... trùm mền này thì ko ngon đâu!
cách này em ăn thử rồi, nhưng so với gà nướng đất sét thì nó vẫn ko ngon bằng. Haha, tội nghiệp anh Giáp quá, nhưng thường mấy dịp này gà nó mới khỏa thân chị nhỉ
Đói pụng quá đê :D
Trả lờiXóaBống này, làm mình lật đật chạy vô xem. Thấy mà ghét.
Trả lờiXóaCái này không ngon chị ơi, nó giống y như mình nướng gà trong lò điện thôi. Món nướng là phải cho thịt tiếp xúc với than hồng mới ngon, còn chơi kiều... trùm mền này thì ko ngon đâu!
Trả lờiXóaDè chừng cái thùng dính sơn độc hại nha Bống.
Trả lờiXóaBà chị chơi xấu quá, tết đến nơi rồi còn bắt em khỏa thân.
Trả lờiXóaHà hà.
tưởng món gà bọc đất sét chứ ! Thấy ... trần trụi thiêt !
Trả lờiXóaCái này gọi là gà nướng thùng:))
Trả lờiXóaMèn , tưởng đâu cách nướng gà kiểu mới , làm em hối hả chạy vô ngó mấy con gà ở trần .
Trả lờiXóaGiống Yến
Trả lờiXóaNướng dzẫy có cần phết mật ong lên con gà không hả chị Bống?
Trả lờiXóaNướng kiểu ni coi bộ ngon đó chị.
Trả lờiXóachà ngon quá.
Trả lờiXóaQuá phê! :)
Trả lờiXóaChị ơi lão gà đang phản đối kìa . Em cũng thương hắn chị ạ !
Trả lờiXóaTự dưng đói bụng chị ơi, cho em xin 1 con chiều nay đi off cái chị nhé! :))
Trả lờiXóaMón này gọi là Gà nướng mọi phải không chị
Háháháh....thấy tét lét hết từ trên xuống dưới của anh gà rồi
Trả lờiXóacách này em ăn thử rồi, nhưng so với gà nướng đất sét thì nó vẫn ko ngon bằng.
Trả lờiXóaHaha, tội nghiệp anh Giáp quá, nhưng thường mấy dịp này gà nó mới khỏa thân chị nhỉ