
Trong dịp Têt Canh Dần vừa qua , Đoàn khách du lịch Sài gòn – Nha trang . Ra tới Nha trang ,các khách sạn đầy khách nên không đủ phòng . Trưởng đoàn ghép 3 anh Tèo , Tý và Bơ ngủ một giường . Bơ nằm giữa. Ban đêm , do dị ứng vơi khí hậu biển – Bơ thỉnh thoàng lại hắt xì nên vung nước bọt ra xung quanh
- Này, Cậu làm gì thế ? Tý bực mình nói – Khi nào cậu muốn làm những việc gây khó chịu cho người khác như vậy , ít nhầt cậu cũng cảnh báo cho chúng tớ trước bằng cách hô lên : “ Chú ý” để chúng tớ trùm mền lại . Nghe chưa ?
Không trả lời , Bơ nằm im ngủ .
Đột nhiên Bơ hô lên : “ Chú ý” . Hai anh kia vội vàng trùm mền kín mít . Lúc đó Bơ đánh một quả rắm hoành tráng .
hihi !!! Bống thiệt là ...
Trả lờiXóaHa ha. Chị dạo này bị lây nhiễm Bé Hoàng rồi.
Trả lờiXóaBống ơi là Bống, mai mốt bọn mình có đi du lịch với nhau, kẹt, cũng không cho Bống ngủ chung đâu. Háháhá.
Trả lờiXóaBống quậy quá đi thôi
Trả lờiXóaCười với Bống rồi về ngủ đây...
Trả lờiXóaSpicecomments.com - Friends Comments
hé hé hé
Trả lờiXóaQuá Tuyệt
héo hoé
hic hic hic hic
Trả lờiXóaCƠời xong lại Bùn
Bh voi BC hay có cái trò là Uýnh rắm xong lại trùm mềm lên nhau....
huhuhu
Giò thèm ngỬi mùi rắm cũng hổng dc roài
Oá oá oá
Bống nhớ tới BH mí phọt ra ẻn này đấy BH ạ. Cảm động chưa?
Trả lờiXóaBống nhớ tớ BH BC mí phọt ra ẻn này đấy
Trả lờiXóaHá há háa
Trả lờiXóaHí...HÍ...Hí...
Trả lờiXóapótay.com rầu nhen chị Bống!
Trả lờiXóaHàhà... chú ý!
Trả lờiXóaBống càng ngày càng quậy. Như vầy mới trẻ hoài, CPB chịu sao thấu.
Hình ở trên giống CPB quá B ơi! Chắc zụ này B bị hoài nên B xịt ra hay gúm. haha
Trả lờiXóaBịt mũi lẹ
Trả lờiXóaEm đọc hôm trước rồi , nhưng không hiểu vài chữ trong bài . Đành đi hỏi lung tung .
Trả lờiXóaGiờ hiểu rồi . Í ẹ .
Hé hé hé .... ai ăn cà ông già biếu huunnngggg...?
Trả lờiXóaChị Bống chú ý nè ...hehe...
Trả lờiXóahaha chết cười, ngộp vì quả rắm
Trả lờiXóaMutac Tỉ siêu quậy chơi bom khủng bố sinh học nhé.
Trả lờiXóaHe he, cô hay thật!
Trả lờiXóaThế, giờ học thêm được chữ mới nghe.
Trả lờiXóaChú ý!!!!!
Ai buồn cách chi, vô nhà Bống là hết buồn.
Cảm ơn Bống nghe.
Bây giờ mà nghe chú ý là hết hồn à !
Trả lờiXóaChúc muội ngủ ngon mơ đẹp!
Trả lờiXóa