Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Lại bỗng dưng muốn off

17 nhận xét:

  1. vô SG nữa đi chị.. cho em được dịp off với chị Bống và hun chị Bống 1 cái và cảm ơn vì chị đã yêu thương chăm sóc chị Hai của em trong những ngày chị Hai ở NT... hihihi.

    Trả lờiXóa
  2. Ừ, óp đi, coi cái mặt méo xẹo vì không được óp nè.

    Trả lờiXóa
  3. Mới không off có mấy bữa mà nhớ rồi hả sis Bống ?
    Cái này kêu là ghiền off đó sis .
    Cho em đi theo nghen .Em cũng ghiền .

    Trả lờiXóa
  4. heheeeeee...muốn thì off chiện nhỏ như con thỏ

    Trả lờiXóa
  5. Hình này ai chụp cho mà đẹp quá ta? thì off...

    Trả lờiXóa
  6. Sao nhắc đến chị bống iu dấu là iem lại nghĩ ngay đến những bữa off là sao nhẩy ... hehehe

    Trả lờiXóa
  7. Dạo này mót off hung, chị hén.

    :D

    Trả lờiXóa
  8. Càng già càng mót - Gừng càng gài càng cay

    Trả lờiXóa
  9. Mau mau vô SG đi Bống ơi! em sẽ ôm Bống một cái thật chặt nè!

    Trả lờiXóa
  10. dạ , nhất định sẽ hun chị thắm thiết....:)) hihihihi....

    Trả lờiXóa
  11. Nghe cứ như teen nói ấy.
    Hóa ra mấy lần teen luôn mà vẫn mê off hỉ?

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters