Multiply
Hoan hô Bống. Chính xác !
Hi hi hi tặng chị nàĐêm thật yên bình nhá chị iu!
Thiên hạ thì sức đâu quan tâm cho hết chị nhỉ. Đã bảo đó là "chuyện thiên hạ" chứ đâu phải "chuyện bạn bè", mình chẳng đủ sức để quan tâm đâu chị ạ.
chán thế Bống, thế thì chả phải là đời hỉ nộ ái ố nữa rồi ... hehe Click Here for Funny Comments
em cũng thía hehe
Hehehe... Em cũng thấy vậy hay đấy! Nhưng được như Bống là "thượng thừa" rùi... Em gái Siu Black mới gọi mời em tới quán cô ấy uống café và nghe " Khủng long khạc ra lửa" hát đây! Phải chi có Bống em chở Bống đi héng...?
Way ...hèn chi Bống trẻ mãi .... Đáng gì mà ghen Bống hử ?
Hà hà, chị bị lôi vào mấy cái vụ vớ vẩn này à.
nhiều khi đứng nhìn thiên hạ bươi móc nói nhăn nói cuội trên mạng em cũng thấy chán lắm chị ơi! nhưng biết làm sao đây vì mấy người đó rảnh quá mà ko biết thời gian quý như thế nào đâu chị hiiiiiiiiiiiiiiii
kekeeee thiện tai..Bống đang ở trên núi chơi dzới em mà :))) luyện công nội lực cũng thâm hậu lắm gòi chị ơi hỉ nộ ái ố ta xem thường khà khà khà
Bống vận nội công trên núi Hoa qủa cùng Tôn ngộ không nè
Nhìn ảnh trên thấy thoát tục ghia. Mai đừng noái bậy nữa nhé Bống!:-))
Bống đã nói thì chuẩn không cần chỉnh . Đâu có noái bậy . heeeee
Hahaha...Bống ơi, luyện được mấy thành công lực rồi?
Giờ đi ngủ chứ, Bống nhỉ? Ngủ ngon nghe và nhớ đừng có xuất chưởng, coi chừng có người bị văng xuống đất!
Úi chời , kiểu này lấy ai chung lưng góp sức với Cô Út Hoa sơn luận kiếm ?
Cứ tung tăng bơi lội ( vì chị là Bống mà) chị nhé, đừng để ý lời của bất kỳ cô "Cám" nào chị nhé:))
Em thấy dzui quá là dzui. Dắt tay Bống đi Memory nè. He...he...he....Ủa em cười lạ dzị ta ?
Có ai phá Bống phải hông? có cần TT ra ngoải phụ Bống dẹp loạn blog.
Ai mà dám phá Bống . Chỉ có điều TT hứa gi với Bống phải giữ lời đây - không thì Bống lại nhận nước . Heeeee
Bống không thèm hờn trách, ghen tuông...nhưng Cám và dì ghẻ mà lớn xớn là Bống lấy đầu lâu làm mắm ngay tức khắc :D
Đúng vậy. Heeee
Đúng chị Bống là thế đó,vui vẻ là chính ,ai rắc rối phiền hà thì nghỉ chơi thôi.
Già rồi mà chẳng được yênCho xin chút mắm chấm quên sự đờihehehe
Hoan hô Bống. Chính xác !
Trả lờiXóaHi hi hi tặng chị nà
Trả lờiXóaĐêm thật yên bình nhá chị iu!
Thiên hạ thì sức đâu quan tâm cho hết chị nhỉ. Đã bảo đó là "chuyện thiên hạ" chứ đâu phải "chuyện bạn bè", mình chẳng đủ sức để quan tâm đâu chị ạ.
Trả lờiXóachán thế Bống, thế thì chả phải là đời hỉ nộ ái ố nữa rồi ... hehe
Trả lờiXóaClick Here for Funny Comments
em cũng thía hehe
Trả lờiXóaHehehe... Em cũng thấy vậy hay đấy! Nhưng được như Bống là "thượng thừa" rùi... Em gái Siu Black mới gọi mời em tới quán cô ấy uống café và nghe " Khủng long khạc ra lửa" hát đây! Phải chi có Bống em chở Bống đi héng...?
Trả lờiXóaWay ...hèn chi Bống trẻ mãi .... Đáng gì mà ghen Bống hử ?
Trả lờiXóaHà hà, chị bị lôi vào mấy cái vụ vớ vẩn này à.
Trả lờiXóanhiều khi đứng nhìn thiên hạ bươi móc nói nhăn nói cuội trên mạng em cũng thấy chán lắm chị ơi! nhưng biết làm sao đây vì mấy người đó rảnh quá mà ko biết thời gian quý như thế nào đâu chị hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóakekeeee thiện tai..Bống đang ở trên núi chơi dzới em mà :))) luyện công nội lực cũng thâm hậu lắm gòi chị ơi hỉ nộ ái ố ta xem thường khà khà khà
Trả lờiXóaBống vận nội công trên núi Hoa qủa cùng Tôn ngộ không nè
Trả lờiXóaNhìn ảnh trên thấy thoát tục ghia. Mai đừng noái bậy nữa nhé Bống!:-))
Trả lờiXóaBống đã nói thì chuẩn không cần chỉnh . Đâu có noái bậy . heeeee
Trả lờiXóaHahaha...
Trả lờiXóaBống ơi, luyện được mấy thành công lực rồi?
Giờ đi ngủ chứ, Bống nhỉ? Ngủ ngon nghe và nhớ đừng có xuất chưởng, coi chừng có người bị văng xuống đất!
Trả lờiXóaÚi chời , kiểu này lấy ai chung lưng góp sức với Cô Út Hoa sơn luận kiếm ?
Trả lờiXóaCứ tung tăng bơi lội ( vì chị là Bống mà) chị nhé, đừng để ý lời của bất kỳ cô "Cám" nào chị nhé:))
Trả lờiXóaEm thấy dzui quá là dzui. Dắt tay Bống đi Memory nè. He...he...he....Ủa em cười lạ dzị ta ?
Trả lờiXóaCó ai phá Bống phải hông? có cần TT ra ngoải phụ Bống dẹp loạn blog.
Trả lờiXóaAi mà dám phá Bống . Chỉ có điều TT hứa gi với Bống phải giữ lời đây - không thì Bống lại nhận nước . Heeeee
Trả lờiXóaBống không thèm hờn trách, ghen tuông...nhưng Cám và dì ghẻ mà lớn xớn là Bống lấy đầu lâu làm mắm ngay tức khắc :D
Trả lờiXóaĐúng vậy. Heeee
Trả lờiXóaĐúng chị Bống là thế đó,vui vẻ là chính ,ai rắc rối phiền hà thì nghỉ chơi thôi.
Trả lờiXóaGià rồi mà chẳng được yên
Trả lờiXóaCho xin chút mắm chấm quên sự đời
hehehe