Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Bống đi công tác đột xuất Đà lạt . Heeeee. Quên không dặn dò bà con coi nhà dùm . Nhưng may quá - nhà vẫn nguyên vẹn - không ai quậy

15 nhận xét:

  1. Nhóc bít, nhưng vì nhóc là ngừi dễ sương, nên nhóc canh chừng chứ hẻm có wậy đâu Bống ơi... híhíhí...

    Trả lờiXóa
  2. Mừng Bống mới về, nhớ Bống wá !
    Tặng Bống hoa nầy sáng nay em đi diễn người ta tặng cho em nè!

    Trả lờiXóa
  3. Hehehhee... Chúc chị Bống 1 buổi tối ngủ ngon cùng giấc mơ về những khóm hoa xinh xinh của phố núi đàLạt :)

    Trả lờiXóa
  4. Quà đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  5. ĐL có dâu tằm, có khoai lang dẽo ngon lắm nè. Bống mời moị người đi chứ?

    Trả lờiXóa
  6. Đi về rồi mới báo cáo hén chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  7. Trước khi đi hổng nói, dìa rùi mới hê lên. Chị cũng muốn la to như nhỏ KTD đó.
    "Quà đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu???????????????????????????
    hehehe........

    Trả lờiXóa
  8. Em về rồi. Với em ĐL vẫn còn sương trắng Bống ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Có TT vô quậy nè. Quà Đà Lạt đâu ùi.

    Trả lờiXóa
  10. Chời ui, sao sướng quá vậy chị Bống, hehehehe!

    Trả lờiXóa
  11. BH vác Dịu vào nhậu xỉn roài out tùm lum ra sàn cho Bống xì ke iu iu dọn đã đời lun
    hihiii

    Trả lờiXóa
  12. Có nhậu với hai " Ngài" đực rựa KIA nữa ạ....

    Trả lờiXóa
  13. he he, ss đi Đà Lạt nhớ mua e ít hoa nhá, he he, đổi lấy bánh đa Bắc Giag hok

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters