Multiply
Đạn bằng gì đó Bống? Mình thấy có súng bắn ra đạn…tình đấy. Bống phải nói rõ cho các bạn của mình nắm rõ chứ.
TT không cai nên không mua sách, hỏng được khuyến mại ùi.
hahaaaaaaaaaaaaaaa cẩn thận nhe Bống, coi chừng bị đền đạn àh :D
Mấy ông mà cai hết mấy thứ đó thì cũng chả cần khuyến mãi Bống ơi! "Đi" lẹ lắm! Kekeke
Thế thì đời toi. ;-))
Đạn thật đấyYến ui
Em chả hiểu thật đó Bống ơi. Hic !
Nếu chỉ mua một quyển thì có quyền chọn hoặc súng hoặc đạn hả chị Bống?
Bống nhá, hết doạ nận nước, bi giờ thêm chiêu khuyến mại pằng pằng nữa nhá, hehehehe
Thôi đi lo cơm cho con trai cho rồi . Hà...hà...hà... Chịu Bờm thôi !
Sách này mang tới nhà Đen thui năn nỉ lấy cũng trả thèm...grưưưừừừ!
Vợ đưa xiền nói có mua thì mua hai cuốn thôi. Đừng có ham "súng". Hàhà...
Thế anh Khánh thích 2 cuốn lào hả? heeee
Mua cả 3 cuốn cơ
Không nói thì Bống cũng biết tính tớ mà. Tớ mua có tập 1, còn xiền dư thì đi uống bia hơi quán cóc. Hà hà...
Thế thì chả dại gì mua mấy cuốn đó, chị ạ.:D
B ơi nhưng chả ai dại mua 3 cuốn để nhận khuyến mãi đâu. Hai cuốn đầu chắc bán chạy , còn cuốn thứ 3 ê sắc ế vì mấy ô chả dại cai. hihi
Có cuốn "Làm thế nào để cai internet" không hả Bống? :))
Chị phải nói khuyến mãi một khẩu Súng Lục và Hai viên đạn cơheheheKhối Chị em xông đến nhận quà KM ạhehehe
Hihi...Chỉ sợ đạn ... lép!
Đạn của pehoang thì chắc lép rồi.
Đạn bằng gì đó Bống? Mình thấy có súng bắn ra đạn…tình đấy.
Trả lờiXóaBống phải nói rõ cho các bạn của mình nắm rõ chứ.
TT không cai nên không mua sách, hỏng được khuyến mại ùi.
Trả lờiXóahahaaaaaaaaaaaaaaa cẩn thận nhe Bống, coi chừng bị đền đạn àh :D
Trả lờiXóaMấy ông mà cai hết mấy thứ đó thì cũng chả cần khuyến mãi Bống ơi! "Đi" lẹ lắm! Kekeke
Trả lờiXóaThế thì đời toi. ;-))
Trả lờiXóaĐạn thật đấyYến ui
Trả lờiXóaEm chả hiểu thật đó Bống ơi. Hic !
Trả lờiXóaNếu chỉ mua một quyển thì có quyền chọn hoặc súng hoặc đạn hả chị Bống?
Trả lờiXóaBống nhá, hết doạ nận nước, bi giờ thêm chiêu khuyến mại pằng pằng nữa nhá, hehehehe
Trả lờiXóaThôi đi lo cơm cho con trai cho rồi . Hà...hà...hà... Chịu Bờm thôi !
Trả lờiXóaSách này mang tới nhà Đen thui năn nỉ lấy cũng trả thèm...grưưưừừừ!
Trả lờiXóaVợ đưa xiền nói có mua thì mua hai cuốn thôi. Đừng có ham "súng". Hàhà...
Trả lờiXóaThế anh Khánh thích 2 cuốn lào hả? heeee
Trả lờiXóaMua cả 3 cuốn cơ
Trả lờiXóaKhông nói thì Bống cũng biết tính tớ mà. Tớ mua có tập 1, còn xiền dư thì đi uống bia hơi quán cóc. Hà hà...
Trả lờiXóaThế thì chả dại gì mua mấy cuốn đó, chị ạ.
Trả lờiXóa:D
B ơi nhưng chả ai dại mua 3 cuốn để nhận khuyến mãi đâu. Hai cuốn đầu chắc bán chạy , còn cuốn thứ 3 ê sắc ế vì mấy ô chả dại cai. hihi
Trả lờiXóaCó cuốn "Làm thế nào để cai internet" không hả Bống? :))
Trả lờiXóaChị phải nói khuyến mãi một khẩu Súng Lục và Hai viên đạn cơ
Trả lờiXóahehehe
Khối Chị em xông đến nhận quà KM ạ
hehehe
Hihi...
Trả lờiXóaChỉ sợ đạn ... lép!
Đạn của pehoang thì chắc lép rồi.
Trả lờiXóa