Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Công bố kêt quả thi NỊNH BỒ



Apr 15, '10 1:29 PM
for everyone
Bồ bịch

Ladies and gentlemen,

Sau 4 ngày thi khẩn trương, vui vẻ và chất lượng, cuộc thi “nịnh bồ blog năm 2010” được tổ chức tại nhà Thuyền Trưởng và nhà Bống Nhỏ đã kết thúc. Thay mặt Ban Giám khảo, TT công bố kết quả:

1. Giải nhất đại “dê” nịnh trị giá 100 ngàn USD thuộc về thí sinh Giaogia, anh này nịnh nhiều bồ nhứt. Ảnh nịnh tới 16 bồ trong FL bằng thơ vui. Ban Giám khảo kính phục chấm cho ảnh 5,79 điểm (năm phải bảy chím, nói lái là…). Hàhà…

2. Giải nhì siêu nịnh trị giá 50 ngàn USD thuộc về nhạc sỹ tài danh Kim Lệ, tổng số điểm của chị là 9,75 (chím phải bảy năm, nhạc sỹ hổng cho nói lái). Chị đã tham gia thi bằng một bài thơ bất hủ, người được nịnh không rớt nước mắt mới lạ.

3. Giải ba siêu nịnh trị giá 30 ngàn USD thuộc về Shanmai với tiểu phẩm “Tổ cha thằng Photoshop”. Bồ của ảnh sém vô nhà thương cấp cứu sau khi đọc bài dự thi.

4. Các giải phụ trị giá 10 ngàn USD được trao cho các thí sinh đạt số điểm 9,5 (hổng có nói lái nghe):

4.1. Giải phụ kể chuyện nịnh: Phongvu, Thienvo, Vu2009

4.2. Giải phụ thơ nịnh: Kim Hoàn, Bách Xuyên, Anh Muội, Mẹ Bụ, Diepcoi, Bé Hoàng, Bé Chuột, Ngọc Yên 054, Mlan58, Matbeo

4.3. Giải phụ ấn tượng:
- Môi Đỏ. Nịnh bồ như vầy: “thik đứa nào là nắm đầu hun luôn chứ ko nịnh đâu”. Bồ của Môi Đỏ coi rùi mừng húm, sém xỉu.
- Kukem. Bài thi của Kukem như vầy: “Sao bác lại post hình bồ em lên thế? À mà hình như không phải, bồ em xinh hơn :))”. Bồ của Kukem vô coi comment về hạnh phúc quá, mất ngủ 2 đêm liền.

4.4. Giải phụ khiêm tốn: Hoa Sen, Violet, Thydiem, Ngân Hà, Cưng0902hn. Các bạn này comments: không tưởng tượng ra bồ hoặc không có bồ để thi. Hehe… bồ của các bạn vô đọc mừng húm.

4.5. Giải phụ hui nhứt: Tuanguitar - Hôi Lông Bạo Chúa.

5. Đặc biệt lý thú trong cuộc thi có 01 cặp vợ chồng tham gia. Ban Giám khảo hội ý và trao giải “Mắm tôm” cho vợ chồng Bé Hoàng và Bé Chuột.

Hổng bít có người nào dự thi mà Ban Giám khảo bỏ sót hông ta. Đề nghị quý vị một tràng pháo tay lớn và dài để chúc mừng các thí sinh đều có giải.

Sau đây, Ban Giám khảo công bố nội dung quan trọng nhứt: TIỀN THƯỞNG. Theo sự phân công của Ban Giám khảo, Thuyền Trưởng và Bống Nhỏ lo vụ tổ chức thi và chấm điểm, Thúc Giáp lo vụ thâu tiền các nhà tài trợ, số tiền thâu được lớn hơn số tiền thưởng sẽ trao. Sau cuộc thi nầy, mời các thí sinh tới lãnh tiền thưởng tại nhà Thúc Giáp. Héhé…


Các thí sinh có quyền khiếu nại Ban Giám khảo trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hôm nay (15 tháng 4 năm 2010). Cuộc thi đã thành công, lựa ra được những nhân tài “nịnh bồ” trên blog. Sau cuộc thi, Ban Giám khảo hy vọng các bạn dù ở trong hay ngoài FL tăng thêm tình thân ái, vui xả stress lành mạnh trên blog. Hẹn gặp lại các bạn trong cuộc thi “GHEN TRÊN BLOG NĂM 2010” sẽ tổ chức vào thời gian tới.

Xin kính chào và tạm biệt.

50 nhận xét:

  1. Chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  2. Thi bao giờ mà em ko nghe nói.
    Bỗng giờ có KQ là sao?

    Trả lờiXóa
  3. Chị Gió mần chùm bóng tuỵệt vời.
    Bống ui. Thúc Giáp đang lu bu thanh toán xiền cho các thí sinh. BGK có phần bồi dưỡng đó, ngày mai tới nhà Gà lãnh hén.

    Trả lờiXóa
  4. Công bố cả tuần rồi . Tại em không chú ý thôi.Đáng lẽ phạt

    Trả lờiXóa
  5. Mai cuối tuần thế nào các thí sinh đoạt giải ko bao mình TT

    Trả lờiXóa
  6. Ơ...Lẽ ra ban "dám khao" tặng mình cái huân chương "Blogger mở hàng nhẹ vía nhất" chứ nhỉ? Ít ra tớ cũng là người tới sớm đặt cục gạch muh. ;-))

    Trả lờiXóa
  7. Vậy là sót anh Khánh rồi . Hẹn gặp lại làn sau - Thi Ghen

    Trả lờiXóa
  8. haha hên quá mình cũng có giải=))

    Trả lờiXóa
  9. Giải mà cũng giải Phụ, Một cặp hôi lông bạo chúa mà ko được giải chính ... Hứ GBK ăn gian quớ à ( nằm lăn ra đạp đạp chân)

    Trả lờiXóa
  10. Có quyền khiếu nại đó, đạp chân hoài lỡ bể mất thứ ở giữa chân. Hehe...

    Trả lờiXóa
  11. Mắt tròn xoa ngơ ngác ... chớp chớp bác Sin Bét ưi, cái rì nó bể mất zạ ...

    Trả lờiXóa
  12. Hahaha... Em xin chân thành cám ơn BKG đã trao Giải II cho em... Em sẽ tổ chức rửa giải II tại Sài Gòn. Địa điểm sẽ báo sau...

    Trả lờiXóa
  13. Đề nghị hát một bài. Vỗ tay!

    Trả lờiXóa
  14. Hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc mừng wá khi nghe bà chị Kim Lệ báo tin đoạt giải nhì nè!

    Trả lờiXóa
  15. Hehe...
    Hoành tráng heng!
    Thế là cuộc thi đã diễn ra xôm tụ và thành công rực rỡ.
    Chắc là phải lên Xì Gòòoong để nghe KL hát thiệt mới được!

    Trả lờiXóa
  16. Kết quả cuộc thi đã có...đề nghị thí sinh đoạt giải cũng như rớt giải bình chọn giải ban giám khảo ấn tượng nhất đi...giá trị giải thưởng = tổng giá trị giải thưởng các thí sinh nhận được!

    Trả lờiXóa
  17. Ủa. Loakenlily có ý định khiếu nại hông ta. Ban Giám khảo đâu dám nhận giải.

    Trả lờiXóa
  18. Hehe, kiểu này Thúc Giáp dễ ôm bao tiền thưởng chạy biến quá.

    Trả lờiXóa
  19. Vỗ tay hết mình .
    Chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp .
    Chúc mừng Ban Tổ Chức .. chưa biết cách ăn gian và ăn hối lộ.
    Chúc mừng bác GG được ẳm giải nhất , em nằm chình ình đầu tiên trong bài thơ nịnh ... vợ người ta của bác GG nên em cũng coi như được ẳm giải nhất .
    Chúc mừng tất cả các thí sinh trúng giải và không trúng giải , các thí sinh đã dự thi và không dự thi .

    Chúc mừng em luôn . May quá , bị nhỏ KTD dụ dổ nhưng em cũng không tham gia thi . Nếu không chắc cái đầu bị cạo không còn cọng tóc làm duyên luôn .

    Trả lờiXóa
  20. Các thí sinh có quyền khiếu nại Ban Giám khảo trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hôm nay (15 tháng 4 năm 2010).
    ....Khiếu nại thì được "quái" gì đâu
    hic hic....
    BGK trận này đồng loã trao giải cho Gà Nhà...

    Trả lờiXóa
  21. Bể hai Hài Dón chứ bể gì
    hihihihi

    Trả lờiXóa
  22. Phát biểu linh tinh .Coi chừng đóa nghen . Xiến

    Trả lờiXóa
  23. He he,đạt giải phụ cũng vui chừng nào mới được nhận giải đây BGK,lở như hổng có ai tài trợ thì xù luôn hả.

    Trả lờiXóa
  24. Đi Qui nhơn mà nhận ở nhà Giáp gà

    Trả lờiXóa
  25. Trùi ui xa quá,sợ đi lạc đường sao Bống hổng bảo Gíap gà gởi Măng-đa vô cho tiện,nhận tiền xong em hứa sẽ tặng BGK mỗi người một bịch bánh Cu-đơ ngon tuyệt.

    Trả lờiXóa
  26. ún bia cho mát rùi đi ngũ thật ngon nào, chúc mung cuoc thi thành cong tot dep

    Trả lờiXóa
  27. Thấy chưa ! Tui nói có KL dzô là tụi xẹp lép hà. Lần sau tui lựa ngừ đẹp chai tui dzô như KL cho chắc ăn. Tưởng ngừ khổ khổ đạp xích lô mà mình cứ a lát sô là mới đúng bài NỊNH chớ.BGK này chơi ác quá ta. Tui yêu ngừ nghèo khổ mà để tui chịu lỗ xách bị không đi dzìa chỗ nè.Hu...Hu...Ngừ yêu tui đi tu rùi hay sao mà không nhảy dù tới dỗ tui nè trời...

    Trả lờiXóa
  28. Ủa ! Mà sao kỳ quá ta. Tui xăng xái bẻ giò lái chạy u một cái tới nhà chị Bống Gái làm bài hăng hái nịnh tới hai cái mà lại thấy quái sao BGK hổng yêu ái....tui chút lào hết dzị . Hu...hu...hu...Tui xuống câu vọng cổ nghe ngọt hông Trưởng . Xét lại cho tui đồng hạng KL đi BGK ơi.

    Trả lờiXóa
  29. Tội nghiệp chị KH quá! BGK phải ưu ái cho nghệ sĩ rùi . Họ là ngừ nổi tiếng mà. Giống như ca sĩ lâu năm chưa chắc hát bài đó hay bắng ca sĩ mới vào nghề nhưng vẫn được ca tụng. Đời mà ! có lúc thăng lúc trầm,chịu khó lần sau đi KH ui.

    Trả lờiXóa
  30. Úi! Nhỏ Kame nầy nói trật rùi nghen! đọc kỹ lại bài dự thi của chị đi rùi hãy nói nghen nhỏ? Ak..ak..

    Trả lờiXóa
  31. Hihi... em cũng đã đọc bài của chị KL rùi , phải nói là rất hay , nhưng bài của chị KH cũng hay nên cho đồng giải thì hay hơn. BGK này hơi thiên vị cho nghệ sĩ chứ em kg nói là bài của chị kg hay . Khà khà.

    Trả lờiXóa
  32. nguoiphobien09 wrote on Apr 13
    NHất trí vơi TT - Chấm Kim Hoàn 9,75

    A Ha ! Đây rùi ! Đây rùi ! Là lá la la ! Bắng chứng đây rùi. Tại sao BGK cho tui CHÍN PHẨY BẢY NĂM mà giờ lôi tuột tui xuống thiếu điều " kéo lên " hổng kịp dzậy ta.Có chiện " money under the table " rùi đây. BGK này láo nhẩy. Điệu này có " mấy con sâu " dzị ta ? Há...há...há... Chết cha BGK rùi . Tui lôi ra ánh sáng hết trơn rùi. Ặc...ặc..ặc...

    Trả lờiXóa
  33. hehehe, có cơ hội hù Bống cho hú hồn rùi nà, bớ KIm Út Út, mau mau giá lâm zí Bống hạy nà, hehehe

    Trả lờiXóa
  34. Đây là tấm ảnh đắt giá làm bằng chứng Bống nhận húi lộ trong cuộc thi “Nịnh bồ” – 2 thí sinh Giaogia vs Kimle tặng Bống tình củm 1 đống xiền - cả ba, người húi lộ vs người nhận húi lộ đều cười toe toét hết cở đầy mản nguyện, ( Bống nhận húi lộ phải ngự trên ngai zàng, như zị mới ghia) hahahahaha

    Trả lờiXóa
  35. Chết rùi Bống ui,bằng chứng chối seo được,,há ha ha...

    Trả lờiXóa
  36. Hèeeee. Hèn chi trưa nay thấy Ka mò vô nhà Bống chôm hình về ghép .Cẩn thận không lại mắc tội vu khống đấy nghen

    Trả lờiXóa
  37. Bống ơi em khiếu nại , vì chưa đi chọn được ai để nịnh thì đã kết thúc rồi . Mà GG đạt giải nhất thì chắc em cũng đồng ý luôn đó . Mà nhìn hình Bống nhận hối lộ tươi quá cơ !

    Trả lờiXóa
  38. thấy chưa, ai cũng biết hít rùi nha, há há há

    Trả lờiXóa
  39. thấy chưa, ai cũng biết hít rùi nha, há há há

    Trả lờiXóa
  40. thấy chưa kia kà, ai cũng nói chớ hông phải 1 mình Walk nha, há há há

    Trả lờiXóa
  41. thấy chưa kia kà, ai cũng nói chớ hông phải 1 mình Walk nha, há há há

    Trả lờiXóa
  42. tui tố cáo thêm nha, tui zí koan nhỏ Út Kim chưa đưa bằng chứng ra thì đã bị Bống hăm doạ tui zí Út Kim ma ra Nha Trang là Bống nhận nuớc cho chít ngộp á, hú hu hù...hahahaha

    Trả lờiXóa
  43. Cứ ra đây rồi biết .Liệu hồn

    Trả lờiXóa
  44. Cho tui kiu oan - Ai kíu tui zí, hú hu hù... Bống khủn pố tui típ nà, pớ làng nuớc ui ui ui ui ...





    "nguoiphobien09 wrote today at 10:38 AM - Cứ ra đây rồi biết tay Bống . Bống không tha đâu"

    Trả lờiXóa
  45. Chời ui là chời... Wakl nầy chắc thế nào cũng bị tui canh wánh cho một trận wá hè!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters