Multiply
Quẹt nè:)
ơ ơ chớ khoan vội i mà bựcc mìnhh....
KHOANNNNNNNNNNNcho BH góp ít lít xănghehehe
pé Hoàng đòi góp ít xăng cho Bống đốt nhà kìa Bống! Chừng nào đốt nhà ai, chị nhớ kêu em một tiếng, em xách can xăng dùm chi :)
Đốt hết rồi .Chờ các chú họ về mất rôi
Ủa, tối nay chị ngoan hén, ko đi off.
Chị đốt nhà hết đi để em cho thuê nhà...Hi.hi.hi..Chia đôi tiền để dành hè chị e mình off nhen
Ok ! thế thì còn gì bằng
Giờ dìa rùi nè Bống ui! hehe
Bống mới đi tối qua kìa. Ác nghe, ác với con mèo đó, bắt nó gào khản cả tiếng luôn.
Hết hồn ! Thấy Bống kêu bên nhà anh Minh em phải chạy ngay về đây xem vụ gì ? Bống buồn thì chọc CPB ấy cho ổng nhậu sỉn ổng hát cho Bống nghe nha .
hic hic... nhóc bị oan, nhóc hổng có đi off được mà cũng bị Bống phá banh chành nhà nhóc... hic hic... đã hẻm đc mum mum mấy món oành tráng ở bữa off giờ còn bị đốt nhà.... hix hic.. oan uổng wé...Thù này sẽ trả sau...huhuhu ( giờ khóc trước)
Nghỉ tới 4 ngày, chị Bống đốt thoải mái. Đốt xong, xây lại cái mới cho nó mới!
Đốt nhà mọi người để họ xây lại chứ ngu gì đốt nhà mình
Tối nay Bống có đi ốp hông? Hà qua coi chừng nhà dùm cho... hehhhe.
Không đi ốp sài gòn à
Hjk, ngày nghỉ ở nhà buồn quá, trời lại mưa nữa. Oa oa
May quá, sau khi off về nhà iem còn nguyên chị ạ ...hihihi
bai ghen cua BONG ha
Quẹt nè:)
Trả lờiXóaơ ơ chớ khoan vội i mà bựcc mìnhh....
Trả lờiXóaKHOANNNNNNNNNNN
Trả lờiXóacho BH góp ít lít xăng
hehehe
pé Hoàng đòi góp ít xăng cho Bống đốt nhà kìa Bống! Chừng nào đốt nhà ai, chị nhớ kêu em một tiếng, em xách can xăng dùm chi :)
Trả lờiXóaĐốt hết rồi .Chờ các chú họ về mất rôi
Trả lờiXóaỦa, tối nay chị ngoan hén, ko đi off.
Trả lờiXóaChị đốt nhà hết đi để em cho thuê nhà...Hi.hi.hi..Chia đôi tiền để dành hè chị e mình off nhen
Trả lờiXóaOk ! thế thì còn gì bằng
Trả lờiXóaGiờ dìa rùi nè Bống ui! hehe
Trả lờiXóaBống mới đi tối qua kìa.
Trả lờiXóaÁc nghe, ác với con mèo đó, bắt nó gào khản cả tiếng luôn.
Hết hồn ! Thấy Bống kêu bên nhà anh Minh em phải chạy ngay về đây xem vụ gì ? Bống buồn thì chọc CPB ấy cho ổng nhậu sỉn ổng hát cho Bống nghe nha .
Trả lờiXóahic hic... nhóc bị oan, nhóc hổng có đi off được mà cũng bị Bống phá banh chành nhà nhóc... hic hic... đã hẻm đc mum mum mấy món oành tráng ở bữa off giờ còn bị đốt nhà.... hix hic.. oan uổng wé...Thù này sẽ trả sau...huhuhu ( giờ khóc trước)
Trả lờiXóaNghỉ tới 4 ngày, chị Bống đốt thoải mái. Đốt xong, xây lại cái mới cho nó mới!
Trả lờiXóaĐốt nhà mọi người để họ xây lại chứ ngu gì đốt nhà mình
Trả lờiXóaTối nay Bống có đi ốp hông? Hà qua coi chừng nhà dùm cho... hehhhe.
Trả lờiXóaKhông đi ốp sài gòn à
Trả lờiXóaHjk, ngày nghỉ ở nhà buồn quá, trời lại mưa nữa. Oa oa
Trả lờiXóaMay quá, sau khi off về nhà iem còn nguyên chị ạ ...hihihi
Trả lờiXóabai ghen cua BONG ha
Trả lờiXóa