Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010
Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng ,may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" , hí hửng mở ra xem . -Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi:"muốn học võ công này thì phải tự thiến trước" . Không do dự , đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! -Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai ,thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: "KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO" Đại hiệp liền hộc máu mà chết . -Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
hahaha ...Ai biểu vội vàng chi ...nghĩ thì tội nghĩ kỹ thì ...đáng !!!
Trả lờiXóaquả là danh bất hư truyền!!!
Trả lờiXóaCho mài chừa
Trả lờiXóaHà hà, đáng đời cái tật láu táu.
Trả lờiXóaBác Gà hiểu ý Bống đấy .Làm không suy nghĩ là chết
Trả lờiXóaKhông học võ công thì thui, dứt khoát không xiến vậy mới là anh hùng.
Trả lờiXóaQuyển bí kíp này chắc chắn đã thất truyền. Nếu không, ngày nay đâu có con đàn cháu đống mà đại hiệp thì vẫn đầy phố đầy đường :))
Trả lờiXóaNhanh quá hại chị ơi...hehe!
Trả lờiXóaBí Kíp này mà lộ ra thì khối Nàng Con Gái dãy đành Đạch vì....hẻm coá...Món Giải Trí
Trả lờiXóahí hí hí
hèn gì Chàng CPB lun.....cẩn thận....làm Bống iu iu Nổi Cáu
Trả lờiXóahehehe
Giống chuyện thầy thuốc "phúc thống phục nhân sâm... trang kế tiếp ....tắc tử!
Trả lờiXóahehhhe... chả lẽ có dính dáng gì đến CPB của Bống.. thế thì hỏng rồi... :D
Trả lờiXóaKiếm đâu ra hay vậy khúc ?
Trả lờiXóaKiếm đâu ra hay vậy khúc ?
Trả lờiXóaThế cho khoẻ thân rồi, còn gì nữa mà uất với ức :-))
Trả lờiXóaHe he ,đúng là võ công mới của Bống sáng lập ra nhằm răn đe mấy người láu táu không suy nghỉ cẩn thận.
Trả lờiXóaAi ở gần Bống chắc cười suốt ngày.
Trả lờiXóaCái hình của KTD buồn cười quá !
Trả lờiXóaHá...Há...Há...Bống đáng yêu quớ đi à.
Trả lờiXóa