Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Nha Trang có phong trào cầu / Lông vừa phát triển bước đầu còn thưa!

16 nhận xét:

  1. ...
    Chuyên cần tập luyện sớm trưa
    Hăng say thi đấu cho vừa lòng nhau
    Chị em đánh một quả cầu
    Lông bay phần phật qua đầu các cu.

    (các cu là các cụ)

    Trả lờiXóa
  2. Hehe,dạo này bỏ học khiêu vũ sang chơi "lông" nữa ha!

    Trả lờiXóa
  3. Các cụ ngồi ngắm quả cầu
    Lông bay tá lả mà đầu biêng biêng.

    Trả lờiXóa
  4. Quy Nhơn cũng có đánh cầu
    Lông đã phát triển nên đầu toàn lông.

    Hehe

    Trả lờiXóa
  5. Lông gà, lông ngỗng, lông công
    Chúc cho phố biển chơi (cầu) không muốn ngừng.

    :-)

    Trả lờiXóa
  6. Công viên nay nở rộ cầu
    lông tôi khoái quá, nhưng lầu bầu, mệt ghê.

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay bác Yến chơi cầu
    Lông bác mệt quá, lầu bầu thấy thương.
    hé hé.

    Trả lờiXóa
  8. Sài Gòn cũng có mấy thằng
    Cu to nghễnh ngãng pằng pằng súng săn!

    :))

    Trả lờiXóa
  9. Chị Bống dạo này lại thích súng, đạn, giờ lại tới lông.
    Ấn tượng ghê.

    Trả lờiXóa
  10. Cách đây mười mấy năm về trước đã có phong trào chơi cầu lông rồi mà... Hà biết chơi từ dạo đấy.. và giờ sáng nào cũng đi chơi đấy!

    Trả lờiXóa
  11. Bạn diepcoi họa ...ngộ quá. Háháhá.

    Trả lờiXóa
  12. He he chị Bống có tài chọc cười,há há há...

    Trả lờiXóa
  13. Thế Bống có tham gia phong trào không đấy ?

    Trả lờiXóa
  14. Sài Gòn mong có cơn mưa.
    Trưa đi bớt nắng cho chừa mặt ra... haha ( Dân SG giờ đi ra ngoài mà ko bịt mặt là nám liền đó...)

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters