Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Đôi giày chật

danh dap

Một gã đàn ông nọ luôn đi đôi giày rất chật . Có một lần bạn gã kéo hắn lại và hỏi :
-Nè, sao cậu không mua đôi giày vừa chân mà đi cho thoải mái ?
- Tớ chả biết nói vơi cậu thé nào …ưmm… Chuyện dài lắm . Đại khái là tớ có cô vợ xấu cả người lẫn nết – suốt ngày càm ràm mè nheo. Rồi mẹ vợ tớ cũng vậy – suốt ngày ca cẩm tớ . Thét rồi bon trẻ nhà tớ cũng vậy luôn.
- Như thế là thế nào – liên quan gì đên đôi giày chật ?
- Cái sướng nhất của tớ bây giờ là mỗi buổi tối về đến nhà được cởi ngay đôi giày ra 

25 nhận xét:

  1. Hí hí...
    BH đang tự chọt lé mình á
    hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Cái Pic:
    BH nhìn thấy có một chút Tý
    hí hí....

    Trả lờiXóa
  3. Ai biểu anh chàng kia lấy Vợ chi
    gặp BH á
    Binh Binh Binh
    Bốp Bốp Bốp
    ....
    mà nghĩ cũng thương
    tự làm khổ mình rồi tự Sướng từ việc tháo giày
    hic hic hic

    Trả lờiXóa
  4. Cho nên ả ta mới thoát trận đòn của Vũ Phu BH
    ihihihihi

    Trả lờiXóa
  5. Cháu Bốc phét với Cô thôi chứ mỗi khi Chị Chàng đợi lâu vì BH chưa kịp về là cái giọng nhõng nhẻp Chèo Bẻo đó phát ghét
    Lại cong đít chạy về
    Nhục ghia lun............

    Trả lờiXóa
  6. Hạnh phúc quá còn gì . lạt mềm buộc chặt

    Trả lờiXóa
  7. Em không bị ai càm ràm ca cẩm nên em ít mang giày lắm! :)

    Trả lờiXóa
  8. Vậy chứ có khi lại thèm nghe tiếng cám ràm

    Trả lờiXóa
  9. Cái cảm giác tháo đôi giày chật ra khỏi chân vô cùng sảng khoái. Hôm nào chị thử xem.

    :D

    Trả lờiXóa
  10. Cái cảm giác ấy thích thật, tháo được đôi giày chật ra khỏi chân đấy, mình cũng bị vậy hoài.

    Trả lờiXóa
  11. Anh ta nói cũng có lý đấy chứ ?

    Trả lờiXóa
  12. Tớ lựa giày rất kỹ nên rất vừa chân, cứ muốn mang giày suốt khi về nhà. Hà hà...

    Trả lờiXóa
  13. Hihi. Cái này cũng có lý chứ phải không chị.

    Trả lờiXóa
  14. đúng là ko hài lòng về cuộc sống thì chỉ muốn tháo bỏ hết mọi thứ, cho lòng yên tĩnh

    Trả lờiXóa
  15. Sung sướng nhất của gả là lúc tháo đôi giày chật khỏi chân to...

    Trả lờiXóa
  16. Tháo gỡ được cái gì không thích hợp với mình thì cũng là hạnh phúc rùi héng! Bống iu?

    Trả lờiXóa
  17. Gã nầy uống thuốc trừ rầy tự vận cho rùi.

    Trả lờiXóa
  18. Ôi ! Cái hạnh phúc khi tháo giày không biết có đủ để an ủi hông ta?

    Trả lờiXóa
  19. Tháo được đôi giày chật ra ,thở cái phào nhưng ngón chân vẫn còn bị đau chị ơi,

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters