Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Sự cố bât ngờ

be vi tinh


Đang blogging ngon trớn chợt có điện thoại của 1 thằng bạn ở Hà nội ( Nó là người quê ở Thanh hóa )
-    Alo ! Bống ởi
-    Gì thía ?Tớ đang bận lắm đây .Có gì nói nhanh lên . Tên này hôm nay sao í nhỉ . Lại gọi vào giờ này ?
-    Hừ ừ ừ. Bé Nị nhà iem chảy máu búa xua – máu ra đầy mặt .làm sao bi giờ hử Bống?
-    Cậu gọi 115 ngay .Đặt con Bé nằm im .
-    Ok !
Im đi một thời gian khoảng 15 phút . Bống lo quá – biêt là bây giờ có gọi cho nó cũng chả được . Chắc là ổn thôi .
-    Alo ! Bống ởi ! Xong roài . Heee. May qoá
-    Mau lên ! Kể cho tớ nghe xem nào
-    Iem đang xem tivi chợt  thấy con bé khóc thét lên . Đến gần thì thấy mặt nó đầy máu – thì ra nó chảy máu cam .Iem muốn xỉu ngay. Gọi cho Bống – Bống lại chả biết gì . Iem nhanh như Tề thiên cắp con bé chay ngay lên lầu .Một tay cắp con bé và một tay dụ chị Gú Gồ ( Google )- Chảy máu cam trẻ lên 3 và làm như chi Gú Gồ dạy . Heeee.Ra vấn đề ngay–Thì ra là do trời HN khí hậu khô hanh . Niêm mạc mũi của trẻ khô và hay ngứa . Bé gãi và gây chảy máu . Xử trí đơn giản là lau khô máu và giữ tay của bé , không cho bé dụi và gãi mũi nữa là xong. –
-    Heeee .Mừng rồi . Bây giờ cậu tắt tivi đi . Đêm nay không được ngủ để giữ tay con bé không cho nó gãi nhé
-    Thật hử Bống ? Iem nghie lời Bống đây Khiếp quá ! Lúc nãy may mà máy còn online . Dù sao cũng cám ơn Bông iu của iem
Cu cậu cũng lanh trí gứm  . Hú hồn . Ỉnternet muôn năm !!!

20 nhận xét:

  1. heheeee..xong phin :)) Bống lại đi lừa ngừ nhẹ dạ :))

    Trả lờiXóa
  2. Thật 100% . Kinh nghiệm xử lý bé bị chảy máu cam đấy

    Trả lờiXóa
  3. Hồi nảy em đang bloging thì bị cúp điện nè!

    Trả lờiXóa
  4. bây giờ lên gu gồ gõ cái gì cũng có á chị

    Trả lờiXóa
  5. Đúng nhờ có Intenet nên nhiều khi cũng biết thêm được rất nhiều điều bổ ích mà bình thường nhiều khi mình không biết hỏi ai .

    Trả lờiXóa
  6. Có việc gì cần tư vấn, một là chát, hai là a lô hỏi chị Bống, ok!

    Trả lờiXóa
  7. Bống tư vấn cho bạn "không ngủ để giữ tay con gái..." là hại bạn ùi. Gã kia làm ăn nước mịa chi nữa, vợ gã uýnh chít. Hehe...

    Trả lờiXóa
  8. Bác T làm như ai cũng...Dia Dia như Bác hông bằng
    oé oé eé

    Trả lờiXóa
  9. bé lên 3 thì cách như vậy...
    chứ "bé" lên 30 thì núm chân dốc ngược lên thía là máu chảy hết lun....sau đó Khỏi
    hề hề........

    Trả lờiXóa
  10. gõ Bống iu hay Môi Đỏ là có
    chứ Nàng mà gõ Búm Rựa thì còn lâu mới ra....
    gõ Đực Rựa thì OK!
    hé hé

    Trả lờiXóa
  11. Bống cũng tư vấn vậy mà nó không chịu mà dụ chị Gú gồ

    Trả lờiXóa
  12. May mà hông nghe theo Bống
    CHứ không khéo, hai cô cháu mình bốc lịch thì vui phải biết!
    ihhihiihi

    Trả lờiXóa
  13. Mấy cái vặt vãnh, xử lý theo Internet thì được, chứ mấy vụ phức tạp, là cứ phải tới bác sĩ Bống cho chắc ăn.

    :D

    Trả lờiXóa
  14. Em thấy Google chả giỏi bằng sis Bống .

    Trả lờiXóa
  15. Nghe mà lỗ mũi muốn bễ ra. Heeeee

    Trả lờiXóa
  16. Há há há há , coi chừng đến lượt sis Bống chảy máu cái lỗ mũi .

    Sis Bống nè , mấy hôm nay em đi kiếm mua quà tặng sis , mà đi hoài em chỉ được mua được quà cho .... em . Há há há há há . Thôi sis chịu khó nhường phần cho em nha .

    Trả lờiXóa
  17. Bống lúc nào cũng giỏi. Em chán mình cái tội Bờm .

    Trả lờiXóa
  18. alo alo cho em gặp nhà tư vấn BỐNG NHỎ của mọi thét mét của thế giới này đi hiiiiiiiiiiiiiiii.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters