Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Thứ hai là ngày đầu tuần/ Bống hứa cố gắng chăm ngoan . Heeee. Thật đấy!!!

22 nhận xét:

  1. Oạch....Bống chăm ngoan hả, tớ xỉu :))

    Trả lờiXóa
  2. Nhỏ KTD nầy lẹ thiệt nghen! hahaha

    Trả lờiXóa
  3. Ngoan thiệt hông ta. Bống quậy sẽ chịu phạt hén.

    Trả lờiXóa
  4. Chắc túi nay bác CPB sẽ phát phiếu bé ngoan cho Bống để cạnh tranh với BH hén!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Muội nghe theo lời khuyên của huynh nha

    Trả lờiXóa
  6. lòng vả cũng như lòng sung mừ

    Trả lờiXóa
  7. Bống mà quậy thì TT cứ việc phạt

    Trả lờiXóa
  8. Ai sẽ chứng giám cho cái ngoan của " Pé Bống" đây chài .... haizzzzzzzz

    Trả lờiXóa
  9. Ối dào, hai cậu tớ nhà Bống cùng thi nhau hứa…lèo kìa. háháhá

    Trả lờiXóa
  10. Tớ hum ni ngoan nhất (tu tại gia) mà chả ai khen. Hic!

    Trả lờiXóa
  11. Hí hí giỏi cho Bống thật . có một câu hứa mà các bạn khen hà rầm . MỸ sẽ học tập bống . '' thứ hai là ngày dầu tuân Mỹ hứa sẽ quậy cho dzui''. Lịch hẹn của Yến dến dâu rồi . Bống loa loa dữ quá mà. Có tin gì báo cho Mỹ không dậy .

    Trả lờiXóa
  12. Bống dạo này công nhận rất ngoan

    Trả lờiXóa
  13. cô chỉ hứa cố gắng chăm ngoan thôi à, còn được hay không thì cũng ko chê trách được vì cô Bống đã cố gắng rùi.
    dù sao thì thật đáng khen tinh thần vượt khó của cô :D

    Trả lờiXóa
  14. Hehe,
    Bống chăm ngoan ngày thứ hai, thứ ba quậy tiếp, nay thứ năm rùi, quậy mấy chập rùi nhỉ?

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters