Ladies and gentlemen
Sau 3 ngày thi vui vẻ và chất lượng, cuộc thi “Ghen trên blog 2010” được tổ chức tại nhà Bống Nhỏ kết thúc. Có 17 thí sinh đã tham gia thi. Sau khi tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước. Thay mặt Ban Giám khảo, Bống công bố kết quả:
1- Giải đặc biệt (gọi là giải Hoạn Thư) kềm theo 100 ngàn USD thuộc về Tống Ngọc Linh phu nhân (từ nay giang hồ nên kêu là Tống Hoạn Thư). Bà mệnh phụ nầy ghen tuông kỳ cục, chiêu uýnh ghen bằng nước mắm độc nhứt vô nhị.
2- đồng giải nhất kèm theo 50 ngàn USD thuộc về Hoasuongrong và vphuong . Thí sinh nầy nguyện ghen tới khi lìa đời. Chồng cổ chịu đựng được quả thiệt là khâm phục. Xin nói thêm là đáng lẽ Vphuọng được giải đặc biệt nhưng vì nộp bài trễ quá nên mong rằng vphuong thông cảm cho - Bài của vphuọng có 1 cách ghen quá độc đáo . Bông ghi âm lại rồi để học tập
3- Giải nhì kềm theo 30 ngàn USD thuộc về Môi Đỏ. Bài thi của cổ như vầy: “Em ghen đơn giản lắm, cầm cái dao lam đi vòng vòng làm cái bụp là xong”. Có người nào can đảm dám phụ tình Môi Đỏ hông?
4- Giải ba kềm theo 10 ngàn USD thuộc về Muada. Chiêu ghen của Muada hết sức độc đáo, bắt “xã” nạp thuế tối ngày, dứt khoát không chịu để rớt “thuế” một cắc.
5- Các giải phụ kèm theo 5 ngàn USD được trao cho các thí sinh Thienvo, Vu2009, Shanmai, Khucthuydu09, Sera75, Loakenlily, Thunhan, Quangkhanh56, Muathuvangmos, Khanhbui75, Camapchua, Hoasen88
Ban Giám khảo rất tiếc cho bài thi của Shanmai, anh đã có bài thi trên cả tuyệt vời, nhưng anh bị vợ uýnh ghen chớ hổng phải anh ghen theo thể lệ cuộc thi.
Hổng bít có người nào đã dự thi mà Ban Giám khảo bỏ sót hông ta. Đề nghị quý vị một tràng pháo tay lớn để chúc mừng các thí sinh đều có giải.
Sau đây, Ban Giám khảo công bố về TIỀN THƯỞNG. Bé Hoàng được Ban Giám khảo giao nhiệm vụ quan trọng làm thủ quỹ giữ tiền. Sau cuộc thi nầy, mời các thí sinh tới lãnh tiền thưởng tại nhà Bé Hoàng, có thể Bé Hoàng sẽ khuyến mại thêm hũ mắm tôm. Héhé…
Các thí sinh có quyền khiếu nại Ban Giám khảo trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hôm nay. Cuộc thi đã thành công, lựa ra được những quái kiệt “Ghen trên blog”. Sau cuộc thi, Ban Giám khảo hy vọng các bạn nên hạn chế ghen trong đời thường cũng như trên blog, nên ghen có văn hóa, vui xả stress lành mạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong cuộc thi khác.
Xin kính chào và tạm biệt.
Cúp vàng ----> cuộc thi GHEN 2010

Môi Đỏ ghen kinh quá.
Trả lờiXóakỳ này bé Hoàng tiêu tùng rồi, mọi người sẽ kéo quần đòi tiền
Trả lờiXóaTheo tin vịt cồ cấp báo nhà BeHoang đã đóng cửa , dọn nhà đi nơi khác òi =))
Trả lờiXóatongngoclinh
Trả lờiXóadelete reply
tongngoclinh wrote on May 5, edited on May 5
trong cuộc đời blog liếc của tống phu nhân chưa yêu ai trên mạng và cũng chẳng có ma nào yêu ta ( vì thiếu tất mà, )hiiiiiiiii . nên ta ko có người để ghen mà chỉ có 2 kẻ thù ko bao giờ sống chung nhà được nè . thứ nhất ta mà có trái lựu đạn ta thả ngay vô nhà nhỏ út KIM GIA HÂN liền . thứ 2 nếu lần sau có dịp vào sài gòn ta thề ta đem nước mắm vô đổ trên gường ngủ của nhỏ NGÁO mà thôi hiiiiiiiiiii . hình như nảy giờ ta giấu đầu lòi đuôi à nha , ta hựng 2 nhỏ ấy lắm đó , 2 nhỏ đó dám quyến rủ CHÍ PHÈO của ta mà hic hic hic ......./
Bài của Tống Phu Nhân
Bống ơi, lần này Bống có chạy trốn vô SG không? Mình có chỗ này giấu Bống tuyệt vời luôn. Nhớ nghe, khi nào lén được ra sân bay thì phôn cho mình nhé.
Trả lờiXóaGà mới gọi cho Bống rủ off . Nhưng Bống bận thông báo giải thưởng . Heeee. Gà đang ở SG mừ
Trả lờiXóaChị BỐng của em... đọc xong bài dự thi của Vu Phương ...em cười chảy nước mắt lun ...
Trả lờiXóaWoa...Em được 50.000 USD. Tía Má ơi....mừng quá nói hông nên lời. Mình làm gì cho hết số tiền này đây ta?
Trả lờiXóaEm sẽ mời Chị Bống cùng ban giám khảo & các thí sinh, những ai tham gia chương trình mình cùng mang 10.000 USD đi làm từ thiện nha. Còn 1 nữa Em tặng cho Tía Má, Một nữa mời Pakon đi du lịch hội họp ăn uống.
Trời ơi, có mơ Em cũng không ngờ rằng mình được giải thưởng cao đến mức như vậy.
Qua chương Trình Em xin cảm ơn ban giám khảo đã tạo cuộc thi rất hay này & nhất là tạo cơ hội cho những bạn Blogger có cơ hội gặp gỡ & chia sẽ kinh nghiệm ạh.
hehe....
dã man quá :(
Trả lờiXóaBài nhỏ Phượng dầy mà hổng được giải nhất cũng lạ. BGK có bị sao hông dậy
Trả lờiXóaGhen quá xá là ghen:)
Trả lờiXóaBố ai dám làm quen.
Chưa cháo cơm gì được.
Đã hú viá một phen.
....!!!
đi tìm thằng Hòn đòi xiền cái đã
Trả lờiXóatrời..lần đầu tiên..em biết ghen là thế nào...
Trả lờiXóaEm đi cho nhanh, coi chừng xiền cũng hong mà Hòn cũng chả có =))
Trả lờiXóaNhớ chọn mặt "thầu" gửi đô nha em! ;)
Trả lờiXóaChúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp, chị ạ!
Trả lờiXóaEo ơi, giải thưởng toàn tiền đô thế này á ss, xời ạ, thế mà ss ko rủ em, em ghen tất với thế gian, ôi phí quá, tiếc quá đi mất!!!
Trả lờiXóaGiám khảo TT báo cáo Bống, chưa bị thí sinh nào rượt uýnh. Như vậy Ban GK làm việc khách quan, công bằng, hổng nhận húi lộ hén.
Trả lờiXóaUt được giải nhất đấy thôi . Gởi bài trễ quá chứ không xứng giải đặc biệt
Trả lờiXóaBống cũng chưa bị ai rượt
Trả lờiXóaHình như có vần đề không chung thực trong cuộc thi, bởi sau khi tớ đọc bài thi của VPhượng thì rõ ràng là quá xuất sắc. Đề nghị ban giám khảo điều tra và kiểm điểm những thành phần giám khảo lỡ ăn hối lộ ngay! Hehehe.
Trả lờiXóaVphuọng mà nộp bài sớm sẽ được giải đặc biệt . Khóa sổ rồi mí nộp bài nên chỉ được giải nhất .Đen cứ nói oan cho BGK . Huuuuu
Trả lờiXóaChết rồi ! Thiệt vậy không KTD
Trả lờiXóaTiền của ai đây mà vung vãi trước cửa nhà vậy nè chời!?
Trả lờiXóaKhóa sổ rồi mà vẫn còn nhận bài thi -------> BGK đã nhận hối lộ của thí sinh Vphuong ( một cách trắng trợn con lợn ) hahaaaaaaa...loa...loa...loa......BGK đã khai CÓ NHẬN HỐI LỘ =))
Trả lờiXóaTin mới nhận...pé Hoàng qui đổi hết tiền giải thưởng thành mắm tôm...ai có giải nhanh chân bỏ chạy kekeke
Trả lờiXóahic hic hic....
Trả lờiXóaGiám Khảo BH hum qua lỡ um trọn tiền thưởng đi úng Bia Ôm.....sANG tay bo cho các em hết rồi
Sao đây....
éc éc éc
thoai thì.....Anh em phe có CHYM nhà ta xin quá bộ qua nhà BH, BH mời úng Dịu với thịt Cầy Ôm....
Trả lờiXóacòn các nàng thì tha hồ mà lấy ngàn Vàng của BH
héhéhéhé
Chạy tới dành mém tôm rồi xem mắm ai thơm thơm hơn hén
Trả lờiXóahí hí hí
Chị Loa ken là đệ nhứt hui hui rồi hén......
Của tụi Mẽo đoá
Trả lờiXóahehehe
Còn quái đêu nà....
Trả lờiXóaNàng cầm dao lam tới xẻo lun HAI HÒN đi...về ngâm Dịu
hihihi
Này này....
Trả lờiXóaNói cho mà bít nhá
HÒN toa toa lém lém cơ cơ...............
tha hồ làm Ngầu Pím tiềm thuốc bắc
hihihi
Kinh thế à . Vậy là thúi 1 góc trời
Trả lờiXóaVậy là phải tìm tóm cho được PH - Nhận nó vô mắm tôm thôi
Trả lờiXóaChèn đét ơi ! Đọc bài của em VP mà tay chân run rẩy luôn nè. Hay có tầm cỡ đó nghe. Tui sợ hổng biết tui có bị ai đòi oánh hông ta ? Há...há...há... VP là số 1. Bravo !
Trả lờiXóaGiải đặc biệt (gọi là giải Hoạn Thư) kềm theo 100 ngàn USD thuộc về Tống Ngọc Linh phu nhân (từ nay giang hồ nên kêu là Tống Hoạn Thư). Bà mệnh phụ nầy ghen tuông kỳ cục, chiêu uýnh ghen bằng nước mắm độc nhứt vô nhị.
Trả lờiXóaem chỉ đùa thôi , chứ em mà nhận giải này xong chắc có nước em trốn blog luôn quá , nhỏ ngáo nó xách cây lau nhà rượt em kìa bống ơi! hiiiiiiiiiiiiiii
Mùi mắm Phan Thiết thì có xịt hết 10 hũ chanel No5 cũng hết . Kinh
Trả lờiXóamà hình như ko ai phát hiện ra tống phu nhân này là em gái của BKG nè , chứ ko làm gì ngu sao lấy nước mắm ngon đi uýnh ghen hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóamùi nước mắm mà bị hư hả còn khủng khiếp hơn nữa kìa chị bống . giờ em đi qua nhà thủ quỷ lấy tiền thương đây hiiiiiiiiiiiii . thủ quỷ mà ko chi tiền thưởng ra cho em dẫn mọi người đi nhảy đầm coi như thủ quỷ tối nay lấy tiền thưởng đó lo đi mua mấy ngàn chai dầu thơm hiệu FLAIR của pháp , để đầu gường đi hiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóatong phu là nhà làm mắm 3 đời rồi nha , nên ko sợ mùi mắm tôm đâu đó , hồi giờ nghe nói mùi mắm nêm chưa , có người gọi là mắm phệt đó , chị này cũng nhảy vô thùng để quậy mắm rồi đó hiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaVui quá. Bống thật lắm trò
Trả lờiXóaBữa chị copy một bài của nhà Holanhuong gởi cho chị bạn. Chị ấy bảo bài gì mà buồn quá, đọc chảy nước mắt. Chị bảo để sang nhà Bống copy mấy bài cho chỉ xem. Vô nhà mới biết mình cũng có giải an ủi, thiệt là bất ngờ heng. Hình như BGK ưu ái thì phải, hehe...Chu choa, tiền thưởng này phải ọp nai hoành tráng mới hết, hén Bống.
Trả lờiXóaBống cho chị copy hai entries này cho chị bạn của chị xem nha, bảo đảm bà ấy cười cũng chảy nước mắt luôn!
Đã nói rùi! Đáng lý ra bài dự thi của VPhuong đoạt giải ĐB nhưng vì gửi trể wá nên đành vậy thui anh HGT ơi!
Trả lờiXóahihihi
Trả lờiXóaCác thí sinh lãnh tiền thưởng kềm theo giải nhớ chiêu đãi Ban GK nha, húi lộ dứt khoát hông nhận.
Trả lờiXóaBé Hoàng làm khó thì Thứ Hai (10/5/2010) Thuyền trưởng sẽ tới Đà Nẳng hỏi tội Bé H.
Hehe...
đi lấy tiền thôi...
Trả lờiXóaChuyện ghen góp nhặt rông dài
Trả lờiXóaMua vui cũng được một vài entry.
( nhái cụ Nguyễn Du )
Vui dù chỉ một entry cũng vui
Trả lờiXóaCô nào định léng phéng với chồng VP chỉ cần đọc vài dòng đã sợ vãi mồ hôi, cụt hết hứng :-)))))))
Trả lờiXóaHoi blog nay dui qua co
Trả lờiXóa