Chính xác Bống ơi, con bắt mình ra bắc thì mình ra bắc, con bắt mình vào nam thì mình vào nam, con bảo mình ngồi đâu thì mình ngồi đó. Hì hì, nhưng vậy lại vui, và hạnh phúc. Nhất là hôm nay anh ấy được con cho phép về thăm chị ấy. Vui tưng bừng Bống há.
hehhhe.. con đặt thì mình mói được ngồi. Hà đang chờ chúng nó đặt đây. Hôm nay Bống là người vui nhất rồi đấy, nhớ chụp hình coi CPB có khác gì khi xưa không? hehhhhe...
Chính xác Bống ơi, con bắt mình ra bắc thì mình ra bắc, con bắt mình vào nam thì mình vào nam, con bảo mình ngồi đâu thì mình ngồi đó.
Trả lờiXóaHì hì, nhưng vậy lại vui, và hạnh phúc. Nhất là hôm nay anh ấy được con cho phép về thăm chị ấy.
Vui tưng bừng Bống há.
Thật thế ạ!
Trả lờiXóaCPB dã về , Bống hết buồn chưa . Thăm Bống và cả nhà hạnh phúc nhé.
Trả lờiXóaThế là Bống lại có việc phục vụ ông cháu nhé hết bán than .
Trả lờiXóaVề mấy ngày - cuối tuần hai ông cháu lại dẫn nhau vô
Trả lờiXóaNgược lại .Hai ông cháu phục vụ Bống vì Bống đi lam cả ngày
Trả lờiXóaBống sướng quá hen. Nhưng TT thấy thương CPB.
Trả lờiXóaCPB bây giờ là "Ông nuôi dạy trẻ"
Trả lờiXóaTT nói chính xác đó Bống! hehe...! Vậy là Bống vui wá nghen!
Trả lờiXóaDạ đúng rồi đó Chị, những cũng còn nhiều trường hợp con đặt đâu Cha Mẹ là không chịu ngồi chổ đó đó Chị.
Trả lờiXóahehhhe.. con đặt thì mình mói được ngồi. Hà đang chờ chúng nó đặt đây. Hôm nay Bống là người vui nhất rồi đấy, nhớ chụp hình coi CPB có khác gì khi xưa không? hehhhhe...
Trả lờiXóahì hì ..lại nói quá òi. Tại ba mẹ thương con nên vậy thôi,cứ ở đó mà đổ thừa cho mí đứa trẻ :))
Trả lờiXóaBiết rồi con nói. hè hè
Trả lờiXóaTại bị ép nói chứ bộ :)) haaaaaaaa
Trả lờiXóaPhải chấp nhận thoai iem ơi
Trả lờiXóaihihihi
Thật ra cục cưng của CPB lo cho pa pa đi đường xa hông OK thui mà
Trả lờiXóahiii
PH lại nói đúng
Trả lờiXóaBống sướng nhất đấy. CPB có làm cho Bống cái quạt không ? Cúp điện mà. Hay là" Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây " Bống hở.
Trả lờiXóaBống nói nghe bắt nghẹn ngào .... Biết ngay là có cu Be Bống sướng rên mé đìu hiu luôn
Trả lờiXóahihi Bong noi chi li
Trả lờiXóa