Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010
Thi ghen trên Blog 2010
Cuộc thi “GHEN BLOG năm 2010”Tiêu chuẩn thi: Tất cả blogger. Tuổi từ 18 tới 95,5 tuổi, không phân biệt giới tính, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, nơi cư trú, thành phần xã hội, trong và ngoài FL… có nguyện vọng đều được dự thi.
Nội dung thi: Các bạn Blogger thi ghen. Đối tượng ghen có thể ở ngoài đời, trong Ban Giám khảo hoặc trên blog. Các bạn là người ngoan, hiền lành, dễ thương và vị tha, hổng bít ghen cũng nên ráng tưởng tượng ra đối thủ để ghen.
Ban Giám khảo sẽ đánh giá cao các bạn đó; đồng thời đánh giá cao các bạn trình bày các chiêu uýnh ghen độc đáo và ác độc, ghen ngược, ghen trên blog, một người ghen nhiều người hoặc nhiều người ghen với một người…
Phương thức thi: Các bạn thi “ghen” có thể trình diễn bài thi dưới dạng comments chọc quê, kể chuyện, thơ, hò, vè, upload nhạc (kể cả hát nhạc chế), up hình ảnh độc đáo… Các phương thức thể hiện bài thi có giá trị như nhau. Một bạn có thể trình diễn bài dự thi với nhiều hình thức.
Thời gian thi: Từ khi post entry này tới 15h Thứ Năm ngày 6/5/2010. Nếu cần thiết, Ban Giám khảo sẽ gia hạn thời gian thi.
Cơ cấu giải thưởng:
1- Giải đặc biệt (còn gọi là giải Hoạn Thư) kèm theo tiền thưởng 100.000 USD
2-Giải nhất kèm theo 50.000 USD
3- Giải nhì kèm theo 30.000 USD
4-Giải ba kèm theo 10.000 USD
5-Và các giải phụ kèm theo 5.000 USD.
Cuộc thi này dứt khoát không xù tiền thưởng, Ban Giám khảo thề đó. Hehe…Ban Giám khảo: Bống Nhỏ (trưởng ban), Nhạc sỹ Kim Lệ (Tổng thơ ký), Thuyền trưởng SB, Thúc Giáp, Bé Hoàng (thành viên Ban giám khảo không được dự thi). MC: Ai dựt được mic cứ việc dẫn chương trình. Nào mời bà con nhào dzô thi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ặc,..ặc...ăcccccccc
Trả lờiXóaĐể tớ dọt dìa nhà uống hết xô trà đá..ý lộn trà chanh lấy giọng tớ sẽ chạy qua dựt mic làm MC cho cậu há ..à lố...123....à lố...456 ...à lố 789 ..à lố 10 bồi đầm...:))
Trả lờiXóaBắt chước KTD cười ặc ặc ....
Trả lờiXóaGiám khảo Thuyền trưởng SB có mặt, xin hứa trung thực, khách quan, không nhận hối lộ của các thí sinh, không xù tiền thưởng. Hehe...
Trả lờiXóaMay quá, em nằm trong BGK, chứ ko thì chưa biết dự thi thế nào.
Trả lờiXóa:D
rùi... em chạy dzìa nhà em thay đồ ẹp để em wa em đăng ký tham dự chương trình khéo tay hay làm:)) ....
Trả lờiXóaí dza,... trong thành phần BKG có chị Hai của nhóc, vậy nhóc có thể tham dự kô ạ???
Trả lờiXóaVô tư tham gia . Biết đâu được giải cao
Trả lờiXóaem mời tàn thể ban giám khửu :):) nhấm nháp sầu riêng camphuchia trước khi tròn mắt ... căng tai .... thò tay đẹp chấm điểm ạ ( cái nì nà iem hâm mộ ban giám khửu hehehe chớ em hẻm hối lộ nghen )
Trả lờiXóaEm từ giã chiến trường chị ạ.
Trả lờiXóaDòm cái pic y chang giám khảo Hoàng, uýnh ghen dữ hén.
Trả lờiXóadạ, em xin đăng ký tham gia. Em xin có ý kiến ban giám khảo có thể đưa ra 1 tình huống nào đó để thí sinh ứng xử được hông ạh?
Trả lờiXóaGiận anh, em ném niềm vui lên trời
Trả lờiXóaGiận anh, em ném bình yên vào núi
Muốn bao la như biển cả
Khát tinh khôi ông già cười
Xin anh ở yên đấy
Em giận anh em hận em
Em ném em đi
Ghen vậy được chưa nhỉ . Ghen theo bài nhạc đó nha , hihi
trời ạ... bé này đang ghen sẵn nên làm liền... bó tay...
Trả lờiXóaTình huống của từng người khác nhau . Đó là sáng tạo của từng thí sinh . Em tự nghĩ ra đi
Trả lờiXóaÚi giời ui, mình hồi nào đến giờ hiền như cô tiên, chưa biết túm tóc ai, chưa biết xé quần áo, rạch mặt ai. Thôi, mình xin kiếu. Mới nghe , đã nổi da gà rồi. Mai mốt, nghe sâu nữa, về ngủ không được. Hehehe.
Trả lờiXóa( Nhưng mà thỉnh thỏang mình sẽ đảo qua xem nhỏ Khúc làm MC diễn hài duyên dáng cỡ nào. )
Từ hồi biết yêu tới giờ chỉ toàn bị người khác ghen không hà, hổng biết ghen thì làm sao thi đây?! Hehe
Trả lờiXóaÔng Thiến Vợ ráng tưởng tượng ra đối thủ để ghen sẽ lãnh giải cao đó.
Trả lờiXóaChưa ghen biet đâu nghĩ ra tình huống ghen lại được giải đây Yến ơi
Trả lờiXóaEm ko biết ghen. Mà nếu gặp trường hợp đó em khuyến mãi thêm để 2 người đó đi cho mau mau, hé hé!
Trả lờiXóamình tòan bị ghen thôi, chả biết ghen là giề. Khỏi thi luôn. Ai đậu mình lấy con xe Mẹc xơ đì mới tậu chở đi một vòng từ nam ra bắc. Ráng lên bà con
Trả lờiXóaem ghen đơn giản lắm, cầm cái dao lam đi vòng vòng làm cái bụp là xong.
Trả lờiXóaChà , mấy vụ ghen tương này đàn bà con gái dễ tham gia lắm .
Trả lờiXóaCoan tui ghen đơn giản mà hoành tráng hén.
Trả lờiXóaThế thì còn nói gì nữa
Trả lờiXóaHứa là làm đó anh Đờn
Trả lờiXóaTham gia đi Út . Heeee
Trả lờiXóaSao giống ý nhau quá vậy?Nhưng đàn ông xài mã chứ hổng phải dao lam.D:)
Trả lờiXóaTớ khoái cái ghen dễ thương của Nguyễn Bính:
Trả lờiXóaCô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi!
Hay đấy bạn ơi
Trả lờiXóaCó người đã làm như em rồi, sau đó tiếc cái "cây hai" đưa ông chồng vào bệnh viện nối lại nhưng mỗi lần gần vợ ổng bị ám ảnh không qua nổi "9 giờ". Hehe
Trả lờiXóaEm cứ bảo không ghen không hờn giận
Trả lờiXóaEm yêu Anh như sức mạnh nam châm
Trong đêm mưa đã cuốn trôi tình Em
Em đứng đó bất động nhìn sau Anh
Anh của Em ngày nào nay đã khác
Kẻ được ôm không phải là chính Em
Lòng Em đau tim Em quoặng thoắt
Nước mưa rơi cứ ngỡ máu Em trào
Ta làm sao tìm về miền quá khứ
Nơi có Anh hoà nhịp đập tim Em
Anh đi rồi tim Em ngừng nhịp đập
Để cho Anh trọn kiếp_kẻ phản bội.
Anh cứ đi cứ bôn ba khắp bể
Sẽ tìm được một nữa của chính mình
Nếu phút giây Anh chợt nhớ Em
Hãy chắp tay cho kẻ đã lìa trần.
( Em chết & theo đuổi Anh suốt kiếp để xem có còn nào được nằm bên cạnh Anh không cho biết).
Thế Đạo Sĩ chắc là ghen kiểu này không hở em?!
Trả lờiXóaEm chưa biết ghen , khó tham gia lắm . Mà có tham gia cũng không đoạt giải . Tại em hiền quá , non nớt quá , nhẹ nhàng quá , thi ghen sao lại mấy sis trên này .
Trả lờiXóaChuyện cười: Ghen bậy.
Trả lờiXóaMột thiếu phụ đi chơi về nhà khuya bị chồng hạch hỏi:
Em đi nhảy với thằng Văn Manh phải không?
Người vợ đáp:
Anh đừng có nổi ghen bậy như vậy không tốt. Không ai thấy em ở trong tiệm nhảy với anh ấy đâu vì em ở nhà anh ấy từ chiều đến giờ.
héhéhé, Bống bống bang bang, liệu hồn Bống nhá... Sẽ có thám tử canh me chộp hình Bống nhận húi lộ, nhá, hé hé hé
Trả lờiXóaMột bài thơ ghen hay hay của Thanh Trắc Nguyễn Văn:
Trả lờiXóaGhen
Giận em đập nát câu thề
Nắng hồng rơi vỡ dầm dề mưa tuôn
Bão dông giăng kín mây buồn
Gió tan tác nhớ,sóng cuồn cuộn đau ...
Bây giờ người ấy trầu cau
Dửng dưng qua bến sông sâu,xuống đò
Lơ ngơ tôi đứng trên bờ
Lời thương hóa đá ... Hết chờ,hết mong !
Lội đò tiễn sáo sang sông
Câu thơ xưa thả bềnh bồng hoàng hôn
Vung tay bỏng lửa ghen hờn
Dở dang giờ nhặt cô đơn bốn mùa ...
Vì ghen quá nên cứ đành đưa sáo sang sông...và ngồi lại gặm nhấm nỗi cô đơn vì ghen...ôi là ghen!
Cái này gọi là ghen có khuyến mãi đoá chị! Giả thưởng cũng có khuyến mãi nghen chị!
Trả lờiXóaặc,..ặc...ăcccccccc.. potay.com với Bống đó, nhiều trò quá.. Hà chỉ dòm dòm xem ai ghen mà được giải... hihihi..
Trả lờiXóaCứ để chúng sống với nhau xem có được ba bẩy hai mốt ngày! :-)))
Trả lờiXóaGhen này mới là ghen
Trả lờiXóaCứ thử đi Út ơi
Trả lờiXóaTớ suýt bị người ta uýnh ghen thi có, chuyện thế này:
Trả lờiXóa"Một chiều cuối năm đang lê cái thân băng bột trắng xóa từ đầu đến chưn về nhà thì bị một nàng chưn dài xinh đẹp núp trong bụi cây phóng ra kéo lại.
-Anh ơi giúp em một chút, đi theo em về nhà nhé!...Gíup em tí mà... Em khổ quá! Hichic!
Tớ vốn hay thương cảm người gặp hoàn cảnh éo le (nhứt là người đẹp) bèn dở khóc dở cười xiêu lòng lê chân theo nàng. Vừa đi vừa hoang mang chẳng biết chuyện
gì sẽ xảy ra.
Về đến nhà nàng, tớ mới hay đây là một ngôi biệt thự cao cấp. Chẳng nói chẳng rằng, nàng lôi tuột tớ vào phòng riêng của hai vợ chồng. Đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì nàng ấn tớ vào một cái xô pha thật êm ái và kề tai tớ nói khẽ:
- Anh đừng nói gì cả nhé! Mọi việc để em lo....
Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài đã ầm ầm người kéo tới. Tớ nghe có một mụ sồn sồn hầm hè:
- Chắc chắn vợ chồng nó chả núp trong phòng này. Lần này biết tay bà!...
Bỗng nghe nàng ôm chầm lấy tớ rồi gào lên thảm thiết trong khi cả đám đông ùa vào kéo xô nàng và đồng thanh một điệp khúc:
- Bao giờ cô (bà, mày) trả nợ cho tui đây....
Nàng càng gào lên thảm thiết hơn:
- Huhu... mấy chị ơi, coi chồng em tai nạn thương tích đầy mình đây nè, có đi làm ăn gì được đâu... Huhu... Thôi cho em khất nợ lại chứ Tết nhứt đến nơi chắc em chết mất....
Gào xong, nàng nằm vật ra ghế như ngất xỉu khiến đám đông hốt hoảng lùi lại rồi từ từ rút lui trong trật tự. Chờ cho yên ắng hẳn nàng mới bật ngồi dậy nói với tớ:
- Dạ em cám ơn anh đã giúp em. Không có anh chắc cái nhà của em nó tan tành mây khói ngay bây giờ rồi. Hìhì ...
Ngay lúc ấy, cánh cửa tủ đứng mở toang. Một gã to con bụng phệ bước ra nhe hàm răng trắng ởn tiến về phía tôi, đưa bàn tay hộ pháp nắm cái cổ tớ đẩy dần tớ ra khỏi căn phòng sang trọng, thơm phức ấy. Tớ lại một phiên khiếp sợ lui dần ra cửa trong khi tiếng gã rít bên tai:
-Mày đừng có lảng vảng ở đây nữa nghe chưa. Tao chưa trừng trị cái tội mày mạo nhận là chồng của vợ tao để được con ả ấy ôm là may lắm rồi đó, biết không?
Ra tới ngõ, nghĩ sao không biết gã móc ra gói thuốc và rút một điếu cắm vào môi tớ rồi châm lửa, trước khi đóng sập cánh cỗng sắt nặng nề và biến mất một cách lặng lẽ...
Tớ rít vài hơi thuốc một cách sảng khoái như chưa có chuyện gì xảy ra và lê cái thân thảm hại của mình đi tiếp về phía trước.
:-DDD
Công nhận Bống mình hay thiệt, toàn bày ra những chiêu độc đáo.
Trả lờiXóaNhưng mà chị cũng hổng biết ghen, Bống cho chị làm khán giả heng, đừng biểu chị nghĩ ra chuyện ghen đấy.
Mà nếu tưởng tượng, chắc chị cũng sẽ làm như Môi đỏ áh! Khất nhượng luôn! hehehe...
Heeee.Hú vía anh Khánh ơi . Chuyện hay đấy . Ông chồng mà nổi sung lên thì ơn lại mắc oán
Trả lờiXóaHiii
Trả lờiXóaCháu thì chân yêu tay mền nên chẳng dám đánh ghen với ai cả. Nếu ghen thì cháu chỉ làm thế này thôi cô naochú xem cháu có tàn nhẫn quá không nhé :(( :(( :((
Cứ khi nào "xã" nhà cháu ra khỏi nhà là cháu bắt "đóng thuế" sáng đi làm "đóng thuế" trưa về nhà ăn cơm "đóng thuế" tối đi ngủ hiiiiiiiiiii cũng đóng thuế. Hỏi xem xã nhà cháu có đủ vốn để đi nộp" thuế" ở chỗ khác không cơ chứ. Vừa nhẹ nhành vừa êm ấm lại còn tình cảm nữa chứ...... Các bác cứ nghe cháy gia đinh êm ấm có khi lại còn đông con nữa chứ :P
Có vẻ cao tay ấn đấy
Trả lờiXóaCác bác cứ nghe cháu gia đình êm âm có khi lại còn đông con nhiều của nữa ấy chứ....hiiiii
Trả lờiXóaHihi, giải thưởng hoành tráng ghê cơ. Tiếc là em hổng có năng khiếu :))
Trả lờiXóaChị, nếu đoạt giải 2 đứa mìn đi New York nha!
Trả lờiXóaBan Giám khảo đang thống kê và chấm điểm. Nhiều thí sinh đã đạt 9,75 điểm (chím phảy bảy năm). Hà hà...
Trả lờiXóaGhen
Trả lờiXóaEm chẳng hẹp hòi với quá khứ trong anh
" Ai chẳng có một thời để yêu và một thời để nhớ "
Em thấm hiểu trước khi thành chồng vơ.
Rằng mấy ai chỉ một mối tình đầu
Chẳng bao giờ em muốn phải ghen đâu
Sao anh lỡ để lại vết son trên má
Gặp lại người xưa ? Ừ có gì là la.
Vết son kia là " bằng chứng chung tình " ?
Em chẳng muốn nghe lời thanh minh
Chẳng muốn khóc chỉ thấy tim nặng trĩu
Phải chăng anh vẫn cố tình kéo níu
Mối tình xưa về tận căn nhà ?
Người ta nói ghen tuông là căn bệnh đàn bà
Em muốn vượt lên thói nữ nhi thường nhật
Sao vẫn muốn đi vào trái tim anh để tìm điều bí mật
Bóng hình xưa anh vẫn tôn thờ
Nếu không ghen lại bảo quá thờ ơ
Mà nếu ghen lại chê là nông cạn
Nỗi khát khao hiểu tận cùng giới hạn
Bởi yêu anh muốn hòa nhịp đập cùng
Dẫu vợ chồng có nhiều lẽ riêng, chung
Có điều nhớ và diều cần quên lãng
Em muốn nhìn vào mắt anh tìm khoảng trời trong sáng
Vậy hãy xóa vết son trước khi trở về nhà !
Để người đàn bà trong em khỏi hờn giận , xót xa
Để quá khứ không là điều ngăn cách
Hãy biết lãng quên bằng cái đầu rất lạnh
Hãy để em sưởi trái tim anh bằng một nụ hôn nồng !
(sưu tầm)
Heeeee . Cậu này hay đấy . Có thể được điểm cao . Xim mời bà con tiếp tục
Trả lờiXóahé hé hé, Bống khen la mớm ý đưa hối lộ đây, phải giăng bẫy chộp hình bắt quả tang mới được, hé hé hé
Trả lờiXóaCái tiểu phẩm vui này tớ đăng trên TN chủ nhật rồi đấy. Kể lại theo trí nhớ cho vui thôi. Hàhà...
Trả lờiXóaKhông chịu thi cứ đi rình
Trả lờiXóachị ơi, nếu trao giải thì không được lấy ý sưu tầm. Phải tự mỗi thí sinh suy nghĩ ra chớ ạh. Em thấy có vài comment sưu tầm, em đả đảo cuộc thi, hihi....
Trả lờiXóahehe......chị ơi, phải tự mỗi thí sinh nghĩ ra tình huống hay thơ văn nha!
Trả lờiXóaEm không tham gia đâu, em ghen người chứ không ghen blog. Haha... :))
Trả lờiXóaZip viêt hay mà không chịu tham gia
Trả lờiXóaKon ui, kon đừng ham hố mà thi nhá, papa hông có xiền cho kon đút lót húi lộ nàng Bống đâu, hahahaha
Trả lờiXóaThí sinh nầy ghen dữ ha. Xương rồng nhìu gai mừ. Bống lưu ý nha, ưu tiên cho cổ điểm sáng tác.
Trả lờiXóaGiời ạ , em đang ở nhà là Thúy Kiều chạy sang đến đây hóa thành Hoạn Thư là sao ?
Trả lờiXóaGhen được như Hoạn Thư mơi hay em ạ
Trả lờiXóaChào các thành viên BGK và các thí sinh. KL hôm wa do còn đau vì bị té nên giờ mới có mặt nè. Hy vọng sẽ nhận được nhìu tác phẩm dự thi...
Trả lờiXóatống phu nhân qua xem có kẻ nào yêu thầm nhớ trộm anh chàng ban giám khảo (thuyền trưởng tàu hải tặc ) của em ko , nếu có em chở nguyên nhà lều nước mắm của em vô tắm chúng nó luôn . Nếu ai có lở yêu thì xin hảy tránh xa ra nha , chứ ko ta nổi GHEN lên coi như xong đời mấy cô ả hay yêu điên yêu dại mấy anh chàng vợ con ko lo mà lo đi 888 blog đó hiiiiiiiiiiiiiii .
Trả lờiXóathưa ban giám khảo em thì hỏng biết ghen đâu , chỉ biết đi uýnh ghen mướn thôi vậy có thi được ko ạ ,
Trả lờiXóatrong cuộc đời blog liếc của tống phu nhân chưa yêu ai trên mạng và cũng chẳng có ma nào yêu ta ( vì thiếu tất mà, )hiiiiiiiii . nên ta ko có người để ghen mà chỉ có 2 kẻ thù ko bao giờ sống chung nhà được nè . thứ nhất ta mà có trái lựu đạn ta thả ngay vô nhà nhỏ út KIM GIA HÂN liền . thứ 2 nếu lần sau có dịp vào sài gòn ta thề ta đem nước mắm vô đổ trên gường ngủ của nhỏ NGÁO mà thôi hiiiiiiiiiii . hình như nảy giờ ta giấu đầu lòi đuôi à nha , ta hựng 2 nhỏ ấy lắm đó , 2 nhỏ đó dám quyến rủ CHÍ PHÈO của ta mà hic hic hic ......./
Trả lờiXóahehehe cuộc thi rầm rộ nhỉ?
Trả lờiXóaLàm đàn bà tớ sẽ chẳng thèm ghen
Trả lờiXóaNắm hầu bao vốn tự có của chồng
Có lăng nhăng cứ ra đường mà sống
Đất nhà cửa sổ hồng tên em đứng
Tiền ngân hàng chủ tài khoản em xưng
Vốn tự có ra ngoài em khóa số
Có vân tay em mở mới được vô
Em nào vả lưỡi còn xin xơi đở
Bình xăng con xăng nhớt chớ có mơ
Tiền chẳng có cây hai xài chẳng đặng
Vớ được rồi dăm bữa cũng lại thăng
Đời như thế tớ ghen làm chi nữa
Hehe
To all: Giám khảo Thuyền trưởng đang đi vắng để né vụ hối lộ. Ngày mai TT về phụ Bống Nhỏ trao giải.
Trả lờiXóaCho em tham gia thử nhé
Trả lờiXóaGHEN
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co góc giường
Tình cảnh thật quá thảm thương
Có ai thấu hiểu tận tường cho chăng
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em
Từ mai chống mắt mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh khâu tịt lại, vậy là im thôi
Lại mua một ít bột vôi
Rải thành biên giới, ngăn đôi cái giường
Mỗi kẻ quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Thì đem đập vỡ để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, anh lôi vào lòng
Bao chuyện cũ bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau.
(Sưu tầm)
Ghen kiểu nầy "độc" đó!
Trả lờiXóaĐúng vậy Tổng TK đồng ý! nhưng nếu muốn thi mà ko có sáng tác được thì sưu tầm phải thật hay mới được!
Trả lờiXóaThì ghen người trên blog hoặc tình huống nào cũng được, miễn là ghen thui mà Zip
Trả lờiXóaWýnh ghen bằng nước mắm cũng đặc biệt đó Sáu Linh à! Thi đi em! haha
Trả lờiXóaChưa ghen chưa phải đàn bà
Trả lờiXóaGhen tuông đích thị là quà tình yêu
Em nay ghen khác Hoạn Thư
Không cần đánh đập ra tay bạo hành
Khi ghen em diện thật xinh
Áo quần xúng xính, ví đầm lả lơi
Nước hoa hàng hiệu nồng trời
Nói năng thỏ thẻ ngọt bùi cả tai
Anh yêu dẫu có đào hoa
Bao quanh lắm ả lả lơi bông đùa
Chi bằng ả vợ ở nhà
Cơm canh nóng hổi, cửa nhà sạch bong
Tóc tai gọn gẽ chờ cơm
Chẳng lo hậu quả sau hồi phở tươi
.....
Thôi zị đi nha...chị Bống bỏ phiếu điểm cao cho em, giải thưởng sẽ được cưa đôi chuyển cho chị một nửa nha hahahahha
Cái nầy ghen trình độ nè!
Trả lờiXóanhiều vụ ghen các bà các cô bụp ngay của ' nợ' của đối tác quảng đi rồi khi đc hỏi đến, các bà các cô nức nở nói rằng chỉ vì chỗ đó dễ nắm.
Trả lờiXóaTổng Thư Ký KL cũng thấy ghen kiểu nầy cao tay đấy!
Trả lờiXóa3 năm sau đóng hòm cho OX luôn. Hehe
Trả lờiXóaGiám khảo Thuyền trưởng SB phụ việc cho Bống Nhỏ và Nhạc sỹ Tổng thơ ký thông báo: đã có 13 thí sinh gởi bài thi. Hé hé... Có nhiều thí sinh đạt 9,75 điểm (hổng nói lái nghen).
Trả lờiXóaChắc phải khuyến khích thí sinh gửi bài dự thi nhìu nhìu đi TT ui!
Trả lờiXóaHoan nghênh nhạc sỹ Kim Lệ - Một thánh viên giám khảo anh minh . heeee
Trả lờiXóaĐịnh nịnh TT đấy à . Heeee. Iu TT hay sao mà ghen ác vậy. Nước mắm Phan Thiết thơm có tiếng
Trả lờiXóaBỏ bom khắp nơi hả.Thiếu thi qua Bống cho
Trả lờiXóaMèo trổ tài ghen rồi
Trả lờiXóaCó dấu hiệu hối lộ roài
Trả lờiXóakhi nao thi ban sung thi em moi thi
Trả lờiXóađánh ghen bằng nước mắm ko ai dámđâu chị hiiiiiiiiiiiiii, đánh ghen bằng nước mắm ra pháp luật ko sợ vi phạm luật là hành hung kẻ khác . đánh ghen bằng nước mắm tắm cả tuần chưa hết mùi nên ai lở bị đánh ghen ko dám ra đường cả tuần hiiiiiiiiiiiiiii . còn nữa nước mắm mà dính vô mắt coi như khóc cả ngày vì rát , dính vô bộ đồ vía xem như người tình ko dám ngồi gần bên , dính vô xế nổ công toi mấy chục ngàn để rửa xe ....v v .... hiiiiiiiiiiiiiiiiii . Chắc ai nghe tới đánh ghen bằng nước mắm chắc hồn vía bay lên tận trời xanh rồi nên ko ai dám tò te tú tí với CHÍ PHÈO nhà em đâu ha hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaE HÈM.....
Trả lờiXóaVị Giám Khảo UY NGHIÊM ĐẠO MẠO cuả các Bạn hay GHEN TUÔNG UỴ́NH NHAU ì xèo xuất hiện
hé hé hé
....
Sau một thời gian vắng mặt do đi chữa chạy HIV do ....các bồ nhí lây nhiễm
hé hé
PIC;
Trả lờiXóađỀ NGHỊ Bống xì ke thả gấp cái áo cho tình nhân mặc vào kẻo CPB bắn bỏ
hí hí hí
Bốc fét............
Trả lờiXóa....Y chang cái mặt mốc của Giám Khảo BH
hehehehe
Thế nàng hông nghĩ tình địch nó cầm....Mã Tấu à....
Trả lờiXóahéhéhé........
Nàng hãy đến với BH là tự khắc bít ghen ngay
Trả lờiXóahế hế hế.......
Do các bà các mợ khoái...ngâm dịu úng thoai mà NAM CHỦ........
Trả lờiXóaNGON BỔ RẼ mà
Trả lờiXóahiii
Ngã mũ xin lạy Phu Nhơn...
Trả lờiXóaPhu nhơn chưa chửi mà đã banh xác pháo hoa roài.....
Haaaaa. GK Pe Hoàng xuât hiện
Trả lờiXóaBH lại thích các thí sinh.....Ngã Váy ra chào cơ
Trả lờiXóahoé hoé hoé
ặc... BGK này có mầm móng của bệnh ... biến thái... hên wá, nhóc chỉ là người đi xem thí sinh thi, chứ hẻm phải thí sinh:)
Trả lờiXóaBùn quá....
Trả lờiXóaThiá mà Giám Khảo BH tính ưu ái chấm Nàng đậu cao đoá
hehehehe
Biến Thái là....Bái Thiến....
Trả lờiXóaai bị thiến thái thì hay được người ta Sùng Bái lém
hehehehehe
BH bị Thiến mà.....giờ còn có hai....Trái Dứng thoai
hè hè hè
Lại cãi nhau nữa chứ
Trả lờiXóaThí sinh này lam bài hay đây
Trả lờiXóaAnh hò hẹn - em hẹn hò,
Anh đi gái gú - em mò phi công"
Cãi là động thái của ghen ghen đaó
Trả lờiXóahé hé
Chứng tỏ có manh nha của sự...iu iu roài
Bống nhể
hè hè hè
PH ui . GK mà nói bậy thế
Trả lờiXóakekeee..tình hình cuộc thi ngày càng biến thái...ý lộn bị liệu cái còm của Behoang ..tình hình cuộc thi ngày càng căng thẳng e xin góp dzui 1 bài cho tình hình bớt căng nhá
Trả lờiXóaHeeeee. Hay đây KTD
Trả lờiXóaE hèm
Trả lờiXóaGiám Khảo tôn nghiêm cuả Chúng ta lại Đạo Mạo
hề hề hề...
Giám Khảo sợ cá thí sinh ghen quá mà lao vào Uýnh nhau giành giải nên...tào lao chút ..Thật là sự Hy Sinh cao cả...
hihihihi
Bài thi của Vu2009 (thí sinh thứ 14) đã được chấm điểm. Bống coi clip do khucthuydu09 post vô là bài thi được hông?
Trả lờiXóaAnh hò hẹn - em hẹn hò,
Trả lờiXóaAnh đi gái gú - em mò phi công"
Câu này của vu2009 hay nè hihihi... bình đẳng...
Há...há...há...Bống ơi ! Em bỏ phiếu cho KTD nà. Nhất KTD đó nha.
Trả lờiXóaThí sinh nầy khá đấy Bống ạ! Bống cho điểm chưa? em cho 9,50 nhé!
Trả lờiXóaCho clip của KTD là phần dự thi cho nó xôm tụ đi TT à!
Trả lờiXóaChà! Theo ý kiến của Tổng Thư ký Kim Lệ thì bài dự thi nầy đáng được giải ĐB đấy Bống và TT ui!
Trả lờiXóaHihi cái anh Shan này tham quá nha, đã lãnh giải " Nịnh bồ" giờ còn muốn rinh luôn giải này .
Trả lờiXóaTT nhứt trí với Nhạc sỹ KL và Bống thui, anh Shan thi tuyệt vời quá. Chấm cho ảnh 9,75 điểm hén.
Trả lờiXóaBác Shan thi tuyệt vời, nhưng lầm Bống ở Quy Nhơn.
Trả lờiXóaBống ở Nha Trang chớ bộ.
Heeee.Bong Cho anh chang Shan 9,75 day Bgk oi
Trả lờiXóaChài ơi! Trưởng BGK được Shan nịnh công khai trong bài dự thi mà hổng ai nhận ra là sao ????
Trả lờiXóakaka
Heeee
Trả lờiXóaHé hé, bé cái nhầm, thôi thì Quy Nhơn hay Nha Trang cũng đều là phố biển, xin BGK đại xá, đại xá.
Trả lờiXóaHehehe... bị trừ điểm chút chút thui...
Trả lờiXóaEm không dự thi đâu nha BGK . Em post lên chơi thôi , Blog của em nó bị blank nên em mượn Blog của Bống post lên .
Trả lờiXóaHic bạn vpu0ng chửi ghê quá.
Trả lờiXóaTổng TK thay mặt Trường ban GK Bống công nhận bài GHEN của vhu0ng wá "độc" Chắc lảnh giải wá! Hehe...
Trả lờiXóatrời chị vphuong ghen kiểu này y như thật làm em cũng hồn vía lên mây luôn hiiiiiiiiiiiiiii . BGK ƠI! chấm bài thi này giải đặc biệt đi , để chị vphuong vui mà ko đánh ghen thiệt nha , hiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaGhen ghê thật
Trả lờiXóaBONG oi chon ai day. Aighen cung qua chung chung .
Trả lờiXóaBH bị tấn công sau vụ xù tiền thưởng:
Trả lờiXóaHaaaaaaaa. Te tua . Tối qua mới bị TT xiến
Trả lờiXóaTối qua mới bị TT xiến
Trả lờiXóa