Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Bạch tuộc bị Bống luộc nhậu rầu nên dù cho nó đoán Đức thắng Bống hẻm tin . Bống vẫn iu quí Uruguay . Heee. Ăn chơi không sợ mưa rơi

10 nhận xét:

  1. Có câu đó nói hoài. Thiệt không sợ mưa rơi không?

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng thích Uru nhưng cá ngược lại Bống chơi xem ai thắng nè. Em cá Đức nha. Thua là chung dộ đó. Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
  3. Đức chấp 1 trái cơ mà . Nên Bống huề- không phải chung. Heeeee

    Trả lờiXóa
  4. huề tiền hả chị??? hehehe, em kô có cá độ tối qua, vì em đi cả ngày, về mệt lăn đùng ra ngủ:)

    Trả lờiXóa
  5. Và Bống lại tiếp tục thua độ, heehe

    Trả lờiXóa
  6. Đừng trù ẻo Bống chứ. Hết tiền trốn lên Tây Nguyên

    Trả lờiXóa
  7. Lại thua độ rồi hén chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  8. Đức chấp 1 trái nên Bống huề . Hẻm chung nhg tối nay vưỡn off

    Trả lờiXóa
  9. bống ăn bạch tuộc(mực dái) vn mà lo gì , vậy là bống thua nữa rồi nha hiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters