Ai di đà Phật ... em cũng là một Phật tử ..khi nghe lời Phật dạy em xin được mạo muội và chia sẻ cảm nghỉ của mình ...
Sự đố kị lẫn nhau vẫn còn xảy ra rất nhiều trong xã hội này. Cái chính là vì con người quá ích kỷ và tham lam , thiếu vắng sự khiêm tốn. Người ta thường hay đố kị lẫn nhau dựa vào bề ngoài của chính họ. Cái bề ngoài ấy giống như một bộ áo giáp và bọc bên trong đó là lòng đố kị của tự ngã, cái "Tôi" nhỏ nhen ích kỷ , Nếu có đố kỵ thì hãy đố kỵ tích cực chớ đừng đố kỵ tiêu cực, . Không đố kỵ tiêu cực, nghĩa là vui mừng và chấp nhận những gì của người khác có , không ghen tị và tìm cách dèm pha, không nói xấu bạn , hại bạn dù biết bạn hơn mình ... Người có lòng đố kỵ luôn là người đau khổ nhất ....!
A di đà Phật ( thiện tai thiện tai ) :))
Trả lờiXóaTớ tu hẳn hoi cậu lại chọc tớ. Huuu
Trả lờiXóaKh đã nhiều lần thấy nó nhưng chẳng muốn chạm vào "đố kỵ" làm gì... Như thể khiêu vũ ko để va vào ai. ;-))
Trả lờiXóaĐúng vậy! Bống lóng rày lại hay si tư nhẻ?
Trả lờiXóaKhánh ví vơi khiêu vũ hơi bị hay đấy. Kép giỏi là dẫn đào sao cho không bị va vào ai. Heeeee
Trả lờiXóaĐố kỵ giết mòn tâm hồn & sức lực con người
Trả lờiXóaNhư nhỏ này vậy mà hay. Thấy hết, biết hết, mà cứ giả bộ như ở trên núi cao vậy. Chẳng thèm đố kỵ với ai...hà hà hà.
Trả lờiXóaKo đố kỵ mà Ganh tỵ được ko chị ơi...hi.hi.hi..Ganh tỵ với chị vì chị đi ' off' nhiều nơi lắm nè...Hi.hi.hi
Trả lờiXóaUi, Bống hôm nay cũng tu rồi! Theo chân nhỏ Khúc có note hay quá!
Trả lờiXóaKhánh suy nghĩ giống chị, khiêu vũ chỉ va vào một người rất thân,... và thật vui.. lòng nhẹ tênh tênh... thấy cuộc đời đáng yêu!
Trả lờiXóaAi di đà Phật ... em cũng là một Phật tử ..khi nghe lời Phật dạy em xin được mạo muội và chia sẻ cảm nghỉ của mình ...
Trả lờiXóaSự đố kị lẫn nhau vẫn còn xảy ra rất nhiều trong xã hội này. Cái chính là vì con người quá ích kỷ và tham lam , thiếu vắng sự khiêm tốn. Người ta thường hay đố kị lẫn nhau dựa vào bề ngoài của chính họ. Cái bề ngoài ấy giống như một bộ áo giáp và bọc bên trong đó là lòng đố kị của tự ngã, cái "Tôi" nhỏ nhen ích kỷ , Nếu có đố kỵ thì hãy đố kỵ tích cực chớ đừng đố kỵ tiêu cực, . Không đố kỵ tiêu cực, nghĩa là vui mừng và chấp nhận những gì của người khác có , không ghen tị và tìm cách dèm pha, không nói xấu bạn , hại bạn dù biết bạn hơn mình ...
Người có lòng đố kỵ luôn là người đau khổ nhất ....!
Cái Notes rất hay .. cám ơn chị Bống ..
Dạ. Thí chủ TT nhứt trí cái rụp.
Trả lờiXóaPhật đà mô di a...
Chả chịu off cứ ganh . Hiiii. Hug
Trả lờiXóaLòng đố kỵ phát sinh từ lòng tự tôn ...Luôn tưởng mình là nhất thiên hạ ... thế là bèn ghét cả những ai chường cái mặt trên con đường mình đi tới ...Phải không ?
Trả lờiXóaĐúng đó Gió ơi
Trả lờiXóahehhhe... đúng đó Gió ơi. cả cái còm của MN cũng hay lắm! Hoan hô note của Bống... hôm nào giăng tiếp những điều Phật dạy nữa nha Bống...:D
Trả lờiXóaCâu này thíeu khúc sau: "...và cái đáng ghét nhất trong đời cũng là lòng đố kỵ"
Trả lờiXóaMô Phật. Thiên taI
Chị Bống dạo này suy tư dữ he.
Trả lờiXóaChi cho met Bong nhi ! Cu vui ve hoa dong voi moi nguoi la tot nhat. Em thay ai cung dang yeu het ma.
Trả lờiXóa