Dường như ai cũng nghĩ răng mình có từ tâm. Bởi “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Nhưng nó không đơn giản như khi ta đứng trước một hòan cảnh bất hạnh hay thương tâm thì chảy nước mắt, rồi nói rằng đó là từ tâm. Mà từ tâm sâu rộng lắm, nó bao gồm cả nhận lấy phần thiệt về mình, để không làm đau người khác. Cả thể xác lẫn tinh thần. Điều này thì rất khó.
2 chữ "Từ Tâm" quả là không đơn giản chút nào .. Em học giáo lý của Phật pháp dạy 1 chữ Tâm bằng 3 chữ Tài “Tử tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã”, :: “vô ý” : là xét việc gì thì không đem ý riêng tư (hoặc tư dục) của mình vào mà cứ theo lẽ phải; “vô tất” tức không độc đoán, biểu quyết rằng điều đó tẩt đúng, bắt buộc phải làm việc gì đều cho là đúng; “vô cố” tức không nên cố chấp, biết hoan hỷ bao dung; “vô ngã” tức quên mình đi, không xem trọng cái “Tôi" làm sai trái mất nhân cách ( không ích kỷ) mà phải chí công vô tư”. Đây chính là bốn điều kiện để giữ trọn được cái “ tâm “ Vậy thì tại sao mỗi người chúng ta không thực hiện một nửa chữ "Tâm" thôi cũng đủ thái bình rồi ... cần gì phải lừa dối nhau chi .
Một lần nữa cái notes hay nhắc nhỡ ta nên sống thế nào cho phải đạo ... cám ơn chị Bống
chị bống ơi! nhờ cái note này em hiểu thêm thế nào là 2 chử TỪ TÂM . cám ơn mọi người nói thêm về 2 từ này cho em hiểu thêm về cuộc sống quanh ta ,còn nhiều điều hay mình cần phải học hỏi thêm nơi những người đi trước mình hiiiiiiiiii
Một trải nghiệm thiệt... chính xác.
Trả lờiXóa:)
Đúng đấy Bống. hôm nay lại thêm một note hay!
Trả lờiXóaThế mà hôm qua Bống đi đốt nhà Tống phu nhân - cháy cả mặt . Huuuuu
Trả lờiXóaDường như ai cũng nghĩ răng mình có từ tâm. Bởi “nhân chi sơ tính bổn thiện”.
Trả lờiXóaNhưng nó không đơn giản như khi ta đứng trước một hòan cảnh bất hạnh hay thương tâm thì chảy nước mắt, rồi nói rằng đó là từ tâm.
Mà từ tâm sâu rộng lắm, nó bao gồm cả nhận lấy phần thiệt về mình, để không làm đau người khác. Cả thể xác lẫn tinh thần. Điều này thì rất khó.
Đúng đấy Yến ạ . Từ Tâm rất rộng về nghĩa
Trả lờiXóaĐó, nhờ đi đốt nhà người ta, nhà người ta chưa cháy, mà mặt mình cháy trước nên mới “ngộ” được cái notes kỳ diệu này. Hehehe.
Trả lờiXóaTừ tâm là tâm... từ từ... :)
Trả lờiXóa2 chữ "Từ Tâm" quả là không đơn giản chút nào .. Em học giáo lý của Phật pháp dạy 1 chữ Tâm bằng 3 chữ Tài
Trả lờiXóa“Tử tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã”, :: “vô ý” : là xét việc gì thì không đem ý riêng tư (hoặc tư dục) của mình vào mà cứ theo lẽ phải; “vô tất” tức không độc đoán, biểu quyết rằng điều đó tẩt đúng, bắt buộc phải làm việc gì đều cho là đúng; “vô cố” tức không nên cố chấp, biết hoan hỷ bao dung; “vô ngã” tức quên mình đi, không xem trọng cái “Tôi" làm sai trái mất nhân cách ( không ích kỷ) mà phải chí công vô tư”. Đây chính là bốn điều kiện để giữ trọn được cái “ tâm “ Vậy thì tại sao mỗi người chúng ta không thực hiện một nửa chữ "Tâm" thôi cũng đủ thái bình rồi ... cần gì phải lừa dối nhau chi .
Một lần nữa cái notes hay nhắc nhỡ ta nên sống thế nào cho phải đạo ... cám ơn chị Bống
chị bống ơi! nhờ cái note này em hiểu thêm thế nào là 2 chử TỪ TÂM . cám ơn mọi người nói thêm về 2 từ này cho em hiểu thêm về cuộc sống quanh ta ,còn nhiều điều hay mình cần phải học hỏi thêm nơi những người đi trước mình hiiiiiiiiii
Trả lờiXóazậy là chị bống ko uống công xách mấy căn xăng đốt nhà em nên rút ra được bài học đắt giá phải ko chị yến hiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóabống cháy cái mẹt thôi , chứ em cháy hết quần áo rồi nên hỏng có gì mặc nè hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóa"Càng lớn tuổi..." Chị nói cứ như chị... cao tuổi lắm rồi ấy
Trả lờiXóahihi
Note của chị hay quá nè
:)
Hay đấy . Note của Bống có lý nhỉ . Heee. Mèo lại tự khen Mèo dài đuôi
Trả lờiXóaBống con nít do vậy chưa hạnh phúc, chưa từ tâm. Hehe...
Trả lờiXóaBống đúng đấy! Em thấy Hạnh Phúc khi làm được điều gì đấy cho người khác vui lòng. Vậy em có già chưa Bống hở ?
Trả lờiXóaHoàn quá chuẩn rồi . Heee
Trả lờiXóa