Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Ối rời ơi . Chiều thứ bảy mà ngủ không đựợc do Hà la làng to quá . Ngủ không đựợc đi bác sỹ gắp cái xương cá ra để tối về la to hơn Hà . He hé.Thôi Bống đi đây

17 nhận xét:

  1. La to hơn Hà rồi ai la to hơn Bống đây. Leo thang rồi nha:)

    Trả lờiXóa
  2. Vậy là cái xương cá vẫn chưa ra được à ? Bảo trồng cây chuối đi mà không nghe.

    Trả lờiXóa
  3. Hóc xương cá hả chị...? Kiếm chai beer nốc ngược trước coi có trôi hok chị...:D

    Trả lờiXóa
  4. Gió cũng bị giật mình cái ...bóc luôn nè ... Tối chắc thót tim vì Bống quá

    Trả lờiXóa
  5. ^Có chị em nào đẻ ngược hông ????
    Làm ơn vô vuốt cổ cho chị Bống.....bị hóc cá rùi ....

    Trả lờiXóa
  6. Hu hu hu ...đau lắm Bống hở ? Tuần tới uống cafe xong ngay Bống ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Đi BS nhanh nhanh đi Bống ơi.. tối về la to nhá.. hehhhe...

    Trả lờiXóa
  8. Hóc xương gì ghê vậy Bống
    Vô BV họ gấp ra dể mà
    Có đèn soi và dụng cụ thì rất dễ

    Trả lờiXóa
  9. đang chờ nghe chị la đây hehe

    Trả lờiXóa
  10. Chị la to thế mà bay giờ em mới nghe. Chắc chị GQ xong vụ xươg cá rồi. Lại tiếp tục ăn cá nghe chị:-)))

    Trả lờiXóa
  11. Gắp cái xương cá chứ đi đâu nữa. Chả lẽ ra HN off Phương lộc

    Trả lờiXóa
  12. 0i' ss ra đây họp hành đi, tại ss ko ra bọn e nhớ, nhắc nhiều nên bj hóc xương cá, hí hí, vậy tình hình chắc là đã ổn áp
    ''

    Trả lờiXóa
  13. Chờ đám cưới Mèo ta luôn thể

    Trả lờiXóa
  14. he he. tháng 10 sắp đến ồi. sướng wa'

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters