Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Phía sau bất kỳ một con người bình thường nào cũng là cả một thế giới nhạy cảm.

26 nhận xét:

  1. Hehee..trời đang mưa, Bống lại ngồi 1 mình suy tư cùng năm tháng roài :))))))))

    Trả lờiXóa
  2. TT hỏng thấy nhạy cảm chi hết trơn. Huhu... TT khùng rùi, hỏng bình thường.

    Trả lờiXóa
  3. Biết vậy mà Bống còn giận một người kia kìa.. mà người ta có làm gì để Bống giận đâu... hehhhe..

    Trả lờiXóa
  4. vậy là Bé không được bình thường rồi !
    Chả hiểu gì sất ! hehe

    Trả lờiXóa
  5. Tôi cũng là một người rất bình thường Bống ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

    Trả lờiXóa
  7. Tớ cũng chả hiểu gì sất. Sau lưng tớ chỉ có ...3 con mèo thôi

    Trả lờiXóa
  8. Người nhạy cảm có phải là người thường hay chuốc phiền muộn vào mình không chị?

    Trả lờiXóa
  9. Tứng bến xe lại nói đúng . Heeeee

    Trả lờiXóa
  10. Bống nói ẩn dụ nữa ...hehe

    Trả lờiXóa
  11. Hôm nay bà chị "si tư" quá hè.

    :D

    Trả lờiXóa
  12. hôm nay Bống bổng dưng làm người ''nhớn '' ..sao dậy ta ..

    Trả lờiXóa
  13. Bống già rồi chứ nhớn gì nữa

    Trả lờiXóa
  14. em hieu nhung kg biet noi sao cho het y :):)

    Trả lờiXóa
  15. Và điều thú vị là ta khám phá được thế giới nhạy cảm ấy, Bống nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Thôi đừng nhạy cảm quá nhé Bống nhỏ nhoi. Hug!

    Trả lờiXóa
  17. Bống không nhạy cảm nhưng có nhiều người nhạy cảm . Heeee. Bống thì trời đánh cũng trật búa

    Trả lờiXóa
  18. Kệ người ta... Mình cứ hà hà....;-)

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters