Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Tối qua gặp thằng bạn ngoài Hà nội vô chơi . Nó than : " bây giờ tớ sống trong cảnh vợ già - nhà rộng - Thế mới đau ". Tội nghiệp nó

18 nhận xét:

  1. Chắc CPB cũng từng than như thế với bạn bác ấy.

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Chú chỉ giỏi bóc mẽ thôi . Hiiiii

    Trả lờiXóa
  3. Hà hà, chính xác chị nhẩy.

    Trả lờiXóa
  4. Gà nhanh và gan thiệt. Em tính nói nhưng ngần ngừ chưa dám. Há há há…
    Em về ngay đây nhá, 5 giờ rồi. Bống rượt không kịp đâu.


    Trả lờiXóa
  5. thêm cô vợ trẻ - nhà tre cũng không còn.

    Trả lờiXóa
  6. hiiiiiiiiiiiiiii khoái câu này nhất nè chị ơi!hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  7. còn nhỏ mà sao hay vây ta... chị không biết nói gì? hehhhe...

    Trả lờiXóa
  8. E ko tin...Đàn ông ai chung thủy khi vợ già - nhà rộng....??? Kiếm được người như thế như mò kim đáy bể ...Đúng ko chị???

    Trả lờiXóa
  9. Thế còn người vợ không nhà rộng thì sao ta ?

    Trả lờiXóa
  10. Hehehe...nghe với bồ sướng thật Bống nhẩy.

    Trả lờiXóa
  11. KẺ TUNG NGƯỜI HỨNG HAY THIỆT ..

    Trả lờiXóa
  12. Em có chị bạn là nhà văn nổi tiếng lấy chồng (lần thứ 3) nhỏ hơn mình đúng 10 tuổi! nhà cao, cửa rộng do chồng làm ra. Thế mà lại rất hạnh phúc đó Bống!

    Trả lờiXóa
  13. Vợ già nhà rộng thì mướn người về nấu phở cho mà ăn !
    @ nslekim : Thời nay phi công trẻ lái máy bay bà già mà !

    Trả lờiXóa
  14. Thèng chả làm bộ thế thôi chị ơi ...Chồng già nhà rộng cũng ...hehe cười {chứ than thở là bị nó oánh nó đuổi ra khỏi nhà , lúc đó chồng già cũng ko có mà dòm , giờ để đó dòm chơi đúng ko chị ? }

    Trả lờiXóa
  15. Heeeee. Chả tin được đàn ông

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters