Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Mấy hum nay ăn chơi sa đọa quá - giờ tắt tiếng ca rồi

24 nhận xét:

  1. heheee...1 năm có 1 lần thui mà

    Trả lờiXóa
  2. Chắc hát karaoke dữ lắm hay sao mà tắt tiếng luôn vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Duong suc tiep tuc choi an co Bong oi!

    Trả lờiXóa
  4. Bống ơi, Bống sắt trái tắt chưng với đường phèn ngậm đi Bống, sẽ đỡ nhiều lắm đó.

    Trả lờiXóa
  5. Chắc hò hét vui lắm hén chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  6. Tắt tiếng thì bây giờ la hét trên mun thui, cũng vui vậy. Bống nhể ?

    Trả lờiXóa
  7. Chà chà....hát say sưa thế kia mà kg tất tiếng sao được......

    Trả lờiXóa
  8. He he he còn ngày hôm nay nữa,

    Sinh nhật thật vui chị nghen!

    Trả lờiXóa
  9. Mai họp mặt bạn nhân dịp 40 năm nữa . Nhg có lẽ không quậy bằng off

    Trả lờiXóa
  10. Sém quên. Chúc mừng sinh nhựt Bống Nhỏ. Hạnh phúc, có nhiều entry và note vui với bà con.

    Trả lờiXóa
  11. Thế mới thấy đất sài goàn ăn chơi hen bB và ngừi Nha trang chịu chơi. Mới dzô có mấy bữa mà đã quạy tưng sài goàn rồi. hihi

    Trả lờiXóa
  12. có hề gì Bống há, miễn vui và hạnh phúc là tốt rùi

    Trả lờiXóa
  13. rất cảm động khi đọc tâm tình chị Hà viết dành cho chị Bống & khi nhìn hình ảnh của các chị em ... Chị Bống chắc mất ngủ vì vui hay là ngủ thiệt say với tình cảm nồng nàn từ các bạn ?
    hai ngày qua thấy đâu đâu cũng treo notes/ entries mừng sinh nhật chị Bống

    ..tình yêu này tình quá nồng nàn , tình quá nồng nàn làm lòng cảm thấy nghẹn ngào ...

    Không biết chị Bống có nghẹn không chứ em KL khi nhìn thấy những tình cảm các chị em dành cho Bống mà em nghẹn thật đó chị .

    Trả lờiXóa
  14. Tắt tiếng nhưng tấm lòng đâu bao giờ tắt chị há. Tại khi gặp bạn bè thân quen, Bống vui hết mình, hát thả ga đó mà. Chị lấy giá tươi ngâm nước sôi, để cho nó vừa ấm rồi uống chầm chậm, đỡ lắm chị ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Hai nàng hát mà để tay sau lưng lấy tấn bảo sao không tắt tiếng hi hi ..

    Trả lờiXóa
  16. Uống nhìu nước giá cho trong tiếng mai hát nữa Bống ơi! Mai họp mặt 40 năm gì mà lúc trước Bống nói đó hả? Hihi...

    Trả lờiXóa
  17. Bống nghẹn 2 ngày nay rồi và từ năm ngoái cơ . Cảm giác này lâng lâng tới hàng tháng

    Trả lờiXóa
  18. Bống nghen và tắt tiếng luôn rồi hử? Nhớ ngậm chanh mật ong cho thanh giọng để quậy tiếp nha. Ngày vui còn đầy.. hi hihi...

    Trả lờiXóa
  19. nhỏ này nói trúng phóc. Bống quậy tưng Cung VH LĐ rồi đó.. hehhheh...

    Trả lờiXóa
  20. Mai lại đâu vào đấy thôi Bống à , đừng lo !

    Trả lờiXóa
  21. Chài wâu. Tính gủ chị Bống đi kara là ô kê mà tắt tiếng rầu!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters