Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

40 năm ngày ấy bây giờ

  Nhanh thật . Mới đó mà đã 40 năm . Bống ngồi cứ nghĩ mới như ngày nào - tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu . Bống cùng các bạn xa gia đình đi du học ở Bulgaria . Thời đó còn chiến tranh . Cuộc sống trong nước còn thiếu thốn nhiều . Sang đất bạn du học lúc đó quả là như thiên đường . Nhìn thấy cái gì cũng nhạc nhiên . Các shop đầy  hàng hóa - không phải mua bằng tem phiếu . tàu điện ngầm , xe bus , xe hơi các loại - Lúc đó quả là thiên đường .
Các bạn hãy xem
Ngày ấy :

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Và bây giờ :
Bống và Lương Hồng Hoa - Hai đứa sinh cùng ngày cùng tháng năm - Hiếm có đấy, Heee ( Xem hình trên 2 chúng tớ để tóc dài và ngồi trên ghế công viên}Photobucket CPB cùng Bống & Hoa Photobucket
Hôm 31/8/2010 . Chúng tớ họp mặt các bạn ở phía Nam . Còn phía Bắc họp hôm 28/8 - Heee. Bống lại đang bận off ở Ngọc Lan- Đang nhày nhót tưng bừng.Chia sẻ cùng các bạn nhé.

                                  
                            

38 nhận xét:

  1. Gặp lại bạn cũ vui quá Bống nhỉ? Thấy CPB bên cạnh Bống nè!

    Trả lờiXóa
  2. Mấy cái ảnh trắng đen Bống còn giữ được hay quá.

    Mình tìm con bé có cái mũi hếch đến bét mắt luôn đấy.
    Chị HH nay đẹp hơn hồi xưa ấy nhỉ. Bống và chị ấy quả là có duyên với nhau.
    Còn CPB sao lại mắc cỡ dữ vậy kìa?

    Trả lờiXóa
  3. em ko thể nhận ra chị là ai trong mấy cô xinh ở trên hic

    Trả lờiXóa
  4. à, chị là cô nhỏ con hơn nhỉ, hihi dễ thương , thời gian qua nhanh quá

    Trả lờiXóa
  5. Hình trượt tuyết đứng đầu từ trái qua là Bống lúc 17 tuổi

    Trả lờiXóa
  6. Bống bận váy đầm ngắn sexy ác lun

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn hình hồi con trẻ ai cũng xinh xắn héng Bống ... ngây thơ thấy thương luôn ... Giờ già thì đẹp lão chứ nhỉ ...?
    Đúng là thời gian ...thật đáng sợ !

    Trả lờiXóa
  8. Sém bị đuổi về vì mặc váy ngắn đấy

    Trả lờiXóa
  9. Viết một cuốn sách: Ngày ấy, bây giờ đi chị Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn trong những tấm hình xưa không nhận ra được Bống là ai trong đó...

    Vâng, khi nhìn lại, thấy thời gian trôi qua nhanh quá chị nhỉ. Có đi qua tuổi thanh niên, và đến khi tuổi nhiều hơn, con người mới hiểu thế nào là thời gian qua nhanh như vó ngựa!

    Trả lờiXóa
  11. Trường hợp Bống và chị Lương Hồng Hoa thật là hi hữu và cũng nhiều cơ duyên, cơ may. Hai tấm hình chị và chị Hoa chụp chung, một tấm 40 năm trước và một tấm ngày nay, hai tấm hình đó thật quý giá, ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng bạn bè cũ còn đông đủ găp nhau
    Thăm chị LHH , mừng thấy chị vui khoẻ , thăm cháu luôn ạ!

    Trả lờiXóa
  13. E thật sự khâm phục tình bạn lâu bền của các anh chị đấy.

    Trả lờiXóa
  14. Bống còn giữ được những tấm ảnh cũ mấy chục năm về trước và còn liên lạc được với bạn thật đáng quý. Nhìn lại chắc lòng cũng run run nỗi niềm xưa.
    Hà thấy CPB độ rày gầy rồi Bống ơi, nhớ chăm sóc kỹ cho chàng nhá.

    Trả lờiXóa
  15. Lớp mình cìn lập 1 trang web riêng nữa. Tui nó kêu gọi mọi người gởi bài . Bống có sắn mấy ẻn post luôn

    Trả lờiXóa
  16. Ngày trẻ dịu dàng thùy mị bao nhiêu khi già roài thì gấu thế không biết kekekeeeeeeeee :)))

    Trả lờiXóa
  17. Hà hà, 40 năm trước Bống vừa trẻ vừa xinh, giờ vừa lớn tuổi vừa béo.

    Trả lờiXóa
  18. hihi... 40 năm - một chặng đường dài làm thay đổi một cô Bống khi xưa, đên nỗi Hà cứ phải lướt mắt tìm nhưng tìm chưa ra.. hehhhe...

    Trả lờiXóa
  19. Ngày ấy chân cô nào cũng trắng ra phét cô hén

    Trả lờiXóa
  20. Mấy tấm hình cũ xem lại vui chị hén.

    Trả lờiXóa
  21. Tuổi già của Bống như thế còn gì bằng nữa. Thật happy.

    Hồi còn nhỏ Bống xinh quá, Nếu Bống đi lạc mà đưa hình hồi năm 17 tuổi khó ai nhận ra Bống.

    Trả lờiXóa
  22. Ngày ấy trông ngây thơ và dễ thương quá
    Bây giờ trông ra dáng mệnh phụ phu nhân lắm đó heng.

    Trả lờiXóa
  23. Mình ước được như Bống . Mong rằng tình bạn cũ thắm thiết mãi

    Trả lờiXóa
  24. Em thấy hình Bống ngày trẻ giống con gái Bống bây giờ đấy chứ mà Bống xinh thật nha ! Hai chị vẫn giữ tình bạn đến bây giờ ngưỡng mộ quá !!!!!!

    Trả lờiXóa
  25. Nhình hình hùi Bống iu đi học chụp hình với các Bạn thấy ghét quá
    Hùi đoá Bống đã có hai cái Cẳng trắng toác loác hén
    hihii

    Trả lờiXóa
  26. Bác Cổ Phần Bự công nhận phong lưu và Đẹp chai y như BH
    hẻm bít coá Dê bằng BH hẻm
    hihihihii.....

    Trả lờiXóa
  27. Chị Bống iu hùi đó nhìn Nụ Cười là BH bít Dia Dia lém
    hihihii

    Trả lờiXóa
  28. Hic, quá khứ ngày xưa của em còn "mỏng" hơn Bống, tiếc là học dở ham chơi, không được đi Bun ( lại thêm cái lý lịch Ba Tào...lao, nên cầm bằng ở lại Dziệt Lam hát hồ wảng à! )... mà em chỉ "mỏng" được tới năm 15... ngừơi ta ăn bo bo, khoai sắn xanh xao, vàng vọt, em thế nào mà lại mỗi tháng lên 1kg Bống ạ... nên ai nhìn em lúc đó cũng tưởng XHCN thành công đến nơi rồi... hóa ra, còn ở mãi tận thiên đường...

    Trả lờiXóa
  29. He he he... Seo hẽm sẵn dịp qua Pháp lun cho tiện .... Ở xứ BúnCàRi bạn bè đông vui hơn phải hem?
    Nhìn mấy tám hình nhìn ra thì quả là bé Bống bụ bẫm thuở còn mè nheo hé hé hé .....

    Trả lờiXóa
  30. Khi xưa chị Bống thanh mảnh, xinh xắn lắm. Nếu ko xem chị reply các còm thì em ko thể nhận ra chị đấy. Ảnh cũ quý, tình bạn cũ cũng đáng quý và trân trọng!

    Trả lờiXóa
  31. Mà chị Bống học trường nào và ở TP nào bên Bun vậy?

    Trả lờiXóa
  32. Bống học trường đại học Nông nghiệp ở Thành phố Plovdiv - Bulgaria

    Trả lờiXóa
  33. Bống chẳng khác là mấy chỉ mỗi điểm Bống ngày xưa nhẹ ký nhất còn giờ thì nặng ký nhất. còn có thể gặp lại những người bạn cũ thật vui

    Trả lờiXóa
  34. Hiiii Kim Tiên Sinh nhìn mới phong độ làm sao, ngương mộ quá

    Trả lờiXóa
  35. Nếu vậy thì chị biết chị Ngô Thị Bích Hảo- sinh viên Hà Nội học giỏi nối tiếng ở trường chị. Chị ấy học sau chị 1- 2 khóa đấy chị ạ. Hiện nay chị ấy là phó giáo sư, vẫn giỏi nổi tiếng...

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn hình cũ đau cả mắt mà hổng tìm ra chị ,hồi nhỏ xinh và mảnh mai quá

    Trả lờiXóa
  37. Chị ơi chúc mừng SN chị . Chị còn giữ được mấy cái hình từ xưa trông xinh ghê

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters